1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngồn tình yêu cuộc sống

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi kalique, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Danh ngồn tình yêu cuộc sống

    Tớ xung phong trước nhé, anh chị em cũng xung phong nhé. Mỗi ngày ta mội niềm vui

    Người lạc quan

    [​IMG]

    Thà làm một người lạc quan thỉnh thoảng sai lầm, còn tốt hơn là một người bi quan luôn luôn đúng.

    Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
    http://dotchuoinon.com
    .

    It?Ts better to be an optimist who is sometimes wrong than a pessimist who is always right

    Anonymous
    Đăng trong: Danh Ngôn | Tagged: tích cực, Song ngữ
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết thì xám xịt, còn cây đời thì mãi xanh tươi.
    (Goethe)
    P/S: Bạn ơi, cái tên topic của bạn thừa một dấu "huyền" đấy.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    dấu Huyền là hay nhất.Bạn thử tưởng tượng xem nếu không có dấu huyền thì cuộc sống sẽ rối loạn thế nào.
    Thư thằng lính đoạn cuối gửi cho bố mẹ : "chúc bố mẹ khoẻ như tiên-cho con xin dấu huyền"
    ...ST tiếp nhé
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình quên béng từng chữ nó thế nào; nhưng có câu:
    Nếu cơ hội không bao giờ gõ cửa nhà bạn,
    thì: hãy xem lại mình đã xây chưa-một cánh cửa.
    *
    Nhưng cái cách mà một thằng mình biết đang xây cửa là độ bóng đá qua một cổng nào đó trên mạng thì quả là hoài bão quá lớn hoặc quá phưu lưu (chú còn mơ  ước có ngày được cấp phép nữa cơ đấy)
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thêm một lắm điều hay
    ...
    Thêm một phiền lắm thay...
    (Trích "Thêm một" của Trần Hoà Bình)
  6. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các bạn à, mình cho thêm một cái ảnh vào cho có "không khí" nhé
    Người bi quan là người kêu ca về tiếng ồn khi thời cơ gõ cửa.
    Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
    http://www.dotchuoinon.com
    .
    A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.
    Oscar Wilde
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Được yêu chưa chắc đã hay, không được yêu chưa hẳn đã dở.
    Nhưng ở một thời điểm nào đó Yêu và được yêu là món quà vô giá của cuộc đời.
    @: Cái này của tớ.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê hê!
    Hay quá nhỉ! Nếu mà "danh ngôn" kiểu này thì May nhiều lắm.
    Ví dụ:
    Nhiều khi "được" yêu không chỉ là nỗi khổ mà còn là một cái nợ lê thê.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thế không hay sao? Đọc nhiều, giờ nên suy ngẫm.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Danh ngôn này mới hay nhỉ!
    MayBe - BeMay

Chia sẻ trang này