1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh máy bay tàng hình F117 như thế nào ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Nokia_6600, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia_6600

    Nokia_6600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Đánh máy bay tàng hình F117 như thế nào ?

    18 giây làm nên điều kỳ diệu
    Ngày 28 tháng 04 năm 2006

    Để chống lại các cuộc tập kích đường không trong chiến dịch "Sức mạnh đồng minh" năm 1999 của Mỹ và NATO, lực lượng phòng không của Nam Tư đã bắn rơi nhiều máy bay chiến đấu hiện đại F-16 và một máy bay F-117. Sự kiện này được giữ kín các chi tiết cụ thể về quá trình tác chiến của đơn vị hỏa lực. Mãi đến năm 2004, thông tin chi tiết về trận đánh của tiểu đoàn hỏa lực mới được tiết lộ một phần.

    Tiểu đoàn 3, trung đoàn tên lửa phòng không 250 của quân đội NamTư lúc đó được trang bị tên lửa loại S-125, bệ phóng 4 đạn (có tên là Neva), do Nga sản xuất. Trong suốt những ngày trực chiến và trước đó, cán bộ, trắc thủ đã đọc, nghiên cứu tính năng của loại máy bay F-117 và huấn luyện thuần thục kỹ năng chuyển trạng thái, phát hiện sớm mục tiêu. Đặc điểm máy bay tàng hình có tiết diện phản xạ rất nhỏ, thậm chí không phát hiện được tín hiệu phản xạ. Do đó, các trắc thủ coi trọng các thao tác nhanh, mệnh lệnh phù hợp, sao cho bám sát mục tiêu chính xác trong thời gian ngắn nhất.

    Khi chiến tranh xảy ra, tiểu đoàn 3 được tăng cường thêm hai bệ phóng, tổng số thêm 8 đạn, bên cạnh 16 đạn của 4 bệ hiện có. Những ngày đầu, các đơn vị phòng không thực hiện cơ động, phòng tránh, bảo toàn lực lượng. Mỗi khi tới địa điểm dự kiến, đơn vị dừng chân tại các trận địa có lợi thế chiến thuật, góc bắn, góc che khuất hợp lý. Một kíp gọn bao gồm hai bệ phóng và thành phần tối thiểu luôn sẵn sàng cao, khi cần triển khai tối thiểu chỉ 60 phút. Các trận địa luôn thay đổi, thậm chí có trận địa chỉ triển khai trong vòng vài giờ là cơ động sang vị trí mới...

    Trong thời gian trực, đơn vị giữ nguyên kỷ luật phát sóng, chế độ thông tin vô tuyến hạn chế thấp nhất, nhằm nâng cao khả năng sống còn cho hệ thống vũ khí và con người. Trong nhiều trận bắt bám liên tục, sục sạo, đơn vị phải thực hiện ngừng phát sóng 23 lần để đề phòng tên lửa bức xạ, tốc độ cao HARM của NATO bắn tới. Tuy nhiên đài ra-đa nhìn vòng P-18 vẫn tổ chức quan sát, báo động xa, bởi dải tần khác đài chỉ huy bắn. Kiên trì phục kích, cơ động và triển khai huấn luyện kết hợp cơ động, thành thạo, tiểu đoàn 3 đã làm nên điều kỳ diệu. Vào một ngày tình trạng chiến tranh đang lan tràn khắp đất nước, đài vòng ngoài của tiểu đoàn báo bằng điện thoại hữu tuyến về xe chỉ huy UNK, có một tốp mục tiêu đang bay vào trận địa. Lệnh phát sóng, sục sạo được thi hành, các trắc thủ phát hiện đồng thời một mục tiêu tín hiệu phản xạ rất thấp. Khi tham số ổn định, trực tiếp tiểu đoàn trưởng ra lệnh phóng đạn. Bàn tay khéo léo của các trắc thủ P1, P2 điều khiển, đưa đạn tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 8.000m, cự ly tà 13.000m. Mục tiêu lộ nguyên hình một chiếc F-117 mệnh danh tàng hình, rơi cách trận địa không xa. Trận đánh diễn ra trong vòng 18 giây!



