1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANH NGÔN

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi roma, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Câu này mới đọc trên báo Tuổi Trẻ đây:
    Không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là con đường.
  2. Hãy cố thực hiện những mộng tưởng trong tuổi xanh.
    Schiller
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Học đã tinh thành khéo, khéo đã cực thành mạnh.Chờ lấy hơi sức đợi thời hành động thì cái mất buổi sang, buổi tối sẽ thu lại được .
    NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
    Roma@
  4. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Xã hội cũng như 1 con tàu : mọi người đều phải hiệp lực hướng theo chiều của bánh lái.
    H.IPXEN
    Roma@
  5. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, những bài học về nghĩa vụ được coi là sự giáo dục toàn diện.
    R.TAGORE
    Roma@
  6. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Người học trò giỏi không phải là người lặp lại thầy mình, mà là người biết đưa con đường của thầy vạch ra tới những cái đích xa hơn.
    XIKÊRỐT
    Một hàng rào có 3 cọc, một người giỏi có 3 người giúp.
    NGẠN NGỬ NGA
    Roma@

Chia sẻ trang này