1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bear2809, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    wow thật là cảm động....
    tặng bạn nè
    Giac mo co that
    Đêm qua em mơ thấy
    anh mang mùa xuân yêu thương diệu êm
    Cùng điệu nhạc chất ngất
    hoà theo tiếng trái tim em rộn lên.
    Cầm bàn tay
    anh nói những lời ân ái mặn nồng
    Thời gian ngừng mãi
    cho hoa lá khoe màu.
    Khi ban mai đánh thức
    giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Người giờ này đã đến
    một nơi rất xa xăm em còn đây.
    Bờ mi em
    hoan nước mắt vì tình yêu tan vỡ,
    Biết khi nào
    anh như giấc mơ ngày qua,
    Lòng anh luôn khao khát
    nhớ mong người ơi anh biết chăng?
    Chìm đắm không gian
    lặng im ngàn vì sao buồn bã
    Thuyền đã sang ngang
    làm cho con sóng không xô về bờ.
    Ngày đó đắm say
    vì sao anh quên bao câu ca,
    Cùng mùa xuân thắm tươi
    ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
    Lạc bước cô đơn
    mình em một mùa đông giá băng,
    Lạnh buốt môi em
    lạnh run run hát câu ca ngày xưa.
    Chỉ biết mất anh
    làm đau thương xua tan vấn vương,
    Em sẽ tin
    giấc mơ có thật?em chờ anh?.
    ------------------------------------------------
    Chỉ cần mình có lòng tin thì giấc mơ nào cũng có thể thành sự thật!!!!
    Happy New Year!!!
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nhỉ ... à ... "cái gì của mình sẽ là của mình " ... có bấu víu vào cũng ko được gì ... ta hãy cứ là ta ... là một hạt cát trong cuộc đời ... là một thế giới trong em ... là một người thoáng qua với bạn ... là một khoảng khắc khó quên với ai đó .. là một kẻ "chết bầm" với kẻ nào đó ... là một kẻ chỉ thích "nhớ vợ thằng bạn" ... mà chết tiệt dạo này mấy thằng bạn không bỏ vợ cũng bị vợ bỏ, hết người để nhớ rồi .... chán thế đấy ... thôi ... bạn gì đó về VN vui vẻ, qua lại cũng vui vẻ, đừng có "lạnh" như nước hồ thu, bướng như "ổi trái mùa" ... aaa .. còn một Sem nữa là ta lại về bên West rồi hehe ,,, sướng không chịu được, sang bên đông có lẽ là sai lầm của ta ... nếu ngày đó thằng bạn khỉ không Umleitung thì mình đâu quen bạn ... quen làm gì, giờ lại làm bạn nhức đầu nữa .. mà hình như mình cũng hơi hơi nhức đầu hehe ...
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cái gì nhỉ ... à ... "cái gì của mình sẽ là của mình " ... có bấu víu vào cũng ko được gì ... ta hãy cứ là ta ... là một hạt cát trong cuộc đời ... là một thế giới trong em ... là một người thoáng qua với bạn ... là một khoảng khắc khó quên với ai đó .. là một kẻ "chết bầm" với kẻ nào đó ... là một kẻ chỉ thích "nhớ vợ thằng bạn" ... mà chết tiệt dạo này mấy thằng bạn không bỏ vợ cũng bị vợ bỏ, hết người để nhớ rồi .... chán thế đấy ... thôi ... bạn gì đó về VN vui vẻ, qua lại cũng vui vẻ, đừng có "lạnh" như nước hồ thu, bướng như "ổi trái mùa" ... aaa .. còn một Sem nữa là ta lại về bên West rồi hehe ,,, sướng không chịu được, sang bên đông có lẽ là sai lầm của ta ... nếu ngày đó thằng bạn khỉ không Umleitung thì mình đâu quen bạn ... quen làm gì, giờ lại làm bạn nhức đầu nữa .. mà hình như mình cũng hơi hơi nhức đầu hehe ...
    [/quote]
    -->Thấy NMSG lúc nào cũng "nhớ vợ thằng bạn" !nên tớ mới pót cái ảnh nài tặng ...........! hehhehe ! chúc vui vẻ!
    [​IMG]

  4. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó bóp nghẹt tim mình . Cảm giác đau , đau đến mức không chịu nổi . Đều đặn cứ hơn 1 năm 1 lần , mình lại biến thành con ngốc trước cái nhìn của ai đó , để thấy rằng tất cả những nỗ lực , những cố gắng để quên đi của mình chẳng là , chẳng là gì cả..............8 năm....để nhận thấy rằng đánh mất đi 1 người quá dễ so với tìm kiếm lại người đó.......Mình đã uống , uống như điên , uống cho say , uống để quên đi là có người đó tồn tại trong cuộc sống của mình.........Cứ hơn 400 ngày đau đớn , đợi chờ , hoài nghi thì đổi lấy 1 ngày hạnh phúc ...Đắt lắm ko ???
