1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngồn tình yêu cuộc sống

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi kalique, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Xem chữ ký (ở dưới ý)
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có kẻ cậy mình có vợ rồi "thể hiện" tài năng với người khác kìa!
    Vấn đề học bạ của bác thanhnhamac chỉ chứng tỏ rằng nhiều "chị" sẽ có thêm cơ hội để hi vọng thôi.
    8->
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Search gúgồ cái từ "danh ngồn" ra 128 kết quả, và cái "danh ngồn" của box TQ xếp đầu, âu cũng là 1 cái đứng trước người ta, đáng khen
  6. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuộc đời giống như một câu chuyện kể, hay ngắn không quan trọng, nhưng hay dở thế nào, đó mới là vấn đề.
    Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
    http://dotchuoinon.com
    .
    As is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters.
    Seneca
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sống trên đời này phải biết qúy 4 chữ: chữ ?oPhải? để luôn sống và làm theo lẽ phải; chữ ?oThật? để luôn sống thật, không gian dối; chữ ?oNhẫn? để biết phải luôn tha thứ; chữ ?oTâm? để biết yêu thương những người xung quanh. Nói tóm lại làm người sống trên đời này phải ?oPhải Thật Nhẫn Tâm? thì mới đáng sống!!!

  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chị cho đủ loại từ mọi đến A ri ăng ở dòng cuối rồi
    Lâu mới nghe một câu "đao búa" như thế này đấy
    Nếu em có lộng ngôn bằng câu này thì cũng chỉ loè chính bản thân mình thôi chị ạ.
    Em yếu.
    Và hình như cũng hơi hèn
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đừng tự sỉ vả mình như thế, em!
    Nếu làm được đúng như mấy cái câu danh ngôn đó thì mình thành thánh hết à?
    Có cần quan trọng hoá vấn đề không? Những "đao to búa lớn" nhiều khi chỉ như một gợi ý, một chỗ dựa, một điểm tựa, một đích để tin...
    Còn, cốt yếu là sống sao cho mình thoải mái nhất, không phải hối hận vì chính mình...
    (Còn... nếu có hối hận thì lại có câu: "biết hối hận thì không bao giờ là muộn" ).
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    thank !

Chia sẻ trang này