1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn - Vẻ đẹp của lời nói

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lyhap, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jackkywave

    jackkywave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đóng góp vài câu danh ngôn nữa :
    Phẩm Song Yếu(1)
    (Yamakavaggo)
    1. Trong các pháp(2), tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hoặc hành động với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con thú kéo xe(3).
    2. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hoặc hành động với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.
    3. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi", ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sư oán hận không thể nào dứt hết.
    4. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi", ai bỏ được tâm niệm ấy, thì sự oán hận tự dứt.
    Chú Thích
    (1) Những pháp yếu được diễn nói theo cách song đối.
    (2) Pháp tức là Dhamma. Ở đây chỉ về pháp bất thiện, ở câu thứ hai chỉ về pháp thiện.
    (3) Nguyên văn: Cakkam va vahato padam, nên dịch là: "Như bánh xe lăn theo chân con thú kéo xe".
    Hôn nhân có thể là cái hồ sóng gió, nhưng cảnh độc thân luôn luôn là cái máng buồn lầy.
    (T.L. PEA****)
    Ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa giấc nhưng không thể đi trên nửa con đường chân lý và Yêu Bằng nửa Trái Tim.
    (Ngạn Ngữ Lào)
    Cưới Vợ vì tình yêu mới lý thú, còn lấy cô gái chỉ vì cô ta đẹp chẳng khác nào ta mua ở chợ một vật không cần thiết chỉ vì nó đẹp.
    (T.SEP.SEN.CO)
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé thăm Life.Hôm nay rảnh câu cái topic này lên.
    Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè .
    Ngạn Ngữ Nga
    Ðẹp và được yêu ấy mới chỉ là đàn bà. Xấu mà biết cách làm cho mình được yêu ấy là công chúa.
    J. Barbey Daurevily
    Tình yêu chỉ đẹp là những mối tình kết thúc trong đau khổ. Mối tình không đau khổ là mối tình giả tạo.
    Ronsard
    (câu này liệu tôi có nên cho 1 dấu chấm hỏi vào không?)
    Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có can đảm chối từ.
    Montes Quieu
    Một tháng ngồi trách móc sao bằng một giờ hoạt động. Giờ ấy làm cho lòng ta nhẹ và túi ta nặng.
    Franklin
    CON GÀ TRỐNG
    VÀ VIÊN NGỌC TRAI
    Gà kia nhặt được hạt trai,
    Đến nhà thợ bạc van nài bán rao.
    - Ngọc nay dù giá có cao,
    Với tôi, hạt thóc thế nào cũng hơn.
    Thừa hưởng bản thảo tiền nhân,
    Dốt đến tiệm sách ở gần mời mua.
    - Bản này chắc cũng hay ho,
    Nhưng nếu tôi được vài hào thích hơn.
    (La Fontein)
    Người nào không biết ngày mai mình sẽ làm gì thì người đó là kẻ khốn khổ.
    (M. Gorki)
    Con người phải có lòng tin, hoặc phải tìm thấy lòng tin, nếu không thì cuộc sống sẽ trống rỗng.
    (Schékhov)

    Tạm thế đã.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  3. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót , chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà ko có trả ?
    Sống là cho , đâu chỉ nhận riêng mình ?

Chia sẻ trang này