1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bear2809, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThichVienDinh

    ThichVienDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi,
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên ....
    Tình yêu và nước mắt ... Mô Phật tiến Chuông này ai oán lắm. Đọc bài viết mà bần tăng phải niệm ngay 3 vạn 9 nghìn câu Kinh.Mới thấy lòng khỏi u buồn ....
    Xa cách như Dặm trường quan san ... khổ đau lắm ... Bần tăng cũng một thời trai trẻ bần tăng biết ...
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy ngưòi ta gọi là :.....
    gác niềm riêng, vún ven sự nghiệp!..........
    ....mặc đời xoay chuyển, mối tình chả biết gửi ai!!
    ....Cố Lên BEARRRRR Ơi!!!mất rồi sẽ lại tìm thấy!!!!KENG
    ....đùa đâu 18.10 sinh nhật mình thì phải!!....sao lại có chuyện trái ngang đau khổ thế xảy ra nhỉ!
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua nó uống nhiều rượu ... chưa bao giờ nó như thế ... chưa bao giờ nó coi rượu là thứ giải sầu cả ... nhưng hôm qua nó lại như thế ... mọi người cười cười nói nói ... nó cũng nói nói cười cười ... có lẽ ko ai biết nó buồn cả .... năm mới mà, mọi người ai cũng vui ... thi cử xong mà, ai cũng nhẹ nhõm ... còn nó, cũng năm mới, cũng thi cữ, cũng tốt như mọi người, nhưng nó lại buồn ... đôi khi nó cảm thấy chán nản tất cả mọi thứ xung quanh nó ... song nó biết chữ "trách nhiệm" viết thế nào, và nó lại cố, bây giờ nó cố gắng lo cho bản thân nó là nó đã mừng lắm rồi ... có những lúc nó cảm thấy căng thẳng, nó thèm được thả lỏng chính bản thân, làm điều nó thích, nói với người nó thương một câu gì đó ... song cũng không được ... nó ko cho phép .... cũng đại loại là "gác niềm riêng, vún ven sự nghiệp" ... sống lí trí ... tốt hay là không tốt bạn nhỉ ??? ... uống nhiều ... song vẫn tỉnh ... vẫn mò về nhà, vẫn xem lại sms ... tất cả đều như cũ, chỉ khác là sáng ra nó cảm thấy bản thân chả ra làm sao cả ... ngâm mình trong nước nóng cả giờ nó mới cảm thấy thoải mái ... mai ... đi 2 tháng, cày bừa ... có lẽ sẽ làm tinh thần nó tốt hơn ... trước khi SS05 bắt đầu nó sẽ làm một tua nước Đức, đi đến nơi mà nó muốn đến nhưng chưa có cơ hội để đến ... và làm những gì nó muốn ...
  4. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    12.2.05
    Hơn 3 tháng rồi......mới lại có người kéo Topic của em lên . Đúng vào cái ngày mà em biết mình nên thay đổi quyết định.......Nhớ lại lời bạn mizu gì đó đã nói : "Berlin hay Bremen hay gì gì đi chăng nữa cũng vậy...khoảng cách tạo ra là bởi tại lòng người...." ...Vậy thì , cho dù em có cố gắng đến được nơi ấy , đến được bên anh , cũng có ích gì nữa đâu ....!!!!????
    Buồn............!!!!
    "Thôi anh xin hãy đi qua em
    Đừng để lại thêm nỗi buồn nào nữa
    Tuyết đang rơi buốt trời nơi anh ở
    Em nhạt nhòa , và trời vẫn đang mưa......
    Nỗi nhớ chưa thành yêu , sao ko thể như xưa ???
    Thôi hãy tắt máy đi , bên này em im lặng..
    Làm sao để nắm tay nhau chỉ bằng lời nhắn
    Trên màn hình lại những trái tim rơi....
    Thôi muộn quá rồi ,người chẳng-khi-nào-là-của-em ơi
    Đừng tìm nữa để không bao giờ mất
    Em chẳng còn đam mê , hy sinh , và tin giữa cuộc đời tất bật
    Dẫu có thể lắm...đằng sau cái máy tính kia , là anh , và một nụ hồng ........"
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày ấy anh ra đi ..!
    Ôi cái ngày anh ra đi , anh chỉ mong có 1 điều ... Em hãy quên anh đi và đi tìm một hạnh phúc mới . Trên thế gian này còn rất nhiều người tốt hơn anh . Anh biết rằng từ khi xa em là anh đã có lỗi với em, nhưng tại sao em không cản anh ngay từ khi ấy ... Đến bây giờ cho dù chúng ta có gặp nhau nhưng không biết Anh có còn là anh cái ngày ấy ( Em cũng vậy ...)
  6. Monique

