1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh nhau một mất một còn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tua chậm đây, tua chậm đây bà con ơi! Đúng lúc hai người hét lên, không hiểu hai người do sợ nhau quá, hay là do hợp rơ mà cả hai cùng bay ra khỏi xe, để lại hai chiếc xe tội nghiệp lăn vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Rầm. ( Ủa mà hai người như thế có phải hay hơn không ). Lúc này tình trạng hai người như thế nào đố bà con biết được??? Trước khi Samuraivn đưa thông báo tiếp theo "chuẩn bị cho hiệp 2", thì Samuraivn có nói một câu mà eo ôi tui không dám kể ra đâu?( Kể ra sợ tui thành đối thủ của 2 người lắm). Hê hê hê Hiệp 2 bà con cố nhìn cho rõ nha. Tui đảm bảo sẽ còn hay hơn hiệp 1 nhiều... Vô xem đi bà con ơi.................. Làm ly beer cái đã
    <P>[limegreen]Yêu khó hơn làm Toán không 0.</FONT></P>
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 28/10/2003
  2. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    He he, Bác này ngắn người - chỉ ngắn người thôi nghe (tôi đoán vậy vì nghe No_cry bảo "Bác không lớn nỗi" mà) nên chui được vào vòng trong mà tua lại cho bà con xem đây. Hôm sau nếu bác có vào thì nhắm mắt lại không No_cry xấu hổ mà thua đó.
    Phải nói thêm rằng đây là đấu trường "Võ miệng" nên Nỏ khoóc không thắng nỗi cánh đàn ông chúng tôi đâu - không tin à, đợi hiệp 2 của you. Chuẩn bị tinh thần đi, sau hiệp "nhắm mắt" thì you biết hiệp tiếp theo là gì rồi đó.
    Bà con trong box ai có cá cược thì cũng nên liệu cơm gắp mắm đấy không thì phá sản đó.
    F1
  3. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Cố lên no_cry ơi!Đừng để cho f1 lên mặt.Tui cổ vũ cho no_cry.
    "To:Nhắn riêng nỏ khóc nhé:Nếu chưa nghĩ ra cách phản công thì nhắn cho tui ngay tui vẽ cho cách phản công,Đảm bảo không bị thương,không lấy tiền...."

    Tôi đặt cược cho no_cry.F1 ơi!Chuẩn bị thua đi là vừa.

