1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bear2809, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất.....

    Cho 1 người sắp đi xa.....
    Cho 1 người mà em biết chẳng bao giờ đọc được những dòng này.....


    18.10.04

    Ngày cuối cùng của chúng ta ( hay chỉ là của riêng em?). Em lặng lẽ ngồi đó , ko biết có nên gom tất cả những đồ đạc , những kỉ niệm & nhớ thương vào 1 góc hay ko..? Lần đầu tiên cảm thấy mình yếu đuối , hèn nhát đến vậy...Lờ mờ nhớ lại đêm qua đã khó ngủ thế nào.....
    Chỉ còn 3 ngày nữa anh đi.....Em đứng trước quả địa cầu bé tí xíu, ngẫm nghĩ chẳng biết rằng VN & Đức cách nhau bao xa, và có những gì ở nơi ấy.....Rồi lại thấy mình lẩn thẩn...Mọi chuyện có còn ý nghĩa gì nữa đâu, vì ngay ở đây , ở tại VN này chúng mình cũng đã cách nhau quá xa rồi.....
    Mẹ hỏi "Sao ko thấy thằng C nữa ? Lại giận nhau à ?" Ước gì đó chỉ là những giận hờn vu vơ thôi ,mẹ nhỉ ?? Em vội vã quay đi , ko dám trả lời vì sợ đụng chạm vào 1 nỗi đau còn quá mới , nhưng vẫn còn kịp nghe tiếng mẹ vọng lại đằng sau "Lại giống B ngày xưa à........"
    Ngày xưa.....ngày xưa.....Những ngày xưa có gì mà ám ảnh em đến vậy , để em phải chạy trốn anh , chạy trốn cả tình cảm của mình ??? Những ngày xưa có gì mà sao cứ ngăn bước chân em lại dù em biết phía trước mặt là anh ???
    Có ai đó đã nói rằng : " Thật là bất hạnh khi bạn yêu 1 người nào đó mà ko được người ta đáp lại.Nhưng còn bất hạnh hơn gấp vạn lần, nếu bạn yêu 1 người mà chẳng thể nào nói được với người ấy rằng bạn yêu người ấy nhiều như thế nào......"
    Giá như em có thể nói với anh rằng " Chẳng có gì thay đổi giữa chúng mình đâu , phải ko anh ?"
    Và giá như anh vẫn có thể đợi đến ngày em sang bên ấy cùng anh , để ôm em vào lòng và nói với em rằng "Chúng ta lại được ở bên nhau như ngày nào , phải ko em ?"....
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác đánh mất điều gì? Tình yêu hay là niềm tin? Nếu là tình yêu thì bác không mất vì tôi biết rằng bác rất (đang) yêu người đó! Còn niềm tin? Có phải bác vẫn tin tưởng rằng một ngày không xa hai người sẽ lại xum họp ở bên đây?
    Có lẽ là bác không mất mà lại được. Được một sự nuối tiếc. Biết làm sao khi tất cả đã qua rồi... Nên nhìn vào hiện tại và một phần nào đó tương lai!
  3. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao khi đọc những gì bạn viết cho mình, mình đã khóc......Cũng có thể vì mình quá dễ xúc động , cũng có thể những gì bạn viết cho mình "thật" quá....Cũng như khi người ấy nói với mình "Có lẽ thời gian khi qua đó sẽ giúp anh quên được em...." , vẫn biết đấy là sự thật , là điều hiển nhiên , nhưng rồi vẫn khóc , và vẫn cảm thấy đau đớn đến tột cùng....
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác nếu như tôi đã làm bác buồn!
    Sự thật! Người ta hay nghĩ nó phần nhiều là sự không vui, nhưng thật ra đó chính là sự ích kỉ tham lam của con người. Hạnh phúc ở rất gần chúng ta nhưng chúng ta lại không bao giờ thấy được, và chỉ nhận ra nó khi mình không còn nó nữa.
    Bác thật là một người nhạy cảm. Nhưng trong cuộc sống thì có hoà hợp ắt có ly tan. Rồi ly tan sẽ làm cho sự hoà hợp có nhiều ý nghĩa hơn. Chuyện hôm qua bác hãy coi như là kỉ niệm, và luôn tin tưởng rằng trên thế gian này luôn có những người đồng cảm, và rất có thể có một người sẽ nhớ tới bác suốt cuộc đời.
    Bác nên biến những nỗi buồn thành động lực để mình phấn đấu đạt được một cái gì đó. Cơ hội có rất nhiều nhưng cũng rất mong manh. Cầu chúc cho bác sẽ không còn bao giờ bỏ lỡ những cơ hội của mình.
    Chúc bác vui và nhiều sức khoẻ! Nếu có buồn thì lên GC tâm sự, hy vọng mọi người ở đây sẽ làm tâm trạng của bác vơi dần.
  5. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    24.10.2004
    Vậy là anh đã đi, đã đến được nơi mà anh hằng mơ ước....
    Nhớ ngày xưa.........
    " em có biết vì sao anh muốn đi nước ngoài ? Vì anh muốn hiểu biết nhiều thứ, muốn mình được sống tự lập....Khi còn nhỏ em biết anh đã ước ao gì ko ? Anh ước 1 ngày nào đó mình sẽ được thấy tuyết rơi và được chạm tay vào nó......."
    "Vậy Weinachten này em sẽ đến chỗ anh chơi rồi 2 đứa mình sẽ cùng nặn 1 ông người tuyết thật to ha....Uhm...nhưng nếu em đi ko kịp thì sao hả anh ???"
    "Thì Weinachten năm sau vậy..Anh sẽ luôn chờ em mà........."
    Ngày anh đi , em ngồi ở nhà , nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ để thấy từng thời khắc trôi đi lặng lẽ.........Giờ này anh ra sân bay...giờ này anh đang làm thủ tục.....giờ này anh ở phòng cách ly....giờ này máy bay chuẩn bị cất cánh........Tất cả như đang diễn ra trước mắt em rõ mồn một, ngoại trừ khuôn mặt của anh.....Cảm giác mọi thứ đang trôi tuột ra khỏi tay của mình mà ko làm cách gì ngăn lại được......Chợt thấy hối hận .Giá như em đừng gặp anh tối trước để mọi điều tốt đẹp vẫn còn được giữ trong lòng nhau........Để khi em đặt chân đến Đức, em vẫn còn có thể mang trong lòng 1 niềm hy vọng....dẫu là nhỏ nhoi.........
    Muốn hỏi anh 1 điều mà từ lâu em đã cất giữ trong lòng "Nếu em đến Berlin thay vì Bremen thì bọn mình có phải chia tay nhau như thế này ko ????"
  6. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Đánh mất bạn, thế có buồn không ?
    Vẫy tay biệt ly , ... mong hạnh phúc và may mắn sẽ mãi bên mọi người.
  7. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau​
    Doanminhhang17681
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
    chia se? với bear ...
    đươ?ng xa ko fa?i vi? ngăn sông cách núi, ma? chi? bơ?i vi? lo?ng ngươ?i ngại núi e sông
    Bremen hay Berlin hay cái gì chăng nữa ... cũng vậy thôi ... khoảng cách được tại ra bởi lòng người ...
  8. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    và một chút nữa, để bạn "ngẩng đầu lên, mỉm cười, hít một hơi thật sâu , và lại bắt đầu"
    Bong Bóng Lên Trời​
    Ừ thôi
    bóng đã lên trời
    Mình em ở lại
    sống
    đời
    thế gian

