1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất tình yêu vì anh ??onhà quê??? hay tôi ??osành điệu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vô lý ở chỗ nào thế? Có gì là không thể đâu?
    [/quote]
    chính xác , nghĩ kỹ đi
  2. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này thấy quê quá
    đây là loại gái đú chứ sành điệu cái giề
  3. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    BỊA, HOANG ĐƯỜNG
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    đồng ý
    quá vô lí!
    @ every body: có thể chuyện là bịa nhưng em nghĩ chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra
    tình tiền tài cái nào là quan trọng nhất?
    cái mình thiếu là cái quan trọng nhất! các bác nghĩ thử xem có đúng ko ?
  5. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà vô lý? Ở số tiền 500K chăng? Nếu tính ra thì 500K thời điểm đó chỉ gọi điện được 1 tiếng rưỡi thôi. Nhiều em còn nấu cháo lâu hơn thế nhiều. Và cũng không phải là 1 tháng 30 ngày em gọi như thế. Em gọi khoảng gần 1 tuần thì thằng bạn tôi chủ động dứt khoát nghỉ chơi với em rồi .
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    kiếm cái điện thoại couple mà nghe gọi, tha hồ!! . Mua tặng anh ý hẳn 1 cái tiết kiệm hơn nhìu. . Nhà nhìu xiền ko cóa nghĩa là đem ném nó đi. Mà đấy là tiền bố mẹ của bé ấy làm ra chứ. Nếu tự làm ra mà tiêu xài hay sành điệu thì ko nói làm giè. Lại còn chê ban trai nhà quê. Cái loại gái như thié thật đáng kinh ==> bỏ là đúng. Bi giờ thiếu gì con gái đẹp và ngoan đâu!!!
  7. hanayome

    hanayome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    truyện cũng khó mà tin đó nhưng vẫn có thể là sự thật lám chứ sao.Theo em thi người con gái đó cũng có cái tâm đó các bác ah Chỉ có điều là em đó đã sống và trưởng thành từ môi trường quá khác so với anh chàng kia thui.=>chia tay là điều tất yếu .Em đó còn hơn chán lũ bạn của em đó nhiều.Nếu Thanh sống trong môi trương ít sành điệu hơn thì có lẽ em sẽ là một người con gái tốt .Chúc Thanh hạnh phúc
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bọn dân trí có 1 lũ chuyên bịa chuyện để post như thế này đấy. Nghe đã thấy điêu rồi. Là SV, lại là con trai nữa, sao ko đi dậy thêm hoặc kiếm việc gì khá hơn mà lại đi bưng bê thế nhỉ?
    Mình cũng đã từng là SV, đã từng làm đủ nghề nhưng chưa bao h đi bưng bê kiểu này cả.
    Lại còn 1 em đi sàn, gặp 1 anh bưng bê, đếch biết đi xe máy, giọng thì chọ chẹ NA mà thích được chứ. Điêu vãi.
    Có câu này, em xin lỗi mấy bác NA nhé. 3 thằng Nga không bằng 1 thằng Do thái, 30 thằng Do thái ko bằng hòn ... thằng NA.
    Thôi, em cũng chỉ nói thế thôi, cái chuyện viết cho vui này, các bác đừng bàn tán nhiều làm gì. Em thì em chả tin đâu.
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hờ, điêu thật, giờ tui cũng chỉ biết mấy đứa con gái chưa biết đi xe máy thôi, chứ con trai thì chịu Với lại, làm gì có chuyện con trai đi bưng bê chứ
    Nhưng có thể trong chuyện cũng có cái thật, những con người chưa biết thiếu thốn cái gì như cô bé trong truyện ý, cũng ham tìm những cái mới mẻ, cái mà cô ấy chưa bao giờ fải trải qua, đó ko fải là tình yêu
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhầm lẫn chăng? Ở đây có 2 câu chuyện đấy. Một trên báo điện tử và một là chuyện thật của thằng bạn tớ. Chuyện em ******* điện cho cậu bạn tớ là thật nhưng không có chuyện như cái dòng blue đâu nhé. Cô bé đó rất yêu cậu bạn tớ nhưng cậu bạn tớ vốn nhìn xa trông rộng, biết là tương lai sẽ không thể hợp với một người có hoàn cảnh sống khác xa mình như thế nên cậu chủ động chia tay. Cậu bạn này học hành thì rất tử tế, tương lai tươi sáng, nhà cũng ko đến phải là khó khăn lắm nên cậu không thể chọn con nhà đại gia, sợ sau này không thể chiều được em tiểu thư này.
    Còn cái dòng red kia thì có thật không đó. Sao mà tớ ít gặp thế nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này