    Rồi H cũng sẽ đi thôi........G còn ko đủ can đảm để hỏi rằng H sẽ đi ngày nào...........G bé nhỏ , bất lực trước những kỷ niệm & nỗi nhớ quá lớn ........G loay hoay , loay hoay mãi , cố gắng tìm kiếm 1 góc tâm hồn để cất giữ chúng ngủ yên..........Rồi khi chúng bắt đầu ngủ yên thì H lại về , lại đảo tung cả cuộc đời G lên chỉ với 1 ánh mắt , 1 nụ cười , 1 cái xiết tay thật chặt và dăm ba dòng tin nhắn . Giản đơn quá H nhỉ ? Giản đơn mà sao 8 năm rồi nó vẫn còn làm G đau đến thế..........
    Cái gì thuộc về quá khứ , sao H lại ko chịu để nó nằm yên trong quá khứ ? H đã trốn G được bằng ấy năm rồi , sao H ko trốn G tiếp đi ............Trốn nơi nào mà G chẳng bao giờ có thể tìm ra H được ấy . Tại sao ngày đó H lại quay về , tại sao H lại nói rằng H vẫn yêu G ? Để trả thù G sao ? Để G cảm nhận được nỗi đau 5 năm đi bên lề cuộc đời người mình yêu là thế nào? Vậy thì H thắng cuộc rồi đó . G đang đau .....đau lắm H à..........
    Ngày xưa , mẹ bảo G mọi vết thương lòng rồi cũng có ngày bị thời gian làm cho phai nhạt . 1 năm , 2 năm , 5 năm , 10 năm....rồi cũng đến ngày người ta sẽ quên hết.........Có đúng vậy ko hả H ? 8 năm..........1 chặng đường dài , rất dài G đã đi qua.....Để khi đứng trước mặt H , 8 năm thời gian chỉ còn là cát bụi .........Chẳng có cái gì thay đổi ở đây cả...........
    G đang khóc............H có biết là G đang khóc ????.........
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Uống... uống ư... ?
    Uống... chỉ làm cho nỗi đau lổi lên khi ta tỉnh dậy.
    Buồn... chán chỉ là một bài học dành cho mỗi con người.
    Thêm... thêm...cho tôi cốc nữa.
    Cứ vô tư đi qua sự buồn chán. Hạnh phúc nào không đong hết lòng tay
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em cũng vậy nè ... em ở VN ... người yêu em ở NGA ... hichic ... mọi người biết kô ? bà chị của em nói : yêu đương nỗi gì ... mày sớm ở nhà nghe lời chia tay của nó đi là vừa .... cả con bạn thân của em cũng nói với em thế ... em bảo ... tao sẽ kô như thế ... tao phải khác ... nói chung là em chẳng biết số phận em với anh ấy ra sao nữa ... nhưng đến đâu thì đến vậy ... thời gian sẽ trả lời ... yêu xa như thế này ... lòng tin đối với nhau là chính ... hè hè nếu em post nhầm chủ đề cho e sozy nhé
  7. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy...Đôi khi có những thứ mà mình cứ cố gắng theo đuổi nó để rồi mình nhận ra điều đó sinh ra không phải để dành cho mình và đành để chúng ra đi...
    Cũng muốn yêu thương một ai đó,nhưng rồi lại thấy sợ...Không phải mình "hèn" mà bản thân muốn chốn bỏ cái thứ "tình cảm" thiêng liêng đó,mà chỉ thấy đơn giản "CHIA TAY" sẽ tốt hơn cho cả 2 đứa...Dẫu biết rằng "người đó" sẽ đau và hận mình lắm,nhưng biết làm sao đây...
  8. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em , Pikachu
    Tình cờ đọc được những dòng nhật ký của em........Ngẫm ra mới thấy buồn cười.........Cái thế giới mạng này tưởng rằng rộng lớn nhưng hóa ra lại nhỏ bé làm sao.....Những dòng em viết về em , về anh ấy , và cả về chị nữa........Chị đọc , đọc tất cả , thanh thản & nhẹ nhõm tựa hồ như anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của chị . Cũng lạ , 8 năm , dài thế mà sao cũng ngắn thế
    Em buồn vì chị , chị biết ........Cũng đúng thôi , ko buồn sao được khi chị tự tin thế về tình yêu của anh ấy dành cho chị , ko buồn sao được khi em mãi mãi chẳng thể nào biết được chị ở vị trí nào trong trái tim anh ấy ? Chị xin lỗi em , nếu biết trước rằng mọi chuyện là vậy , chị đã im lặng , cho dù em có cố gắng tìm kiếm chị , tra hỏi chị , dẫu cho chị vĩnh viễn là 1 dấu hỏi lớn trong em.......
