Danh ngôn cuộc sống * Đời người đo bằng tư tưởng và hành động chứ không đo bằng thời gian *Ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần Chân có ngã thì đứng lên lại bước Huống chi đường còn lắm bước gian chuân *Khi bậc cửa nhà ta dơ thì đừng chê nóc nhà bên sao đầy tuyết Khổng Tử *Sự chỉ trích ví như 1 mồi lửa, lòng kiêu căng của con người là một kho thuốc súng, gặp nhau tất sẽ bùng nổ gây tai hại vô cùng. *Cầu xin người chẳng bằng tự cầu xin mình. *Đừng nói về những gì mình nghĩ mà hãy nghĩ về những điều mình nói. *Óc thiển cận và sự nhút nhát luôn đi kèm với sự đê tiện * Mọi biểu hiện thái quá đều không tốt; ngay đến thật thà quá cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn và thậm chí lòng tốt khi quá cũng sẽ trở thành sự mua chuộc *Mục đích xác định hành động, một việc làm được gọi là vĩ đại khi nó có mục đích vĩ đại *Sự hấp tấp ở đâu cũng là người cố vấn tồi *Than khóc một tai hoạ là cách hiệu nghiệm nhất để làm nảy sinh một tai hoạ mới. Khi đã không giữ được cái mà cuộc sống đã đoạt mất thì lòng kiên nhẫn sẽ biến nó thành trò bỡn cợt. người mất trộm mỉm cười tức là đã lấy lại được cái gì đó của thằng ăn trộm; cò n than vãn một nỗi đau khổ vô ích là tự mình lại ăn trộm mình. Sakespeare *Trí khôn là người cố vấn trung thành còn của cải là người khách lúc đến lúc đi *Đẻ xong rồi mới cục tác, thiết nghĩ con người cũng có thể học lấy điều này ở loài gà *Sự kiên nhẫn, chịu đựng vốn đắng nhưng quả của nó lại ngọt *Cầu xin người chẳng bằng tự cầu xin mình *Người ta như một phân số mà tử số là giá trị thật của bản thân, còn mẫu số là giá trị họ tưởng tượng ra. Mẫu số càng to thì giá trị của tử số càng nhỏ, khi mẫu số là vô cùng thì giá trị của phân số bằng 0 *hãy hi vọng vào những điều tốt và tự chuẩn bị cho những điều xấu *Chưa vấp ngã chưa phải người từng trải Chưa đau thương chưa bước nổi vào đời Nếu đời ta chẳng có mưa rơi Thì nắng đẹp có bao giờ lại tới *Trong những con đường dẫn tới thành công, kiên trì là con đường chắc chắn nhất *tạo hoá cho chúng ta 1 cái lưỡi và 2 cái tai để chúng ta nghe nhiều gấp đôi nói *Mình tranh luận và cãi lẽ có thể làm cho người ta ngượng được, nhưng như vậy có ý nghĩa gì đâu, vì không khi nào làm cho người ta thành thật với mình hết. * Nước suối và mưa nguồn đều chảy xuống sông sâu và bể cả là vì núi cao mà sông và bể thấp. Người quân tử muốn tỏ đức với thiên hạ bao giờ cũng tự lùi lại sau. Cho nên địa vị của người quân tử luôn ở trên thiên hạ mà thiên hạ không oán cũng không hờn Mình định viết tiếp nhưng mà thấy có vẻ hơi nhiều nên thôi vậy. Nếu như các bạn muốn mình viết tiếp hoặc gửi riêng cho bạn thì cứ trả lời vào bài này hoặc là thư cho mình theo địa chỉ nice_prince107@yahoo.com.sg PMinh
có 1 vài câu là từ kinh nghiệm của chính mình. 1 số khác thì là của papa 1 số khác nữa thì là do papa + mình đọc sách => thu thập được. Nếu bạn muốn có những kinh nghiệm tốt trong cách ứng xử + kinh nghiệm trong life thì mình khuyên bạn nên đọc wa quyển " Đắc nhân tâm". (ko phải mình quảng cáo hộ đâu nha) PMinh