1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất tình yêu vì anh ??onhà quê??? hay tôi ??osành điệu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 26/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Định có vài lời ! Nhưng đọc hết chuyện thấy link dẫn đến http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/2/167877.vip
    Chưa kích vào nhưng cũng đoán là copy từ đấy ra !
    Chán ...éo buồn nhận xét !
    Đưa chuyện trên báo ra thì nói làm ..éo gì ?
    Cuộc sống thì ...éo bao giờ có chuyện đó ! Đọc thấy quá nhiều cái vô lý , kô logic ! Thế thôi ....
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cóc tin, mấy cái chuyện phịa này trên web đầy, nghe lâm ly bi đát lắm nhưng thời này đâu có chuyện cổ tích như thế....
  3. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn buồn vào đọc bài bác này thấy hay vãi .Trai nghèo với gái giàu, có chăng là chỉ khác nhau ở hệ tư tưởng thôi, tức là cách suy nghĩ nhìn nhận cuộc sống, học vấn, tri thức..v..v là khác level, chứ không nói về vật chất nhé. Huống chi cậu bạn bác nhà cũng không phải khó khăn, cũng sắm được xe máy, lại là giảng viên đại học nữa--> học vấn và nhận thức rất cao---> tại sao lại không thể hoà hợp được với em kia?? mặc cảm vì cái bóng của bố em quá lớn, mặc cảm vì không chiều nổi em, sợ em sống khổ ??? Trừ phi bạn bác không thích, không yêu bé này thật lòng ( nhưng sao lại có thể buôn được với em ý gần 2 tiếng 1 đêm thế, không hiểu nữa, mà trong bài em kô thấy bác nói về tình yêu bạn bác dành cho cô bé này ntn )Trong khi em kia thì yêu bạn bác thật lòng, có thể nói là rất rất yêu mà bạn bác lại phũ phàng với em gái như vậy. Quan trọng là tình yêu giữa hai người thôi, cái quan trọng nhất thì không thấy bác đề cập đến
    Bạn bác là giảng viên, học hành ngon lành, tương lai tương sáng, thì sợ gì bố con thằng nào, ngẩng đầu lên mà nhìn đời đi chứ. Nhận thức được như vậy mà còn sợ sau này có thăng tiến thì lại bị mang tiếng là con rể ông này ông kia là sao :D, hài vãi ái. Con đường thăng tiến của bạn bác mang tính nghiên cứu, nên nó tương đối bằng phẳng ( cũng có bon chen nhưng không mạnh bằng các ngành khác trong xã hội) Còn cuộc sống vợ chồng sau này, em ý cũng đi làm, bác cũng đi làm, tiền lương thì góp gạo thổi cơm chung, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều , sao lại phải lăn tăn kô chiều nổi em?
    Bác nói câu này " Ờ, khi nào cậu ở trong cuộc thì cậu sẽ nghĩ khác . Thiếu mẹ gì thằng giỏi giang, bản lĩnh đầy mình rồi được các em con VIP thương. Thế rồi đến lúc tự lực làm nên công danh sự nghiệp thì chẳng được ai công nhận. " em thấy nó bốc mùi lắm. Không hiểu tuổi đời bác được bao nhiêu mùa xuân mà bác phát biểu câu này không sợ các bậc đàn anh ở đây họ cười cho àh .
    Nếu là thằng giỏi giang, bản lĩnh ở đời thì nó kô bao giờ để ý đến ba thứ vớ vẩn này đâu, bác nhớ nhé . Trừ khi bạn bác là thằng dở ông dở thằng Nói thật, với thằng đàn ông học hành, công việc được như thế này, lại biết nhìn xa trông rộng , mà chỉ suy nghĩ thiển cận được như vậy thì em nói thật bạn bác không phải là gà mà 100% đích thị là thằng ngu
    Chuyện của bác thì em tin, trong trường hợp thế này:
    - Bạn bác deck yêu gì em kia cho lắm, cũng chỉ là tò mò, ham muốn tức thời thôi, or
    - Em kia thuộc loại đú,( chắc là đú bẩn), ăn chơi nhảy múa nên bác sợ , cái này thì em cũng hiểu.( nhưng không phải em nào cũng thế , gái nhà giàu nhiều em rất rất sành điệu nhưng học cực giỏi, cực ngoan và cực biết điều )
    Còn chuyện của bạn em thì thế này, ông bô nó là vụ trưởng, nhà cực giàu, nó lại là con một, qua Anh học master quen một anh học tiến sỹ bên này ( ông này thì nhà nghèo lắm, cũng ở miền trung , nhưng học hành cực kỳ tanh tưởi, có trí tiến thủ, qua đây học là do học bổng nhà nước) bây giờ cưới nhau rùi nhưng cả hai đang làm ở nước ngoài, chưa về VN. Chuyện thật 100%, bác nào kô tin thì book vé em với bác qua đó check luôn
    Túm lại, ai bảo là trai nghèo không lấy được gái giàu nào
    Được huyboss sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 28/12/2007
  4. SpamCuong

    SpamCuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    lại mấy bố dân trí ở nhà nặn ra cái chuiyện này đây mà !
  5. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0

    </font></font></font></font>[/sign]</font></font>
    <p><font face="Verdana"><font size="5"><font color="#ff0000"></font></font></fon[/sign]
    Được vinhtoet_1980 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 13/01/2008
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc lại PV cộng tác báo Dân trí òi, chém cứ gọi là ngọt xớt
  7. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Làm gì có em nào đi @ mà yêu anh nhà quê. Nghèo thì đi với nghèo thôi.
    À anh nhà nghèo đi phượng hoàng có em nào đi @ , Dylan hay PS thì PM làm quen cái nhểy...
  8. Poe014

    Poe014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật trong câu chuyện này có fai là người viết lên câu cguyện này k vậy nhỉ?
  9. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0


  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu thấy tếu tếu rôi.
    LÀm cốc rượu cho sướng đời.Trời lạnh.
    Ôi cũng là tham vọng trong mỗi ngưòi nó to lớn và vĩ đại.
    Giàu thì đẹp
    Nghèo thì xấu.
    Sống người ta yêu cái đẹp hơn xấu.
    Tóm lại cũng là tiền bạc , ******** , đàn bà.
    Đời người, hình như chỉ lẩn quẩn thứ đó, chi phối, và tự mình bị mất tự do bởi chính nó.
    Thương thay thằng nào rãnh rặng ra chuyện này.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 27/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này