1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh ngôn về quá khứ và tương lai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vananhtuan, 20/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vananhtuan

    vananhtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn về quá khứ và tương lai

    Tui có một vài câu danh ngôn để tặng mọi người tham khảo, chủ đề về quá khứ và tương lai:
    Nếu chúng ta đem quá khứ cất vào trong kho thì không còn chỗ nào để cho mần tương lai mọc cả.

    Quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai.

    Nếu chúng ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thi tương lai sẽ bắn vào chúng ta bằng đại bác.

    Chúng ta không trông mong gì về quá khứ vì quá khứ đã đi qua. Nhưng chúng ta phải biết dựa vào quá khứ để hương tới tương lai.





    Anh Tuấn
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi thứ biến mất, tương lai vẫn còn (BOVEE)
    Những người nào không thể nhớ quá khứ, thường bị bắt buộc lập lại nó (GEORGE SANTAYANA)
    Đừng thuơng tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, và đừng lảng tránh hôm nay (ngạn ngữ Pháp)
    Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua
    Viên Ngọc Đen
  3. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    'Nếu chúng ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thi tương lai sẽ bắn vào chúng ta bằng đại bác'
    Tôi chẳng ưa câu nói này.
    Nó thuộc về chủ nghĩa kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm, dù vẫn còn có ích cũng chẳng đủ để dẫn dắt ta về phía trước.
    Khách quan mà nói nó là như vậy. Thế còn mặt tiêu cực của nó thì sao? Tại sao nó phải vẽ ra một bức tranh đen tối về tương lai và hiện tại? Tại sao kẻ phát ngôn này lại lo sợ những phát súng từ hiện tại và tương lai?
    Ừ thì câu châm ngôn nào cũng nhắm về hiện tại dù nó nói về quá khứ hay tương lai. Nó đòi hỏi khoác cho ta chiếc áo trách nhiệm mà nó muốn bởi dù chúng ta đang là hiện tại và tương lai nhưng rồi sẽ là quá khứ. Thế thì để cho công bằng, đi kèm với câu châm ngôn kia phải là câu châm ngôn về quá khứ dạng như:
    Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
    Có như thế, tương lai của chúng ta mới mở mồm ra được, mới được sống cuộc đời mình.
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2016
  4. Cuchoami

    Cuchoami Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    26
    :-(:-(:-( quá khứ và tương lai nghe nói mà thấy tâm trạng kiểu gì ấy .
  5. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    quá khứ với tương lai ... đều mịt mù :(

Chia sẻ trang này