1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn,tục ngữ và chính câu nói của các bạn về mọi vấn đề của các bạn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi dontmakemewait, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thành lịch cũng người Tràng An!
    hì hì...
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực sẽ không có " kết thúc có hậu " . Bởi vì 1 tình yêu đích thực không bao giờ có kết thúc
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu "
    cho nên hôm nào .... có hơi kém thì cũng đừng có chửi tao nhé chúng mày
  4. tanmaithanh

    tanmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoa thơm ai chẳng muốn đeo
    Người khôn ai nỡ cứ đeo nặng lời !
    Ai buồn ai khóc thiết tha
    Tui vui tui cũng chan hoà giọt châu!
    Hút sách là chuyện chẳng lành
    Trâu bò vườn ruộng hoá thành khói mây.
    Ai kêu là rạch, em gọi là sông
    Phù sa theo nước chảy mênh mông
    Sông ơi, thấm mát đời con gái
    Chảng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng.
    Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
    Nước kia dù đục, lóng phèn cũng trong!

  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài vậy. Nếu may mắn thì ta tìm đuợc người đồng hành trong suốt cuộc hành trình, cùng ta chia sẻ những vui buồn trong cuộc hành trình. Nhưng nếu ta không may mắn thì ta sẽ đi suốt cuộc hành trình một mình. Có thể có những đoạn gập ghềnh khó đi. Có nhưng lúc phải đi qua những khu rừng rậm với nhiều loại thú dữ nhưng ta vẫn phải can đảm để đi qua. Nếu không vượt qua thì mãi mãi vẫn ở đoạn đường âm u này. Nhưng có những lúc ta sẽ gặp được những đoạn đường toàn hoa thơm trái ngọt. Có những đoạn đông vui như trẩy hội nhưng cũng có những đoạn tối tăm mù mịt. Hãy lạc quan mà bước đi và vượt qua mọi trở ngại nhé tôi. Cố gắng lên nhé tôi. Dù quanh co và ghập nghềnh thế nào thì ta cũng phải về đến đích mà. Cố lên. cố lên.
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Con người có giá trị tối cao chứ không phải là tiền của, quyền lực hay địa vị.
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    CÁI GÌ BỎ ĐƯỢC THÌ NÊN BỎ
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Không biết không nói!
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đi săn nguy hiểm nhất khi chia phần"
  10. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời lúc nhục lúc vinh
    Lúc ăn cháo chịu ,lúc ninh 5,6 con gà.."

Chia sẻ trang này