    ~~Good bye.See you again~~
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cám ơn bà con nhiều nhiều nghe, thấy khán giả cổ vũ ác liệt quá trời, bao nhiêu người binh vực no_cry ri thì nỏ lẽ miềng thua. Nhắn nhỏ với "đường xa": đừng méc ba mạ em em ở đây nghe, ba mạ biết ri xót con lắm đây.
    Lúc đó ấy à, tui đang ngồi oán thán 2 cái xe?giành mất vị trí thì bỗng nghe bác Samuraivn nói nhỏ: ?oF1 ơi, nhầm người rồi. Đó là mad0 mà?. Oa chao ui, không ngờ bác F1 vâng lời mình dữ rứa, bổ đau lắm mà vẫn còn nhắm tịt mắt. Oan cho mad0 quá, lần sau đừng lớ xớ vô đây nghe. Cố mà bán bia cho được nhiều vào, nhớ chia hoa hồng cho chị với đó.
    5 phút sau:
    Mặc dù bị ngã hơi đau nhưng được sự cổ vũ nồng nhiệt của bà con, đặc biệt là thấy trọng tài đá lông nheo một phát đầy khích lệ, no_cry đứng dậy phủi quần, xắn tay áo, mắt nheo nheo...
    Phía bên kia, mặt F1 đỏ bừng vì xấu hổ, mad0 thì luống cuống chạy ra, bia bọt vung vãi khắp nơi (e lỗ vốn mất thôi). Rồi F1 cũng kịp tỉnh táo, đưa hai tay về thế võ ... rắn, mắt gườm gườm nhìn no_cry ( Trời đất quỉ thần ơi, từ nhỏ đến giờ có ai nhìn miềng rứa mô).
    Hai võ sĩ chỉ chờ có lệnh của trọng tài là xông vào...nhau.
    Samuraivn hét (toáng): Hiệp 2 bắt đầu: .............Viết ... truyện.
    (F1 ơi, sau trò nhắm mắt là đến trò bắt dê, dưng mà box QBình miềng không thấy có dê bác ạ. Thế là Samurai quyết định bác với tui viết truyện dài (bất tận), ai mà kết thúc câu truyện thì kẻ đó... thua cuộc)
    No_cry bắt đầu trước nhé.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    " Chàng đứng chết lặng. Trước mặt chàng là một cô gái mảnh dẻ, tóc dài thướt tha xõa xuống đôi bờ vai mềm mại. Đôi mắt đen nhìn xa xăm..."
    No_cry ném phịch cuốn sách xuống giường và ném luôn mình xuống đó. Viết rứa mà cũng viết. Dáng phải mập mập thấp thấp thì mới là đậm đà. Mái tóc phải xoăn xoăn thì mới là duyên dáng. Chán cái ông này. Hừmmmmmmmmm. À thôi, xô cửa sổ ra cho thoáng đã.
    Cốc!
    Á!
    (haha, hình như ta đã hại được ai đó. Olala, F1)
    "Ai đó? chơ, răng mà bác F1 lại đứng ngoài cửa sổ nhà tui mần chi để bị một phát u đầu rứa?"
    F1 nhăn nhúm, dở khóc dở cười: "...
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  6. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    He he, ả Nỏ khoóc à. Thì tui cũng định rứa mà nhưng you đã không thể kết thúc trận đấu vì ... thẹn. Ừ, tui là người rộng lượng nên không ép ả đến phải thua khi vừa kết thúc tập 1. Nay ả thách đấu bằng viết truyện dài vô tận kiểu Lim n-->1 (1/(1-n)) tôi chấp nhận luôn đó. Nhưng tôi không thể tin tưởng vào trọng tài được nên muốn cùng ả thống nhất luật đấu như thế này:
    - Hình thức: Truyện
    - Cách đấu: Mỗi người phải hoàn thành 1 chương (dài ngắn bao nhiêu tuỳ, tất nhiên là không có sức mà viết cho dài rồi, vì có khi online chỉ 15 phút, đọc xong thì phải reply mà), trong chương đó phải hoàn thành một ý, nghĩa là khán giả (người đọc) có thể chấp nhận được để hào hứng ủng hộ cho tập tiếp theo.
    - Cổ vũ: Khá giả có thể cổ vũ với mọi hình thức nhưng không được gợi ý cho chương tiếp theo, chỉ được bình loạn về quá khứ.
    - Nội dung: Viết theo ngẫu hứng nhưng nếu thống nhất được thì nên kéo cho câu chuyện xảy ra trên đất quảng bình. Mọi địa danh, nhân vật nên xây dựng từ QB để khán giả dễ bề chỉnh sữa.
    - Kết thúc: Tớ nghĩ nên kết thúc như sau, cả hai nên đưa nhân vật của mình vào bước đường cùng để người viết tiếp phải có trách nhiệm giải thoát cho nhân vật, hoặc giải quyết tình huống mà người kia để lại. Ai không thể viết tiếp thì thua. Có một yêu cầu là không được cho nhân vật chết. hì hì
    - Tên truyện: Dành cho khán giả cổ vũ khi kết thúc, sẽ có nhiều phần thưởng xứng đáng cho những ai theo giỏi và có đóng góp lớn cho cuộc thách đấu này. Welcome!
    ...
    Đoại loại thế, you cứ bổ sung thêm. Nếu you muốn bắt đầu lại thì tuỳ còn không thì tớ sẽ viết tiếp, các nhân vật sẽ được bổ sung thêm.
    Rứa hí
    F1
  7. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ê, quya lại hỏi đã nè, vậy chuyện của you là cái dòng đỏ đỏ ở trên hay cả đoạn trên rứa?
    Không có tiền thuê nhà trọ hay răng mà ở tận trong hẻm vậy hè, tui vô kêu ả để thống nhất luật đấu nhưng cái hẻm nhỏ quá mà ả thì mạnh tay nên cửa sổ đạp vô trán tui đó. Lần sau mở cửa phải cẩn thận không thì phá sản vì đền tiền bất cẩn đó.
    F1
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Woah, hấp dẫn thất đấy sau vụ bí mật trong hiệp 1 Ông Anh f01 định chơi trò nhắm mắt bắt dê nhưng Bà chị Nỏcry không chịu thế là hai bên quyết định làm trò hay hơn. Còn trò gì thì các bạn hãy chờ xem??? ( Gợi ý nha: Họ sẽ tìm hiểu nhau như thế nào đây???)... Nhào dô nhào dô cá độ đi bà con ơi! Ủa mà sao Ai cũng đặt cho Nỏcry thề thì tui lấy đâu là tiền lời đây. Beer đê beer đê bà con ơi...........
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nè cái bác math0 kia, bác làm nhiệm vụ chi rứa.Tui thấy bác giống như thầy dùi vậy.Chỉ thấy ngồi ngoài hưởng thụ thôi.em đề nghị cắt chức bình loạn viên của bác math0 đi thôi, có bác ấy sự vụ càng thêm rối rắm.
    Chị nocry ơi, cố lên.Đánh cho F01 biết thế nào là lễ độ.Đánh cho lũ con trai QB hết đường tinh vi luôn đi chị(bao gồm cả Qb gốc lẫn QB mất gốc)Chị có chi cần cứ nói, em sẽ chi viện ngay.
    Rứa nhé.
  10. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chị đang cần Axit em ạ!
    To Why...: F1 chỉ có quê vợ may ra là người QB thôi SAKYE ạ, Coi lại lý lịch trích ngang cho với.
    F1

Chia sẻ trang này