    Cái gì thuộc về quá khứ , hãy để cho nó ngủ yên......Em tìm cái gì trong đống tro tàn ấy hả em ? Mà dẫu cho có tìm được , em có hạnh phúc không ? Chị sợ , sợ 1 ngày nào đó rồi em cũng sẽ giống như những người con gái khác khi biết trái tim anh ấy hướng về đâu........Rồi em cũng sẽ như những người đó ? Lục lọi trong hộp mail khổng lồ của anh ấy để lôi ra cái tên bé xíu của chị cùng với 1 cái nick , rồi chat với chị bằng những lời lẽ vu vơ để cố giấu đi 1 nỗi đau quá lớn....Không , chị quá mệt mỏi rồi......Chị muốn anh ấy đứng trước mặt chị , và nói chuyện với chị như 1 người bạn thực thụ , chứ ko phải là chạy trốn cảm xúc đối với chị bằng cách đi thật ra và nép mình vào 1 tình yêu giả dối nào đó . Chị quá mệt mỏi rồi . 8 năm cuộc đời chị , chị ko muốn nó mãi là sợi dây vô hình giữa chị và người ấy.......
    Em sẽ làm được , đúng ko em ? Chị hy vọng em sẽ làm được . Ở nơi xa đó , cuộc sống đối với anh ấy là cuộc sống mới . Những con đường sẽ ko còn in dấu chân chị , ko còn những góc quán quen có chị ngồi , và trong trí nhớ anh ấy con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo vào nhà chị cũng sẽ phai nhạt đi....Anh ấy sẽ ko còn đuổi theo cái bóng của chị mãi nữa ............
    Chỉ mong em đừng lục lại những tro tàn quá khứ làm gì........
    Em sẽ làm được mà , đúng ko em ?
  9. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào GC , hôm nay vô tình đọc ...trộm những dòng tâm sự của Bear , tự nhiên lòng lại nao nao chút hoài niệm của quá khứ .Tặng bạn bài viết này của tôi , coi như chia sẻ 1 sự đồng cảm
    ------------
    Hạnh phúc !
    Chỉ có 2 từ ngắn ngủi thôi nhưng có những người cả 1 đời không tìm thấy .
    Cũng có những người đã từng có nó trong tay nhưng lại không hề hay biết rằng mình đã có hạnh phúc , không hề trân quí nó .
    Cũng có những người trong 1 phút giây nào đó họ chợt hiểu 1 cách rất sâu sắc thế nào là hạnh phúc ....thông thường là những lúc hạnh phúc đã bỏ họ mà đi , vĩnh viễn .
    Bạn có thể mất 1 ngày để mê tít 1 ai đó , mất 1 tuần để thích 1 ai đó , mất 1 năm để yêu 1 ai đó ....Nhưng rất có thể bạn phải mất cả 1 đời để quên 1 ai đó .
    Thật sẽ chẳng dễ dàng gì quên được khi bạn biết rằng bạn vừa đánh mất 1 niềm hạnh phúc .
    Hạnh phúc phải chăng là những đau khổ đổi tên ...???? Nó cũng giống như câu " tình yêu là gì " vậy , chưa có ai trả lời chính xác được .Ngay cả những người mà người ngoài cho là họ đang hạnh phúc cũng không chắc biết được là mình có hạnh phúc hay không .
    Có câu : " Ai không đau khổ sẽ không bao giờ biết được niềm hạnh phúc chân chính là gì " . Không ai muốn đau khổ , nhưng chỉ có đau khổ đến tê tái mới làm cho người ta hiểu được hạnh phúc khó giữ biết chừng nào , trân quí biết chừng nào .
    Chỉ có đau khổ mới làm con người ta thấy được giá trị của hạnh phúc
    Đau khổ vốn dĩ là ...đau khổ .Nhưng chân chính đau khổ , đau đến sầu thảm lịm hồn là khi người ta biết mình vừa đánh mất 1 hạnh phúc mà không cách gì lấy lại được
    Hạnh phúc vốn không phải là thứ xa xỉ gì , không phải là thứ chỉ dành cho giai cấp thượng lưu trong xã hội .Hạnh phúc là 1 thứ rất tầm thường , tầm thường đến mức bất cứ ai cũng nghĩ sẽ có thể có được .Nhưng chính vì nó tầm thường quá mà người ta coi thường nó , cũng chính vì nó tầm thường quá mà ít ai chú ý tìm cách giữ nó .Tầm thường ý mà , mất hạnh phúc ta lại có thể dễ dàng lấy lại lần nữa .
