1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

danh ngôn bốn phương......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bachngocduong, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    * Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn.
    Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !
    * Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.
    * Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !
    * Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
    * Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình
  2. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là tất cả những gì sòng phẳng nhất, cho đi và nhận lại
    *Hãy sống có ước mơ và phấn đấu thực hiện những ước mơ đó, có vậy cuộc sống của bạn mới thật sự có ý nghĩa.
    *Sống vì người khác là 1 điều rất tốt đẹp nhưng bạn cũng phải dành 1 giờ để nghĩ đến bản thân.
    *Bạn hãy cho đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận được những cái tốt đẹp hơn.
    *Cuộc sống là những dòng xoáy, hãy sống làm sao đừng để dòng xoáy cuộc đời cuốn trôi bạn.
    * Bạn có thể thích giống người này, bắt chước người nọ, nhưng thật chất bạn vẫn chỉ là bạn, không phải một ai khác.
    *Bạn hãy sống thật có nghĩa , để ,khi bạn nằm xuống, những việc bạn làm mọi người sẽ gìn giữ.
    *Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ tới, và hiện tại là tất cả.
    *Trong cuộc sống, buồn vui là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an ủi và vượt qua.
    *Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
    Tình cảm là điều tuyệt vời nhất mà mọi người có thể dành cho nhau
    tôi KHÔNG muốn thấy những người thân ,bạn bè xung quanh mình gặp phải những điều bất hạnh
  3. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người đã hỏi về ý nghĩa của cuộc sống
    Có người đã bỏ cả đời họ để đi tìm
    Tìm mãi-tìm hoài mà không bao giờ thấy
    Vì họ nhìn mà không thấy
    Nghe mà như không nghe
    Nói giống hệt người câm
    Họ chưa bao giờ biết hiểu
    Ý nghĩa của cuộc sống là tất cả những gì quanh ta
    Nó ở trời cao, nó trong biển rộng
    Nó nở hoa giữa tiếng cười trẻ thơ
    Cạnh cái va chạm thân thiết bạn bè
    Trên nụ hôn của người yêu đằm thắm
    Nó hiện diện trong ánh mắt người lạ mà bạn từng giúp đỡ
    Bừng sáng trong ban mai lúc mặt trời lên
    Ửng đỏ nơi ráng chiều tắt bóng hoàng hôn
    Là khả năng yêu và chấp nhận tình yêu
    Là sự phấn đấu chiến thắng bản thân mình
    Nhiều người đã tìm mà không thấy
    Nhiều người nữa đang tìm mà sẽ chẳng tìm ra
    Vì trái tim họ đều rỗng không
    Muốn tìm ý nghĩa cuộc sống, hãy mở cánh cửa tim mình
    Rồi bạn sẽ thấy
    Rồi bạn sẽ nghe
    Rồi bạn sẽ hiểu
    Và khi ấy bạn sẽ biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống
    còn tôi,tôi đã và đang tìm ý nghiã của cuộc sống này ,tôi nghĩ là mình đã tìm ra,nhưng lại không thể chia sẻ với mọi người về điều tôi cảm thấy,vì mỗi người sẽ có 1 cách cảm nhận khác nhau
    __________________
    Sự nghiệp và tình yêu là bạn của kẻ dũng cảm
    Fortune anh love be friend the bold.
    Tôi là chủ nhân của vận mạng tôi. Tôi là chúa tể của linh hồn tôi.
    I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
    Một trái tim để giải quyết, một cái đầu để xếp đặt và một bàn tay để thực hành.
    A heart to resolve, a heart to contrive, and a hand to execute.
    Tri thức là sức mạnh.
    Knowledge is power
    Một cuốn sách mở ra thì gợi niềm hi vọng, khèp lại thì đem đến hữu ích.
    That is a good book which is open, with is expectation and closed with profit.
    _________________________Cái bước đầu tiên, con ơi, người ta bước đi trong đời là cái bước mà những ngày cuối cùng ta sẽ lệ thuộc vào nó.
    The first step, my son, which one makes in the world, is the one on which depends the rest of our days.
    Hỏi đi và anh sẽ được cho. Tìm đi và anh sẽ thấy. Gõ đi và cửa sẽ mở ra cho anh.
    Ask, and it shall be given you.Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you.
    Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng anh.
    Keep your face towards the sunshine and the shadows will fall behind you
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sói đã đọc topic này nhiều lần, nghiền ngẫm, suy nghĩ và cảm thấy rằng nên trao đổi vài lời với bạn, @bachngocduong, về nó.
    Đây là một topic hay, có thể nói là một viên ngọc sáng ở đây, nhưng nếu được chăm chút hơn nữa thì sẽ thực sự có giá trị.
    Vì bạn là người lập ra nó, nên Sói nghĩ có lẽ bạn nên có một chút điều lệ, quy tắc đặt ra khi mọi người post những lời vàng ngọc vào, để sự thưởng thức và học hỏi của chúng ta được trọn vẹn hơn, về gương danh nhân, và về cả người bạn đã cho chúng ta biết những điều thú vị đó (vì đây là cuộc sống mà).
    Ví dụ nhé, khi post những câu nói hay, nên chăng ta đưa ra tên danh nhân đã nói câu đó, và câu đó nên được đặt trong một định dạng nào để trở nên nổi bật nhất (một dạng giống title của báo), và những cảm nghĩ của chính người post về cái câu nói đó.
    Nếu gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa bài viết, Sói có thể giúp bạn một tay. Vài lời thô thiển, rất mong được nghe ý kiến của bạn và các bạn khác.
    Chúc một ngày lành.
  5. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    1. Hôn nhân là học viện nơi đàn ông đánh mất danh hiệu Bachelor (cử nhân, đàn ông độc thân) còn phụ nữ thì nhận được danh hiệu Master (thạc sĩ, người chủ).
    2. Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và thấy mình có vợ. Một năm sau anh ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và thấy mình đã li dị.
    3. Một hôn nhân hạnh phúc là phải có cho và nhận - người chồng cho và vợ anh ta nhận.
    4. Con trai: Cưới vợ phải mất bao nhiêu thưa cha? Cha: Cha không biết con trai à! Nhưng cha vẫn còn đang phải trả nợ cho việc đó. Con trai: Con nghe nói ở Trung Hoa thời cổ đại, người đàn ông không biết gì về vợ anh ta cho đến khi nào anh ta lấy vợ, phải vậy không cha? Cha: Chuyện đó xảy ra ở mọi nơi con trai à. Mọi nơi!
