1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn- những điều nên đọc và suy ngẫm ... !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    điều đau khổ nhất là đứa bạn thân chẳng hiểu rằng mình nói với nó bằng những ngôn ngữ mang những ý nghĩa khác,còn mình nói chuyện với những người bạn thông thường thì lại bằng ngôn ngữ với những ý nghĩa khác,điều đơn giản nhất ấy mà nó cũng ko hiểu ra
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  2. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    và điều bực mình nhất là khi người khác không hiểu chuyện gì mà cứ xía vào ....
    SUTEKIDANE
  3. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    và điều bực mình nhất là khi người ta không biết chuyện gì mà cũng đòi nói....
    SUTEKIDANE
  4. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    và điều bực mình nhất là khi người ta không biết chuyện gì mà cũng đòi nói....
    AND I HOPE YOU ALWAY STAY THE SAME
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    điều sung sướng nhất là làm cho đứa mình ghét phải tức điên lên mà ko làm gì được
    điều hạnh phúc nhất là trong mọi cuộc tranh cãi thì mình vẫn có đồng minh -những chiến hữu tốt bụng
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  6. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng là Hạnh fanta có khác.
    Chỉ biết hưởng thụ mà không biết cách tạo ra sự hưởng thụ.
    Hạnh ú như cái lu thì đúng hơn đấy !

    Phi thiên ngự kiếm ...
  7. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    HẠNH à
    tôi thấy thật vô vị khi mình cứ đấnhu như thế nay ,tôi muốn hoà bình ,bạn thấy thế nào ,tôi nghe LINH nói roài,bạn cũng không cố ý mà tớ cũng không cố tình gây cãi nha,vây thế này nhé ,mình hoà bình ,ok
    save the best for last
  8. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Giá mà 2 người nói với nhau câu này sớm hơn có phải tốt hơn không ?
    Hạnh ơi, em xem rồi đấy nhé. Anh cũng mong em đừng vì nghe người khác nói Nhung này nọ mà ghét Nhung.
    Biết người biết mặt khó biết lòng. Em chưa nói chuyện với nhung bao giờ thì cũng không nên có định kiến, ok ?

    Phi thiên ngự kiếm ...
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ùh,thế thì mình hoà bình nhé,đẹp cả đôi đường
    anh Linh này,anh cứ có cái kiểu vừa đấm vừa xoa thế là thế nào hả ? chữ kí của em là 1 chân lí tuyệt vời đấy,nó chả có liên quan gì đến cái vấn đề vô cùng là tế nhị kia cả .Thế mà còn dám bẩu em là ko tâm ní mới sợ chứ
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    hãy nói Ko ni ca
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     

Chia sẻ trang này