1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn- những điều nên đọc và suy ngẫm ... !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn- những điều nên đọc và suy ngẫm ... !

    Thượng đế tạo ra con người, mắt con người rất sáng. Con người tạo ra tình yêu, tình yêu làm con người mù quáng. Tình yêu tạo ra hôn nhân, hôn nhân lại làm sáng mắt con người...

    -Salem-

    Salem Saberhagem
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư

    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Vậy Salem nghĩ sao? Hỏi người đang yêu chắc không đúng đâu nhỉ , pà kon mìn có ý kiến ý cung gì không vậy ?
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    Hãy chân thành và hết mình để sống, khi mình còn được sống. Hãy ước mơ và tìm cách để thực hiện những ước mơ, phải mạnh dạn và luôn luôn ấp ủ trong tim mình hoài bão, về một hạnh phúc đẹp tươi và một cuộc sống thanh bình.
    Dù cho trời có ngập nổi những gió mưa, hãy đứng vững và đừng nản chí, tìm cho mình con đường vượt qua cũng chính là tìm cho mình lẽ sống, hãy thử, dù đúng, dù sai hay chẳng phải cả hai, ta hãy còn co hội.
    Chỉ cần có lòng kiên nhẫn và nỗ lực, ta sẽ vượt qua. Rồi khi đó ta nhìn về quá khứ, nhìn lại những gì của năm tháng trước đây, ta sẽ thấy mình và bây giờ và mình khi đó hoàn toàn đổi khác...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  5. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Trong đời bạn luôn có một người mà bạn muốn xa nhưng không thể xa, muốn quên nhưng lại luôn nhớ đến, muốn giận mà lại không thể giận, muốn ghét nhưng lại không thể ghét được, muốn làm ngơ nhưng lại cứ phải quan tâm đến người đó.....v.v..-------------->> Người đó chính là 1/2 của bạn đó.
    Salem Saberhagem
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    1.Nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, khi em đến mang trong anh một tình yêu thật lạ.
    2.Dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, khi em đi để lại cho đời một đôi chút tình si.
    3.Tóc môi hồng, sương lệ đẫm bờ mi, nét duyên ngầm bên em đầy ý vị...
    4.
    Ai viết tiếp hộ 1 câu nhé !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  7. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    híc, pó tay với lão Tùng, em thì em xin chịu...
    Salem Saberhagem
  8. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mạng dạo này củ chuối thế nhỉ, tự nhiên cái ảnh Salem của em lại bị đổi thành ảnh này, bác nào giúp em với...
    Salem Saberhagem
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây đâu phải là anh Tùng nhà mình , nhầm rồi
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  10. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ở đây đang sưu tàm "ranh"ngôn đấy hả.tui góp 1 câu nha:
    "đàn ông có vợ thường sống lâu hơn người độc thân.
    nhưng họ lại muốn chết hơn"

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!

Chia sẻ trang này