1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất tình yêu vì anh ??onhà quê??? hay tôi ??osành điệu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai, chuyên gia cóp nhặt chuyện 4 phương
    Em ca svới bác chuyện nay điêu vô đối. Lời lẽ thì như truyện Quỳnh Dao, tình tiết thì như film Hàn Quốc. Nhân vật vừa ngây vừa bốc
  2. itvptu

    itvptu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua thấy bạn tôi cũng nao nao.
    ước gì mình là bạn thì hay biết mấy.
    itvptu@yahoo.com
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, anh biết rằng chuyện này em bịa ra để câu bài. Nhưng đây nhé, đây là lý do vì sao anh nói em đừng buồn. Những cậu ở nơi xa về chỉ yêu kiểu này thôi.
    Biết rằng làm phiền mọi ngưồi nhưng em chẳng biết sao em đang gặp vấn đề quá trầm trọng về tình cảm
    -Sự thể như thế này tuy hơi dông dài mong mọi người đọc giúp em nhé.
    -Em hiện đã có vợ con rồi vợ em tuy ko đẹp nhưng cũng tạm được , được cái tình nghĩa lắm từ khi yêu nhau (ở trường) vợ em vốn con nhà cũng khá giả thời đó còn em 1 anh nhà quê nghèo ra tỉnh quá khứ cũng không mấy tốt đẹp nhưng đã được vợ em yêu và bất chấp mọi sự cản ngăn và đến với em , đến nay bon em đã có 2 con 1 trai ,1 gái ngoan ngoãn, kháu khỉnh , bọn em đã từ quê về hà nội mua được đát, làm nhà tuy ko to nhưng cũng ấm cúng, tiện nghi tuy ko xang nhưng cũng ko đến nối thiếu thốn cái gì
    -Cuộc sống tưởng chừng cứ thế chôi đi em chẳng mong muốn gì hơn cả em đã có cái mà cáh đây chục năm nằm mơ em cũng ko dám nghĩ đến
    -Ấy vậy mà từ khi cô ấy vào công ty em cách đây khoảng 3 năm, em biết và cảm nhận được cô ấy thích em từ lâu rồi (em xin gọi em là X, cô ấy là Y, và 1 anh bạn đồng nghiệp là Z cho nó dễ nghe)
    -Bản thân em vốn là 1 người đàn ông vui tính nên chị em nhiều nều người quý mến ( chỉ là quý mến thôi) vì em nghĩ các cụ ta có câu
    (con thày, vợ bạn, gái cơ quan nên tránh) lúc đầu em và cô Y cũng quan hệ bình thường như bao đồng nghiệp khác ko có gì đặc biệt cả ,bất hạnh cuộc đời em từ khi công ty em thay đối cô cấu nhóm em đi mỗi người mỗi nơi từ khi xa nhau bọn em hay chat chit .. lúc đàu chỉ là cho vui thôi ko có gì đặc biệt rồi ko hiểu sao tình cảm trong em đối với cô Y cứ lớn dần theo năm tháng rồi đến lục bọn em lại được về làm việc cùng nhau trong 1 nhóm và em đã thú nhận tình cảm với cô ấy và cô ấy cũng vậy . (xét về khách quan mà nói cô ấy ko hơn vợ em-Y cao 1.50m nặng khoảng 45kg già hơn vợ em 4 tuổi tất nhiên là kém em rôi hình thức bt ko có gì xuất xắc, vợ em cao 1.62m nặng 56kg nhìn cũng bt chấm điểm thì vợ em 7 cô ấy chắc 6 thôi) thế mà em lại yêu cô ta thật lòng thế mới lạ nhưng chuyện như vậy thì chẳng làm phiền các anh chị em làm gì
    -Nhóm em có 1 ông Z nữa lúc đầu em tưởng với Y cũng chỉ bình thường là đồng nghiệp thôi nhưng mấy lần em rủ cô ấy đi chơi cô ấy đến phút cuối đều từ chối với các lý do rồi sau cô ấy nói đi với anh em thấy có tội với ai đó, và em đẻ ý thấy cô ấy với Z có gì khác lạ và em đã trộm xem chat của cô ấy (hành động này thật là ko nên ) với Z trời ạ cô ấy có cả tình cảm với Z nưa . Dất dưới chân em như sụp đổ em cảm thấy cái gì đó đè nặg bóp nghẹt trái tim em , em mất ăn mất ngủ cả tháng trời vợ em còn biết bảo anh dạo này có gì ko ổn à? máy lần định kể tuốt ra cho nhẹ nhưng ko được em yêu vợ, thương con em ko phá vỡ gia đình được mà quan điểm của em chỉ thêm ko thay các bác ạ , em cố quên Y nhưng ko sao được hàng ngày giáp mặt nhau và em đã chửi rủa cô ấy thật thậm tệ đẻ quên cô ấy đi nhưng lý trí ko thắng nổi con tim em vẫn cứ yêu mặc dù trong đau khổ , và cô ấy có lần bảo với em rằng em