1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANH NGÔN

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi roma, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    DANH NGÔN

    Lười biếng là bà mẹ.Bà mẹ ấy có đứa con trai là trộm cắp và đứa con gái là đói rách.
    VICTOR HUGO 1802-1885



    Được sửa chữa bởi - roma vào 10/04/2002 23:31
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Không có gì hại bằng sự ngã lòng, đó là điều làm tiêu ma ý chí trai tráng.
    LACORDAIRE 1802-1861
    Roma@
  3. MythiKa

    MythiKa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    How will I know what I think until I see what I write?
    _ Lewis Carroll ​

    Why has night brought those who sleep
    Only dreams they cannot keep...​
  4. MythiKa

    MythiKa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    When I despair, I always remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been many tyrants and murderers and for a time they can seem invincible. But in the end they always fall. Think of it, always.​
    _ Mahatma Gandhi
    Why has night brought those who sleep
    Only dreams they cannot keep...​
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    * Một sống một chết mới biết tình nhau, một nghèo một giàu mới rõ thái độ của nhau, một hèn một sang mới tin tưởng nghĩa tình. (Hán Thư)
    19
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    * Khi hạnh phúc, ta luôn sống tốt; nhưng khi sống tốt, ta không luôn hạnh phúc. (Oscar Milde)
    19
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn hài hước
    1. Người dại thường nghĩ là mình khôn, nhưng người khôn thì lại tự biết mình còn dại. (Sechxpia)
    2. Đàn bà là một cái máy tính mặc váy! (Ngạn ngữ Pháp)
    3. Chính vì nghe những người phụ nữ xưng tội, mà các cha xứ không lấy vợ! (Asalacro)
    4. Điều quái quỉ là: Sau lưng chúng ta, mọi người nói những điều tuyệt đối đúng. (Oscar Wilde)
    5. Lời nói giống như lá cây. Cây nào có nhiều lá thì ít quả! (A.Pop)
    19
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Danh ngôn hài hước
    Không lấy vợ thì không chết. Lấy vợ rồi muốn chết cũng không được.
  9. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Không có nghề nghiệp nào, chức vụ nào lại không có sự bực bội lẫn những viên đá qúy trong đó.
    CHRISTINE DE PISAN
    Roma@
  10. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Điều kính gì là lớn : kính thờ cha mẹ là lớn.
    Điều giữ gìn gì là lớn : giữ lấy thân mình không lạc về đường bất nghĩa là lớn.
    Mạnh Tử
    Bạn cần phải thấy thoả mãn bởi chính cuộc sống . Chúng ta sống từng giây , từng giây một mà mỗi giây phút ấy không bao giờ trở lại.
    V.PUTIN
    Người ta không nên từ bỏ hy vọng quá sớm . Định mệnh có thể bước sang lối khác , sáng sủa hơn nếu chúng ta không vội vã bi quan trước những rào cản mà cuộc đời luôn cố tạo ra .
    S.HAWKING
    Roma@

Chia sẻ trang này