1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất tình yêu vì anh ??onhà quê??? hay tôi ??osành điệu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tại sao thế?
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, đọc chuyện của em này giống một chuyện ngắn của nhà văn Lê Minh Khuê đăng báo cách đây gần 10 năm roài. Ngày đó chưa có xe @ thôi, còn cậu sinh viên kia thì đi làm gia sư dạy học cho cậu em trai cua cô gái. Đến nhà dạy cậu em rồi đong luôn cô chị. Nhưng trong thực tế thì cũng có nhưng chuyện như thế vì bây giờ nhiều em con nhà lành ở HN, giàu có lấy chồng ở tỉnh khác về cũng nhiều. Có đôi yêu nhau thật sự, tình yêu đẹp, còn cũng có đôi làm trò.
    Em ạ, em chẳng nên buồn bã thế làm gì. Vấn đề ở đây là em đang trong tâm trạng trống vắng chứ chưa chắc đã là tâm trạng nhớ cậu kia đâu. Gần nhà anh, có một cô bé hôm đi lấy chồng, mẹ cô ấy sang nhà anh mời đám cưới mà suýt bật khóc vì con gái (con một nhé) lấy chồng xa quá. Anh cũng có biết một cậu ở xa về HN làm việc, chỉ tăm lý lịch các em nào nhà HN, bố mẹ làm to, nhà giàu để cưa cẩm thôi.
    Mà anh nói thật nhé. Học nề nếp gia giáo theo đúng con gái Hà Nội gốc thì mới khó, chứ học cái mà em tự phong cho mình là "sành điệu" ấy mà, thì rất dễ, nhanh lắm. Anh chỉ sợ cái đấy đúng như một số bạn nói là "ĐÚ". Nhưng cái đấy á, cậu bạn BK của em học chỉ thời gian ngắn là OK.
    Còn gọi là sành theo đúng kiểu Hà Nội à. Khó học lắm em nhé. Nếu là con gái nhà giàu theo đúng kiểu Hà Nội nhé, em có biết mua, biết cách pha trà sen Hồ Tây không? Hay chỉ biết phóng @ quanh hồ là hết. Đi NewCentury một tối về đã quẳng mấy cái thẻ gửi rượu ra khoe, không biết người khác người ta có cả một gầm cầu thang rượu ngoại để từ thời ông nội còn sống, nghĩa là khoảng 70, 80 năm gì đó. Rồi, bây giờ đang làm mùa xuân, vừa qua Tết xong, em có biết người giàu Hà Nội người ta ăn gì không? Không biết chứ gì? Em đi xe @ đắt nhỉ, gần trăm triệu cơ à. Nhà giàu HN đi ô tô từ quãng những năm 30 thế kỷ 20 cơ nhé, và có cả biệt thự nghỉ cuối tuần ở Tam Đảo cơ. Đồ trang sức của em có mấy thứ? Có nổi chục cái lắc không? 20 vẫn là ít nhé. Đoạn này hơi chua ngoa. Bởi vì con gái mới lớn như em dễ bị "ngợp" bởi nhứng thứ rất vớ vẩn thôi. Chả có gì phải buồn em ạ. Em mà càng buồn, càng nhớ cậu SV thì càng giống nhân vật trong truyện ngắn của Lê Minh Khuê đấy. Mà trên đời này, giống một ai đó là nhạt nhất, vô vị nhất đấy. Mình phải có bản sắc của mình chứ, em nhỉ.
    Vai sắt gánh đại nghĩa.
    Bảo Kiếm chém hung tàn.

  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ko bít nói giè
    Chỉ bít nói 1 chữ là...hay
  4. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    lên nào
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả tinh ý gì cả! Em còn để cả SĐT, YM! liên hệ kìa. Bác nào là SV nhà quê, đang đi bưng bê, rửa bát đĩa thì liên hệ nhanh. Nhưng nhớ bớt lại money nộp học phí đó. Ko thì lại về quê sớm!
  6. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện này nó điêu điêu thé nào ấy nhỉ ...bản lĩnh đã tôi luyện rồi ,cũng đã là giảng viên đại học ...vẫn còn lăn tăn mà chủ động rút lui sao ?thằng gà ...........
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    phìĂ wĂ, thẶt là? phì wa''. ĐĂ? thf?ng khàc nò ngà?y vĂ khai thàc. MẮy bàc kia cĂ?n 'à?o tào mẶt khòa "'à?o mò?" ngf́n hàn.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đã gọi là yêu thì đừng có hối tiếc , còn đùa cợt với nó thì phải chấp nhận hậu quả của nó để lại . Ghét nhất thằng nào tự ti , nhà em ý giàu thì kệ m.. nhà em ý , nghĩ ngợi làm gì nhiều , đã gọi là yêu mà cứ lăn tăn , còn không yêu thì quên m... nó đi , nhớ làm dek gì , để khoe vợ à ?
  9. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khi nào cậu ở trong cuộc thì cậu sẽ nghĩ khác . Thiếu mẹ gì thằng giỏi giang, bản lĩnh đầy mình rồi được các em con VIP thương. Thế rồi đến lúc tự lực làm nên công danh sự nghiệp thì chẳng được ai công nhận. Đi đâu cũng bị nghe cái câu "nó là rể ông X, làm gì chẳng được như thế". Rồi còn chuyện chiều chuộng các em tiểu thư đó nữa. Các em tiểu thư khi nào yêu chẳng nói "sẽ đi theo anh, không cần của cải vật chất gì, sẽ đồng cam cộng khổ với anh ...", nói chung là hứa hẹn đủ điều. Nói thì dễ, nhưng không phải em nào cũng có thể từ bỏ nhà lầu lên nhà tập thể dột nát ở , không phải em nào cũng có thể từ bỏ thói quen tiêu tiền như rác, không phải em nào cũng có thể tự tay chăm lo cho gia đình khi mà mọi việc ở nhà em đã có Ôsin, không phải em nào cũng có thể chung tình mãi mãi.
    Khi yêu thì có thể sao cũng được, còn để lấy thì còn phải đắn đó nhiều. Mà thằng bạn tớ lại chỉ thích "Yêu là cưới" .
    Còn thằng bạn tớ nó có hay không thì đến giờ chưa dám khẳng định. Nhưng nhất quyết nó không muốn làm chó, mặc dù gầm chạn nhà em khá cao ráo sạch sẽ.
  10. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Theo em
    + Ko đồng nhất về Trình độ học vấn
    +Khác nhau về hoàn cảnh sống

    ----> khó có thể làm bạn được, ít ra cũng phải tương đồng 1 trong 2 cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này