    TRẦN DANH BẢNG (Tổng hợp)
    [​IMG]
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Úi, bác nhầm thế nào rồi. Theo 1 "chiên ra" quân sự trên này tại topic http://ttvnol.com/quansu/707648/trang-7.ttvn thì
    "radar Nga chống tàng hình dễ dàng, kỹ thuật chống tàng hình đã rất phổ biến"

    "Nhưng trong chiến tranh Nam Tư, máy bay này bị radar cổ lỗ SAM-3 của Nam Tư bắn hạ, các sỹ quan Nam Tự không hề quan sát thấy "tàng hình". Kỹ thuật nhảy tần, nhảy xung của Nga đã rất phổ biến. F-117 dó đó không còn là máy bay không chiến nữa, vì các đặc điểm khác ngoài tàng hình quá thấp."
    Làm gì có chuyện vất vả luyện tập đến vậy mới bắn được 1 con gà xếp hạng nhầm vào chuồng chim ưng kia chứ (Patriot của Mẽo kém vậy thì may ra còn nghe được). Theo "chiên ra" này phân tích Rađa SA-3 không hề thấy F-117 tàng hình gì hết, bắn là chết ngay, dễ ẹt à. Vì vậy bác cứ yên tâm, SA-3 thì nhà ta đầy, F-117 sang chết ngay. Ta chỉ sợ Su hào Khựa bay sang thì không biết thế nào thôi, toàn đồ thiên hạ vô địch cả, chả biết đường nào mà lần.
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 28/04/2006
  3. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    ke ke ke ke ke ke ke ke
    Tập đoàn tia cực tím không đầu tư vào nghiên cứu vũ khí, nhiệm vụ duy nhất của họ là văng bừa bãi rác rưởi.
    Những chi tiết về các trận đánh phòng không thật ít ỏi. Ngày nay, các trận đánh phòng không có vai trò quan trọng bậc nhất. Thế nhưng lịch sử quân sự chỉ chú ý nhiều đến các trận đọ sức của chiến hạm trên biển hay các chiến dịch xe tăng.
    Chúng ta cũng có lịch sử phòng không dầy cộp. Thế mà mãi các bác Chiansan hay các bác khác không thấy bốt lên xem.
    Quân đội Mỹ và phương Tây chú trọng đến các cuộc tập kích hàng không. Sau chiến tranh Việt Nam, việc đối đầu với lực lượng phòng không càng được chú ý. Vì vậy, các trận đánh phòng không trở thành các cuộc di chuyển, tiến công và phòng thủ đầy biến chuyển, sáng tạo và dũng cảm. Trong chiến tranh Việt Nam, quân ta đã thực hiện các biện pháp nguỵ trang kỹ, giữ tuyệt mật kế hoạch, xây dựng rất nhiều trận địa và khí tài giả. Cách đánh cũng được sáng tạo liên tục, địch cũng như ta, luôn vận dụng những đầu óc thông minh nhất đối phó với ta, tìm cách tiêu diệt ta.
    Với lực lượng ít ỏi, việc sống sót là một đảm bảo cho chiến thắng. Tuất nhớ lại về cách đánh của các trắc thủ dũng cảm nhà ta trước đây. Các trận địa tên lửa được bảo vệ chu đáo. Ban đầu, địch dùng tên lửa chống radar, các trắc thủ bình tĩnh phát hiện tên lửa lao vào với tốc độ lớn. Tín hiệu radar tắt đúng lúc và ngắn, vừa đảm bảo nhiệm vụ, vừa đảm bảo sống sót. Sau đó, địch dùng loại tên lửa kết hợp dò radar và dẫn đường quán tính, nhớ lại được vị trí radar đã tắt. Các trắc thủ đối phó bằng hướng cánh sóng đến một điểm gần đài, lái tên lửa địch vào đó. Mỗi kinh nghiệm như thế đều cần lòng dũng cảm lớn và phải trả giá. Tuẫt cũng còn nhớ, sau đợt đầu thắng lớn, địch dùng máy gây nhiễu làm tên lửa bắn trượt. Đích thân đại sứ Liên Xô đã chỉ thị các sỹ quan Soviét tháo đầu đạn hiệu chỉnh lại. Trong một trận đánh ở Sơn Tây, ngày đầu tiên các tên lửa lập công rồi rời trận địa. Thay vào đó là các tên lửa giả làm bằng cót, địch lao vào đánh trận địa này, hứng đạn súng phòng không. Ngay trong 12 ngày đêm năm 1972, kỹ thuật chiến tranh cũng thay đổi chóng mặt. Trước đó, trong một ngày, ta phóng 60 quả đạn vô ích, vì đó chỉ là tín hiệu giả địch phát ra. Yên tâm radar ta đã mù, đich tập trung tiến đánh lớn. Ngày đầu tiên, ta chấp nhận nhiễu dày đặc, đánh địch bằng cách cùng lúc bắn nhiều đạn, nổ trùm lên vùng nhiễu. Nhưng qua những đợt ném bom đầu tiên, quân ta theo dõi chặt chẽ địch, phát hiện ra máy bay hiện rõ trong vùng nhiễu khi ném bom xong. Phương án đánh mới được lập, ngay sau đó bố trí lại trận địa. Khi tên lửa đang trên đường di chuyển thì địch đánh, địch tưởng rằng ta đã chết hết hết, loan tin tướng Giáp đã tử trận. Liền đó, địch ăn đủ. Quân địch không tin vào thất bại, hai bộ chỉ huy không quân chiến thuật và chiến lược nhường nhau chỉ huy trận đánh, để cùng tận mắt chứng kiến thất bại.