    5. Một người đàn ông nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi nào tôi lấy vợ.......và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!!"
    6. Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ.
    7. Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao.
    8. Một người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Và bây giờ anh ta đang vượt qua nó!!!
    9. Một người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu của vợ. Một phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy.
    10. Hầu hết đàn ông định nghĩa hôn nhân như thế nào? Việc trả một cái giá rất đắt để quần áo được giặt miễn phí.
    11. Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy quên nó một lần.
    12. Người đàn ông có 2 sở thích thú phiêu liêu và sự nguy hiểm.Bởi vậy đàn ông rất thích tình yêu,vì tình yêu là trò chơi đầy phiêu liêu và hết sức nguy hiểm.
    13. Người con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất,khi lớn lên sẽ thương vợ mình nhiều nhất.
    14. Trong tình yêu câu nói mà người đàn ông thích nhất "Em yêu Anh" nhưng cũng chính vì câu nói ấy mà người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất.
    15. Cái nhược điểm duy nhất của đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt.
    16. Đàn ông thích được biểu dương trước một người đàn bà đẹp,và chấp nhận thua thiệt trong bóng tối.
    17. Sự lầm lẫn to nhất của đàn ông không phải ở chử họ tưởng rằng đàn bà yêu họ,mà ở chử: họ tưởng rằng,họ yêu đàn bà.
    18. Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất.
    19. Đối với người đàn ông tha thứ điều gì cũng được,nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ.
    20. Người đời thường nói đàn ông là chủ gia đình,nhưng thực ra họ là tên nô lệ của gia đình.
    21. Nguời đàn ông thành thật yêu người đàn bà ko đòi hỏi người đàn bà yêu mình,mà chỉ muốn làm sao cho mình yêu được người đàn bà ấy thôi.
    22. Người đàn ông lương thiện có thể yêu như 1 người điên,nhưng không thể yêu như 1 kẻ ngu.
    23. Người đàn ông khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn *****g chỉ còn sáng mửi 1 bên.
    24. Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê,nhưng phải có đủ lí lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật.
    25. Trong phòng kín người đàn ông nào cũng dễ dãi cả.
    26. Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của người yêu,nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng.
    27. Mỗi người đàn ông là 1 cuốn sách nếu ta biết đọc nó.
  6. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    ? Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.
    ?Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    ? Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    ? Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.
    Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.
    ? Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.
    ? Đừng xem trọng bề ngoài ?" bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang ?" sự giàu sang co thể mất dần. Hãy đến với người làm ta cuời vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Chúc các bạn tìm được người bạn như thế.
    ? Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy một người như thế.
    ? Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy .Chúc bạn có được lòng can đảm.
    ? Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tôi Tôi chúc bạn có đủ.
    ? Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.
    ? Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi , ta cam thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú . Chúc ban quen được nhiều người như tôi.
    ? Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó. Chúc bạn ko biết để ko phải chịu đau khổ như thế .
    ? Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà .Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời .Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng .Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống.
    Đừng...
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ ?ogiàu có? trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
  7. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI !!!!!!!!!!!!!!
    1) Nụ cười có ý tứ nhất là cười ngoái đầu lại
    2) Nụ cười vô vị nhất là cười chẳng biết vì sao
    3) Nụ cười đáng yêu nhất là mỉm cười
    4) Nụ cười độc ác nhất là cười lạnh lùng
    5) Nụ cười hứng thú nhất là nhìn nhau mà cười
    6) Nụ cười vô tình nhất là cười chọc ghẹo , giễu cợt
    7) Nụ cười thắm tình nhất là cười cúi đầu xuống , mỉm cười
    8) Nụ cười kỳ quái nhất là cười như điên
    9) Nụ cười kinh tởm nhất là cười xiên xọc
    10) Nụ cười bối rối , lúng túng nhất là cười gượng gạo
    nhạt nhẽo
    11) Nụ cười nham hiểm nhất là cười ruồi
    12) Nụ cưòi buồn tẻ nhất là cười cợt nhả
    13) Nụ cưòi hồ hởi nhất là cười tươi như hoa mới nở
  8. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  9. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    + Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất.
    + Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc.
    + Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.
    + Có thể một ai đó đã tổn thương bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn biết thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thật cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn.
    + Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích nhưng đừng vì thế mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.
    + Có thể bạn cho rằng mình là một người yếu đuối nhưng nếu như bạn biết phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn là một trong những người mạnh mẽ nhất.
    + Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải lả người mà bạn yêu quý vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó.

  10. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Luon song theo nguyen tac 3T: ton trong ban than , ton trong nguoi khac va chiu trach nhiem voi nhung gi ban lam .

Chia sẻ trang này