1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Prince107, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince107

    Prince107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn tình yêu

    *Lòng kính trọng thì có giới hạn nhưng tình yêu thì vô biên.

    *Sự xa cách của một tình yêu giống như gió đối với lửa; nó sẽ thổi tắt những ngọn lửa leo lét và làm bùng lên những tình yêu chung thuỷ, thiết tha.

    *Tuổi trẻ đối vớitình yêu như người khát nước, cần phải uống song phải uống nước trong và sạch.

    *Tình yêu chân chính mới là cái mà người ta ao ước, nếu vì sắc đẹp mà cưới chị ta thì khác nào ra chợ mua một thứ hoa không cần thiết.

    *Ghen tuông chỉ là tính xấu của những người nhỏ nhen, ích kỉ. Những người yêu đương chấn tĩnh, ôn hoà là họ biết tôn trọng người mình yêu.

    *Réo ồn ào chỉ là con suối nhỏ
    Thùng rỗng không nên thùng mới kêu to
    Trong sâu thẳm bao la, âm thanh thường vọng khác
    Như tiếng tình yêu chẳng náo động bao giờ.

    *Người ta không thể yêu đương chân thật khi còn giữ kín tâm tư như một tài liệu mật.

    *Cái choáng lộn và đép không phải lúc nào cũng tốt, nhưng những cái gì tốt thì luôn luôn đẹp.

    *Là trai tình cảm với mọi người cứ như thông reo trước gió, tôi cho rằng không đáng 1 xu.
    Là gái tình cảm với mọi người cứ như dòng nước lũ, tôi cho rằng đó là dòng nước bẩn.

    *Những cái gì mà ta yêu tha thiết thì đến chết vẫn yêu.

    *Yêu có nghĩa là không được hưởng mặt trời chung với tất cả mọi người nữa. Người đang yêu đã có mặt trời riêng.

    *Tình yêu là dấu hiệu chân chính của bản chất con người.

    *Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt.

    *Si tình là thấy trong người mình yêu điều mình cầu chúc chứ không phải đòi hỏi.

    *Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn.

    *Đời không yêu như trời không có nắng.

    *Sa mạc là thiên đường nếu có em ở đó.

    *Xa cách người mình yêu là điều đau khổ hơn cái chết.

    *khốn thay kẻ nào vào những phút đầu tiên kết mối dây tình mà lại không quan tâm là mối dây ấy cần phải bền vững muôn đời.

    *trong tình yêu có hai thứ lòng chung thuỷ:
    - thứ nhất: do người ta không ngừng khám phá ra những điều thú vị, mới mẻ trong người mình yêu.
    - thứ hai: do người ta tự thấy mình cao thượng khi sống chung thuỷ

    Trên đây là một số câu nói nổi tiếng về tình yêu mà hôm nay tôi muốn dành tặng các bạn. Tôi mong rằng vài dòng sẽ này có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về tình yêu của mình và chân trọng nó. Đừng bao giờ để vuột nó đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc tại sao mình đã không làm gì tốt hơn để người ấy đừng ra đi? Đừng bao giờ đi vào con đường tôi đã đi!

    Thiên đường cũng trở thành sa mạc nếu không có em ở đó

    ­
    PMinh

Chia sẻ trang này