    Ừ thôi
    duyên đã lỡ làng
    Níu kéo chi ...
    chỉ bẽ bàng mà thôi

    Ừ thôi
    tình đã xa xôi
    Tiếc?
    thì tình cũng đã
    trôi
    qua rồi

    Ừ thôi
    lệ đắng bờ môi
    Bao giờ
    biết
    mới phai phôi
    tình đầu
  9. cuckoo_libra

    cuckoo_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mắt của đêm hay là mắt của em?
    Cứ hong hong những màu đen đen ướt
    Anh đi thế trong đêm thu mườn mượt
    Nghe hơi mùa, mà thấy ấm hơi em !
    Sâu sâu đêm, vị đã từ lâu quen ?
    Lá khẽ rơi trên tóc người vừa đến
    Nằm rất gọn trong lòng tay hò hẹn
    Ru mượt đợi chờ, chiếc-lá-tình-em.

    Em ngốc bởi em chẳng biết là mình ngốc...
    Em ngốc bởi tình yêu với em luôn chân thành...
    Em ngốc bởi em đã dành trọn cảm xúc cho riêng anh...
    Em ngốc bởi em sẽ lại ngốc nếu được chọn lựa...
    Em ngốc bởi em sẽ chỉ ngốc cho riêng mình anh thôi...
    Hãy luôn là em nhé,ngốc ạ .Yêu em thật nhiều..."ngốc" lần nữa này...
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái si tình và một người con trai ham học hỏi... Nếu tình yêu có cả sự đợi chờ, hy sinh...

Chia sẻ trang này