    Monique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vay la thoi gian minh o ben nhau da het, thoi gian that ngan, anh buoc vao doi em nhu mot ngon gio nhe nhang va bat chot, bat chot nhu anh mat minh gap nhau vao buoi trua he oi a do, vay ma tai sao em lai co cam giac la chuyen minh gap nhau vao buoi trua do va chuyen minh yeu nhau la dieu tat yeu, mot dieu tat yeu se phai say ra mot dieu ma em luon tin tuong la den mot luc nao do em se gap trong cuoc doi nay.
    Minh da co 78 ngay o ben nhau, 78 ngay thuoc ve nhau chi 78 ngay co anh ma cuoc song cua em nhu bi xao tron, em da khong bao gio nghi rang mot ngay nao do minh se phai chia tay, van biet la mot ngay nao do anh se di xa, vay ma em khong bao gio nghi va cung khong bao gio muon nghi den dieu do. Em da quen voi su co mat cua anh trong nhung ngay qua, quen voi anh mat, voi nu cuoi cua anh vay ma tu gio tro di em se lai phai lam quen voi su vang mat cua anh, chua bao gio em lai cam thay co don nhu the nay, anh co biet trong troi dong hom nay em nho anh nhieu va that nhieu.
    Ngay anh di anh da xin loi em, anh xin loi em vi anh di da de lai trong em mot noi buon, anh xin loi em vi tu nay khong the cung em di dao pho vao nhung luc em buon, khong the cung em ngoi uong bia va xinh to chang duoc nua, anh cung khong the dat nhung nu hon bat chot vao ma em o giap hat mac du khong co su dong y cua em, khong the lam em cuoi vi su ngo nghe cua ban than minh vi du nhu dot nhien het len ngoai pho.
    Mac du khong muon tin la su that nhung anh oi minh da xa nhau that roi, em xa anh, xa anh mat, xa nu cuoi cua anh, anh co biet moi lan di qua nha anh em van kin dao doi mat nhin va tham mong rang dieu ki dieu se say ra, anh van noi la anh khong tin vao dieu ki dieu, nhung tai sao em van tham mong anh dung do va cuoi voi em nhu ngay dau minh gap nhau.
    Anh oi gio day o noi xa do anh co biet rang em cua anh dang buon lam khong, tu nhien luc nay day em lai nghi den mot cau noi, mot cau noi em cung khong biet la da nghe o dau hay la doc o dau: " nguoi ta chi can mot phut de quen nhau, mot gio de yeu nhau nhung can ca cuoc doi de nho ve nhau". Truoc den gio em chi nghi rang cau noi do hay qua nhung gio day khong nhung hay ma em con thay cau noi do co y nghia va dung qua phai khong anh?
  7. Igel__Igel

    Igel__Igel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trích1 : " Em là một người may mắn, em lơ ngơ thế nào mà lại nhặt được anh. Ai đó tưởng mình không cần anh nữa, bỏ đi, em đi qua , nhặt lấy. Người đó không đòi lại của em, nhưng nhìn theo hối tiếc. Con cá mất là con cá to. Một chút chạnh lòng..."
    Trích 2:" Em dã man lắm, biết thế anh không yêu em. Nếu anh không yêu em thì bây giờ ở bên nay, anh không phải khổ sở, đau khổ vì nhớ em. Em không biết ở đây buồn thế nào đâu. Anh sợ em sang đây sống một mình em sẽ không chịu nổi đâu..."
    Trích 3:"Em biết là thế, em cũng muộn ở cạnh anh,anh cho em thời gian 1 năm đi, em còn có nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm. Một năm sau khi em có thế... "
    Trích4:"Tuỳ em"
    Trich5:"Em nên biết là sang đây sẽ vất vả lắm đấy, em phải cố gắng, dù có việc gì, em nên nhớ là có anh..."
    Trích6: "- Em chuyển xuống chỗ anh học nhé?- Không?- Sao lại không? -Anh sẽ nói chuyyện với em sau..."
    Trích7:"- Anh xin lỗi, khi em sang đây anh không thể làm người yêu em được nữa. Anh đã làm việc có lỗi với em. - Em không hiểu? sao lại không?- im lặng - Anh hèn lắm, anh không gặp mặt em được 1 lần để nhìn thẳng vào mặt em mà nói là anh không yêu em nữa, anh muốn bỏ em à? Im lặng..."
    Trích 8: "Im lặng"
    Trích 9:" Lơ đãng, em nới lỏng tay nắm, và rồi em để người khác lấy mất anh, em đã cố gắng xin lại, nhưng không được, em nhìn theo, chờ đợi, hy vọng, nhỡ đâu...."
    Trích10:" Im lạng"
  8. Igel__Igel

    Igel__Igel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đời nó thế!
    Con cá mất là con cá to.
  9. Monique

    Monique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Day chang qua la minh van luon cam thay hoi tiec cung nhu nuoi tiec cai gi minh da mat, nhung chua chac con ca ma minh mat da that su la to, co khi ta chi cam nhan vay ma thoi.
    Chac ban cung biet chuyen "Tai ong mat ngua", trong cai rui biet dau lai tiem an cai may, vay thi ta nen khep lai qua khu va nhin ve tuong lai.....
    Chang biet dau......mot ngay... mot luc nao do...
  10. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chẳng mất mát gì cả.......Chẳng qua nó không thuộc về mình mà thuộc về một người nào đó thôi....Rồi chúng ta sẽ nhận được cái mà người khác không có......Không có gì phải buồn cả....

Chia sẻ trang này