    Có rồi mất , mất rồi tìm ...cuộc đời vốn có bao nhiêu lần cơ hội cho bạn tìm thấy hạnh phúc ...??? Chỉ đến khi bạn chân chính hiểu được rằng Hạnh phúc vốn tầm thường , tầm thường tới mức hiển nhiên trong cuộc đời bạn sẽ có .Nhưng không có cái điều tầm thường ấy , cuộc đời của bạn vốn chẳng có ý nghĩa gì .
    Chỉ đến khi đó bạn mới biết được hạnh phúc giá trị đến chừng nào .Chỉ đến khi đó bạn mới chân chính hiểu được trong cuộc đời bạn cho dù có phải trải qua rất nhiều đau khổ , nhưng nếu có được hạnh phúc thì những đau khổ đó nào có đáng gì .
    Đừng sợ tìm thấy những niềm đau bạn ạ , cái đáng sợ là có thể bạn ĐÁNH MẤT đi 1 niềm hạnh phúc chân chính đó
    DUYÊN PHẬN
    Nỗi đau này đâu phải chỉ riêng em
    Đã chia tay nỗi đau nào chẳng vậy
    Dẫu nỗi buồn của anh em không thấy
    Nhưng ai hay anh nuốt lệ vào tim
    Anh thẫn thờ chạy về phía hòang hôn
    Chân rách nát bước qua từng kỷ niệm
    Đi qua nỗi đau , ngược về quá khứ
    Chỉ thấy hòang hôn vẫn mãi ở phía xa
    Anh van em đừng nghĩ đến hôm qua
    Hạnh phúc mai sau dịu nỗi đau hiện tại
    Anh quá khứ sẽ lặng câm nằm lại
    Em ngày mai đi về phía mặt trời
    Anh van em đừng để giữa dòng đời
    Anh nặng thêm một nỗi đau dằn vặt
    Khi thấy em lệ chẳng tràn mi mắt
    Mà ghập ghềnh chạy trốn một niềm đau
    Nếu tình này vốn chẳng phải của nhau
    Hãy vì tương lai , vì người sắp tới
    Gói quá khứ để trên đường chờ đợi
    Hạnh phúc cuối cùng được trọn vẹn trong tay
    Hạnh phúc mai sau - đau đớn hôm nay
    Cũng chỉ cách bằng một đường duyên phận
    ---------
    TNTL
    Được traingheotinhle sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 07/06/2005
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Spam tạm vào topic của Cưng vậy..!
    A.A.Milne
    Pu DER B"R
    Gesamtausgabe
    Widmung​
    Hier kommen wir Hand inHand
    Christopher Robin und ich,
    Um dir dies Buch auf den SchoY zu legen.
    Sagst du, du bist überrascht?
    Sagst du, es gefällt dir?
    Sagst du, genau das hast du dir gewünscht
    Es gehört dir nämlich---
    Wir lieben dich nämlich.
    Vorstellung​
    Wenn du zufällig schon ein anderes Buch über Christopher Robin gelesen hast, erinnerst du dich vielleicht daran, dass er mal einen Schwan hatte (oder der Schwan hatte Chritopher Robin; ich weiY nicht mehr, wie das war) und dass er diesen Schwan Pu nannte. Das war vor langer Zeit und als wir uns verabschiedeten, haben wir den Namen mitgenommen, wiel wir nicht glaubten, dass der Schwan ihn noch wollte. Ja, also , und als nun Eduard Bär sagte, er hätte gern einen aufergenden Name ganz für sich allein,sagte Chirstopher Robin sofort ohne nachzudenken er, der Bär , sei Winnie-der-Pu. Und das war er auch. So, nachdem ich den Teil mit Pu erklärt habe, werden ich alles obrige erklären.
    Mann kann nicht lange in einer groYen Stadt sein ohne in den Zoo zu gehen. Manche Leute fangen mit dem Zoo am Anfang an, der EINGANG heiYt , und gehen so schnell wie möglich an jedem Käfig vorbei, bis sie zu dem Käfig kommen, an dem AUSGANG steht, aber die nettesten Leute gehen geradewegs zu dem Tier, das sie am meisten lieben, und dort bleiben sie dann. Wenn Chirstopher Robin also in den Zoo geht er zu den Eisbären und flüstert dem dirtten Tierwärter von links etwas zu, und Türen werden aufgeschlossen, und wir wandern durch dunkle Gänge und steile Treppen hinauf, biswir schlieYenlich zu dem ganz besonderen Käfig kommen, und der Käfig wird geöffnet und etwas Braunes und Pelziges trabt heraus, und mit einem frohen Schrei- "Ach, Bär!"- stürzt sich Christopher Robin in seine Arme. Und dieser Bär heiYt Winnie, woran man merkt, was für ein guter Name für Bären das ist, aber das Merkwürdige ist, dass wir nicht mehr wissen, ob Winnie nach Pu bennat ist oder Pu nach Winnie. Wir wussten das mal, aber wir haben es vergessen.....
    (45p)

Chia sẻ trang này