    Rõ ràng, từ dó, những trận đánh phòng không là những trận đấu trí sáng tạo không ngừng, hai bên không ngừng thay đổi văn vở. Phòng không Nam Tư nắm chắc điều đó, đã cho một chiến lược thiết kế máy bay mũi nhọn phải thất bại. Trận đánh làm thay đổi sâu sắc quan điểm, phương hướng chế tạo máy bay và phòng không. Ngày nay, trong phân loại máy bay Mỹ, duy nhất một chiếc tấn công mặt đất có ký hiệu F (fighter, không chiến), đó là loại máy bay F-117 trong trận đánh này.
    "Tàng hình à, chúng tôi thấy nó hiện rõ trên radar", đó là câu nói của các sỹ quan Nam Tư sau chiến tranh, câu nói đó đã ném hàng trăm tỷ đô và hàng chục năm nghiên cứu vào thùng rác. Đáng lý ra, đây là máy bay vô hình, tự do không chiến và oanh tạc. Sau chiến tranh, những người như phái "cực tím" ở ttvnol.quansu đã dựng lên nhiều truyền thuyết về số phận của chiếc máy bay này. Mấy ngày đầu, thì "đó không phải là F-117". Sau đó: "một chiếc MIG đi lang thang gặp, nã bằng súng vì tên lửa không có tác dụng". Rồi pháo phòng không, máy bay gặp trục trặc.......Nhưng sự thật là sự thật, công nghệ tàng hình đắt đỏ chỉ chế tạo ra con chim ưng què, một con chim ưng trong chuồng gà..
  4. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đến lạ topic nào mà có ông này là thấy ông ấy mở mồm dè bửu người khác. Nếu ông có kiến thức có tài liệu nào thì ông post lên để mọi người cùng tham khảo, bàn luận. Nếu không biết thì im mồm đi đừng có chửi bậy làm gì.
    Tôi cũng đề nghị các mods nên có chính sách cụ thể với những thành viên có thái độ không tốt như thế này. Đây là diễn đàn khoa học chứ không phải ở hàng tôm, hàng cá.
  5. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất chính xác ngoài ông này vẫn còn mấy ông nữa cơ. Thái độ ghen tức thì ở đâu chả có
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Có một cách đánh F117 rất hay và rẻ tiền, đó là chờ nó hạ cánh rồi lấy AK47 bắn vào bình xăng là nó nổ cái bùm. Vì F117 chỉ tàng hình với radar bước sóng km chứ không tàng hình với bước sóng ánh sáng thường thường
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 29/04/2006
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.185
    Đã được thích:
    5.584
    Lấy AK bắn làm chi cho tốn, một viên đạn bằng một ký gạo á. Cứ việc xách ná bắn mù mắt phi công là cũng rớt rồi.
  8. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    "Chiên da" này chế tạo được radar mới? Sao không gửi gấp ra BQP để sản xuất trang bị cho quân ta và bán ra khắp thế giới. Cẩn thận nhé, không thì mất bản quyền đấy!!!
  9. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chết dồi chết dồi, sau khi cho 1 chiếc mig19 đi trinh sát, tập đoàn tia cực tím đã xuất hiện tập kích đổ bộ đường không
    Đề nghị chiến sĩ đồng bào vào hầm trú ẩn. Địch đã ở ngay trên đầu chúng ta.
    Cáo phó:
    Chân thành xin lỗi đồng bào vì chúng tàng hình nên radar không phát hiện và thông báo kịp
    Em đùa tí
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đây chắc chắn là thông tin đểu, máy bay tàng hình ko bao giờ đi cùng cả tốp máy bay khác vì mục đích của nó là cắn trộm, ko ai đi cả đoàn để ăn trộm cả. Thực ra tin tức quân sự bị môđiphê đi là chuyện bình thường, có ai đánh nhau lại đi lộ hết vở bao giờ, nếu thế có nước cho cả Tổng Cục 2 về hưu hết. Ngay trận 12 ngày đêm mà cứ mỗi dịp kỷ niệm các cụ lại lộ thêm 1 tí, đồng thời lại cải chính 1 tí những gì chính các cụ ấy nói trong những lần kỷ niệm trước.
    Anyway, việc F117 đã bị ngừng phát triển đủ chứng tỏ nó ưu việt đến mức nào, đồng thời chúng ta cãi nhau ở đây cũng hơi vô bổ.
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 29/04/2006

Chia sẻ trang này