1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn,tục ngữ và chính câu nói của các bạn về mọi vấn đề của các bạn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi dontmakemewait, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    " Nói là vàng còn im lặng là kim cương "
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu chân lý và hãy tha thứ cho lỗi lầm.
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu chân lý và hãy tha thứ cho lỗi lầm.
  4. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước chọn mọt trong 2 con đường tien lên hay lùi lại, tôi thường chọn cách lùi lại phía sau....Mọi người thường bảo tôi hèn hạ khi tôi lai nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi thường lùi lại để suy ngẫm và chon cho mình mọt con đường thích hợp cho minh....
    Dù sao đi nữa tôi van là tôi, va tôi bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Đôi khi đứng cuối con dưòng va khi đó bạn không còn sự lựa chon nào khác và bạn sẽ phai nỗ lực hết mình...Thường khi đo tôi đạt được kêt quả không đến nỗi tệ lắm với mụch đích mà tôi đạt ra ngay từ dầu....và điều cuối cùng tôi muốn nói là là khong phải sự rút lui nao cũng là thất bại, rút lui là để chiến thắng và tiến lên <Trinh Thông Chí>
  5. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước chọn mọt trong 2 con đường tien lên hay lùi lại, tôi thường chọn cách lùi lại phía sau....Mọi người thường bảo tôi hèn hạ khi tôi lai nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi thường lùi lại để suy ngẫm và chon cho mình mọt con đường thích hợp cho minh....
    Dù sao đi nữa tôi van là tôi, va tôi bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Đôi khi đứng cuối con dưòng va khi đó bạn không còn sự lựa chon nào khác và bạn sẽ phai nỗ lực hết mình...Thường khi đo tôi đạt được kêt quả không đến nỗi tệ lắm với mụch đích mà tôi đạt ra ngay từ dầu....và điều cuối cùng tôi muốn nói là là khong phải sự rút lui nao cũng là thất bại, rút lui là để chiến thắng và tiến lên <Trinh Thông Chí>
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hãy hành động theo lời mách bảo của trái tim mình.
    Cái gì đi từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hãy hành động theo lời mách bảo của trái tim mình.
    Cái gì đi từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim.
  8. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước tương lai trào nước mắt
    Nhìn vào quá khứ toát mồ hôi
    Hiện tại đang bên ,bờ vực thẳm
    chán quá ... ôi cuộc đời!!!!!
  9. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước tương lai trào nước mắt
    Nhìn vào quá khứ toát mồ hôi
    Hiện tại đang bên ,bờ vực thẳm
    chán quá ... ôi cuộc đời!!!!!
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG LUÔN HÌNH THÀNH TÙ QUÁ KHỨ
    NHƯNG HIỆN TẠI LÀ QUÁ KHỨ CỦA TƯƠNG LAI

Chia sẻ trang này