đã chót mấy lần đi uống cà phê với Z nên em ko đi với anh nữa lên em ko có lỗi , còn tình cảm em dành cho anh là thực , em sẽ giữ lại cho riêng em Trời ạ em ko sao hiểu ý nghĩa của câu nói trên (các bác giúp em giải thích) rồi sau đó cô ấy lại bảo thôi em chẳng y ai nữa em khổ lắm rồi và ..... rồi sau đó em cũng dần quên cô ta đi tưởng rằng quên rồi nhưng cô ấy lại pha chè bạc hà cho em uông và em lại ko quên được cô ấy em đã quen được cô ấy cho ăn mỗi sáng, quen đuựơc pha trà , cà phê mỗi sáng em thật khốn nạn ko thể làm gì được theo cái mà mình muốn quen cả mùi giàu gội cô ấy vẫn dùng , có lần em đè nghị cô ấy thay dàu khác đi nhưng cô ấy ko nghe vẫn dùng như trêu ngươi em vậy , Em ko biết phải làm sao bây giờ , em định chuyển cơ quan liệu có ổn ko các bác, có lần em bảo cô ấy 1 là yêu em , 2 là em sẽ đi tìm người khác để thay cô ấy 3 là êm sẽ đi chõ khác làm đẻ hàng ngày ko nhìn thấy cô ấy nữa nhưng cô ấy bảo chọn cả 3 và em vẫn chưa tìm được chỗ mới. và công ty em lại có em mới nhìn cũng có vẻ em muốn tìm đến cô ấy đẻ quên Y đi nhưng khi cô ấy biết em thấy cô ấy buồn lắm (ko biết thật hay chỉ buồn như 1 người mất 2000đ thôi em cũng chịu) nhưng em cũng ko thấy rung động gì trước người khác thế mới lạ ( hay em bị bùa rồi à ) thật là tài em đã trải qua vài ba mối tình sau hôn nhân rồi nhưng với Y em cảm thấy y thực lòng vậy
    -Bây gìơ em biết phải làm sao đẻ thoát khỏi tình trạng này em chỉ cần thoát ra khỏi sự khủng hoảng lúc này thôi em ko phải là thăng ko có lý trí cũng ko đến nỗi ngu, nhưng đén giờ em bó tay thật
    -Mong mọi người cho em lời khuyên trân tình nhé đừng đùa em mà tội
    -Trân trọng cảm ơn mọi người !!!
  4. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Các bác rỗi hơi thật vào đây tranh cãi về mấy câu truyện phịa làm gì cho mất thì giờ.
  5. Nem_Da_Hoi_Nghi

    Nem_Da_Hoi_Nghi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xin pa, cước trả trước thời điểm đầu tiên cũng chỉ 2500VNĐ, tính ra là 200ph = 3h20ph đấy ạ
    To All: Chuyện xảy ra bình thường, thiếu j những đứa nhà giàu xấu như ma rinh 1 anh đẹp giai nhà quê về. Lớp tớ con GĐ sở oách ở HN còn mua cho anh giai cả Camry 3.0 cơ.
    Còn cái bọn chip sống kiểu thay áo cũng thiếu j, chuyện thường.
    Được nem_da_hoi_nghi sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 13/03/2007
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    đợi đến tết Kônggo nhé bạn
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này phân biệt chủng tộc rồi . Tại sao nhiều người ghét dân Hà Tĩnh thế nhỉ ?
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Ở trên này thì làm gì có chuyện thật mấy đâu. Mà đã vào đây thì là rỗi hơi rồi. Thôi, từ nay chả vào đây nữa, không tăng điểm cũng được.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh ghé vô đây chơi. Chả nhớ đầu cua tai nheo câu chuyện như thế nào.
    Chỉ nhớ thế này: Phàm đã xài tiền như nước, buôn đt thường xuyên 500k/cuộc thì chẳng đứa nào dại xài thẻ cả. Vì:
    - Cước phí cao
    - Bất tiện: Đang gọi mất hứng vì hết tiền. Lại phải đi mua thẻ, cào cào, nhập nhập. Thằng nhiều tiền ghét nhất cái này
    Nhắc lại: Đủ khả năng tiêu tiền nhiều 500k/cuộc có nghĩa là nhu cầu và sự sẵn sàng tiêu của hắn ta cũng chả phải dưới 200k tiền điện thoại một tháng. Do đó đừng có nói với cả mọi người là chỉ đến khi gặp em ấy/anh ấy mới phát sinh 500k/cuộc.
    Trừ phi kẻ xài tiền đó sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng về VN thăm nhà dăm bữa nửa tháng.
  10. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    vãi chuẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này