1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất chính mình !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ là cả 2 đều có những cái sai của mình thôi, cùng chiều chuộng thương yêu nhau thì mới có thể tiếp tục được mà ... Nhưng em chả hiểu sao chị lại nói ngược lại tòan bộ như vậy ... Em công nhận em bướng .. Nhg mà em đã hết sức nhẹ nhàng với anh ta, càng ngày càng nhỏ nhẹ rồi mà ...Nhưng em càng nhỏ nhẹ thì anh ta càng lấn lướt ... Em cũng chỉ mún anh ta nói tử tế 1 vấn đề mà nhất quyết anh ta hok chịu thôi !
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo cho ai lấy phải người như em chủ pic đây
  3. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    5h sáng hum qua nó ngủ , sáng lại dậy lồm cồm bò đi làm ...Sao mà nó ghét phải dậy sáng CN vậy Lâu lắm rùi nó hok có dậy vào buổi sáng Cn như vậy ... Khó khăn để lết đến công ty ... Mừh chẳng có ai mở cửa cả ...Đi 1 vòng tranh thủ đổ xăng Rùi về công ty thấy P đang mở cửa ... Làm với p cũng vui .. Mà đợt này đi làm ko thấy nhiùe áp lực, thoải mái phết ... Nói chung ai nói gì, ai nghĩ gì tự nhiên đối với mình hok có quan trọng, đến và làm hết nhiệm vụ của mình thế là ok
    Chiều về đến nhà thấy mẹ bảo là anh gọi điện, chả hiểu có việc gì ...Đến anh bây giờ cũng chả bít liên lạc với mình kiểu gì nữa, chỉ bít gọi máy bàn ...Gọi lại cho anh "tìm em có việc gì àh" Anh bảo "tính rủ em đi xem phim lúc trưa" Nó bảo "hum nay em đi làm " Anh trả lời "thì hum trước em bảo em nghỉ thứ 7 Cn nên đi học về anh gọi em " Rùi thì anh bảo "tối hok cần CTC đi cũng được " Nó ừh ... Hình như bây giờ nó cũng thờ ơ hơn , gặp anh cũng vui hơn ..Nhg nó hok thích làm ng chủ động nữa ...Anh hok gọi nó cũng kệ lun
    2 đứa đi xem phim cũng bt vui vẻ ... Nó nhìn đôi bên cạnh ... Người con gái ngồi sát và ôm lýa ng con trai ...Còn nó thì mặc kệ , nó xem phim của nó, hok hề xán vào anh tẹo nào ...Tự dưng bây giờ nó sợ phụ thuộc anh lắm, nên tránh được cái gì thì tránh thôi ... Nó thấy anh chốc chốc cứ nhìn nó, rùi ngó đầu hẳn sang bên nó "em có bị che mất màn hình ko?" Nó bảo "ko, anh bị che àh?'' Anh bảo ko .. Thực ra anh vẫn quan tâm những điều nhỏ nhặt vậy ... Lại xem phim, nc bt ... Hết phim nó kêu "Em đói" Anh bảo giờ này còn đòi ăn ... Nó bảo "ăn lẩu đi " Anh bảo "giờ này ăn lẩu bao giờ xong " Nhưng vẫn đèo nó qua hàng lẩu Tính anh là vậy ...Cứ im lặng mà chiều nó thôi
    Mừh anh nói với nó , hum qua mẹ vừa bảo với anh "chúng mày cứ như thế này thì lấy nhau về cãi nhau hàng ngày àh ?" Nó nghĩ đến chuyện lấy nhau ... Lấy hay ko nhỉ ??? Chẳng bít..Nó cũng chẳng nghĩ đến bây giờ ... Anh kể về chuyện em họ anh lấy vợ, được 3 ngày cô bé em dâu bỏ về nhà ...3 ngày sau ông bố vợ đem chai rượu sang nói chuyện xin lỗi ... Anh bảo em bảo bố mẹ em nên chuẩn bị rượu là vừa ...Chứ với tính em với em gái em thì dăm bữa xin lỗi 1 lần ... Mình cãi ngay "quên đi, em có thể xin lỗi chứ bố mẹ em sẽ ko bao giờ phải xuống nước đâu " Nghĩ về tương lai thýa có nhiều thứ phải đối mặt thật ... Gia đình anh ... họ đã biết gì về mình nào ... Mà mình sẽ sống thế nào với gia đình họ ... Với cách mình sống chắc họ đuổi mình về chứ chả phải mình bỏ đi đâu
    Tối về thấy mẹ đã đem sẵn chậu nước gội đầu cho mình vào nhà tắm ... Tại sáng đi làm bảo với mẹ "mẹ ơi đun nước gội đầu cho con đi, đầu con đợt này nhiều gầu quá " Chiều về thấy mẹ lụi cụi đun ... rùi giục gội lun cho nó nóng ... Cơ mà lúc đó mải chơi game nên bảo tối con gội Vậy mà 12h đêm mới gội Nhưng mà iu mẹ ghê ghớm
    Thôi đói quá, kiếm cái gì ăn rùi đi làm đây Hum nay lĩnh lương
  4. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gì thế Sao lại nói vậy chứEm có làm gì đâu Oánh cho 1 trận giờ Ngta đang bùn còn ném đá Mừh đâu phải ai cũng xui xẻo đâu

Chia sẻ trang này