1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh người yêu vì ghen tuông.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Em_AnhYeuEm, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Haha, bị người yêu đánh phải gọi 113. Mai mốt 113 có thêm 1 tổ gọi là "đặc nhiệm đánh ghen" để giải quyết mấy vụ như vầy.
    Suy nghĩ về mấy người trong chuyện này:
    1. Ông bạn của bác: rất lý tưởng.
    Bị đánh không đánh lại, gọi 113 là cách ứng xử của người rất văn minh. Vả lại ông ấy cũng có khả năng sáng tạo rất cao, dám suy nghĩ ra khỏi cái hộp(think out of the box), vì gọi 113 giải quyết đánh ghen là chuyện mà từ xưa đến giờ chưa có một anh đàn ông nào dám nghĩ đến chứ đừng nói là dám làm. Rất tốt.
    Ông ấy bị đánh xong thì giao luôn điện thoại cho cô người yêu sắp bỏ giữ để cô ấy kiểm tra=>ông này "tận trung" với người yêu. Rất tốt.
    Xong chuyện, ông ấy đi kể chuyện với bác, để mong bác ra tay giúp đỡ, rồi bác lại lên đây hỏi ý kiến mọi người giúp đỡ=>ông ấy là người cởi mỡ, thẳng thắn, sống có tình có nghĩa với bạn bè, biết tận dụng mọi nguồn lực có sẵn để giải quyết triệt để các vấn đề của ông ấy. Rất tốt.
    2. Cô người yêu: Phụ nữ lý tưởng của thế kỷ 21: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cô này nói chung là có tài lãnh đạo, có khả năng quyết đoán tốt, trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo, có bản lĩnh.
    Cô này đánh ghen bằng giày cao gót chứng tỏ là cô ấy không chuẩn bị gì cả, gặp cái đánh luôn=>Cô ấy quyết định rất nhanh trogn tình huống khẩn cấp=>quyết đoán.
    Cô này cũng là loại người dám nghĩ, dám nói, dám làm, làm những việc mà hiếm có người phụ nữ nào dám làm như là đánh tới tấp vào mặt bác trai kia, kêu bác ấy là "mày"=>rất sáng tạo. Nói thật đọc từ đầu đến nửa bài của bác em cứ tưởng là em gái nào đấy bị người yêu cũ thuê côn đồ đồ đánh. Không ngờ là một bác trai bị chính người yêu đánh.
    Cô ấy cài người (bạn của bác kia) để thông báo tình hình của bạn trai cô ấy cho cô ấy biết=>đa mưu, có tài lãnh đạo.
    Cô ấy có bản lĩnh thì ở đây ai cũng thấy rồi.
    Em thấy cô này với anh kia rất là hợp nhau, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Bác nhất định khuyên anh ấy không có bỏ. Sau này lấy nhau hai người sẽ sinh ra quý tử, có tất cả những tinh hoa về tinh thần của 2 người, có thể sẽ làm cho nước nhà được vẻ vang.
    3. Cô người yêu cũ: không có đủ thông tin để rút ra bất cứ kết luận gì. Nhưng nói chung yêu được anh bạn của bác thì chắc cũng phải là người có bản lĩnh lắm đấy.
    4. Anh bạn đi nói chuyện với người yêu của bác kia về việc bác ấy thay số điện thoại.
    Trường hợp 1: Bác này làm công, ăn lương, nằm vùng chỉ điểm cho bác gái kia. Nếu đúng như vậy thì bác này là người làm công tốt, có trách nhiệm.
    Trường hợp 2: Bác ấy thích cô kia, đang rình rập để phá đám. Nếu đúng thế thì bác ấy thật thông minh.
    Trường hợp 3: Bác ấy chỉ thích kể chuyện chơi cho vui. Thế thì bác ấy là nhà kể chuyện giỏi, có năng khiếu làm nhà văn.
    Nói chung em thấy mọi người trong chuyện này đều là các thiên tài, sáng tạo và quả cảm.
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Với chuyện của Em_AnhYeuEm thì nên xử lý bằng cách đập cho cái đứa phịa chuyện là Em_AnhYeuEm vài cái guốc vào mặt
    Còn chuyện của Chariot thì tôi khuyên ông không nên trút giận lên ng/y mà nên fang cho Em_AnhYeuEm một trận thì hơn
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Dại quá, có đánh thì đánh nhưng ai lại ra tay trực tiếp thế. Thuê có mấy trăm bọn chuyên nghiệp làm cho gọn nhẹ.
    Ko hiểu sao mình rất thích con gái đánh nhau nhé tuy có bạo lực 1 tý nhưng rất ***y
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    chuyện đập điện thoại thì nhiều lắm, sau những lần như thế thì rốt cuộc anh em đàn ông chúng ta trong tài khoản vắng đi một khoản chẳng nho nhỏ chút nào.
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    HÂHHHÂHHHÂH ....... lâu lắm mới thấy có một bài vui đến như thế này, cảm ơn bác, vote cho bác 5 sao.
  6. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    gửi các bạn trên , nếu như tôi lược bỏ đi một vài chi tiết có tính chất refresh và post một bài văn tả thực câu chuyện xô xát rất đáng tiếc đó thì các bạn đọc chắc cũng thấy buồn mà tôi thì không muốn ai đó phải chạnh lòng bởi cái chuyện đánh ghen đâu có gì hay ho, vậy thêm vài chi tiết vui vẻ vào cho đỡ nhàm, vậy mà các bạn thiếu tính hài hước quá, chán !!!

Chia sẻ trang này