1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh nhau một mất một còn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Rứa thì kiểu chi No-cry cũng thắng rồi vì hết 90% khán giả ủng hộ rồi(cả nam lẫn nữ). Cố lên, cố lên, cố lên......
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản....
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    No_cry đang lên mặt kìa!
    Tội nghiệp F1!Không ai về phe bác hả? Để tớ bênh bác vậy!(Từ ngày được bác Samurai vote cho 5*, tự dưng miềng nổi hứng nghĩa hiệp).
    F1 à,bác cố gắng chịu u đầu thêm một thời gian nữa nhé! Vài bữa nữa tớ rỗi sẽ vào... khiêng bác đi bệnh viện!(Mình thật tử tế quá!)
    To Samurai: Bác hơi bị vô (số) trách nhiệm đó nghe! Đang làm trọng tài sao lại bỏ đi nhậu nhẹt như thế, lại còn hát karaoke nữa chứ!Bác nhớ đề phòng cẩn thận, kế mỹ nhân của No_cry lợi hại lắm đó, Sumo của bác không ăn thua gì đâu!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 30/10/2003
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, e miềng chuyển qua nghề thầy bói cho rồi.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    F1, tui sẽ phe ông, nhưng tui hỏi cái ni nếu không pahỉ ông bỏ quá cho...: "Đêm hôm thế mà ông đứng cửa sổ nhìn người ta mần chi rứa hả? Để bị u đầu?" hihihihi
    Nỏ-cry: U có bị thiệt hại chi vì bị F1 nhìn kén không?
    Ui, thi đấu fải công khai chứ, ai lai đi rình rập thế kia hihihi... Nhưng tui vẫn ở phe ông đó F1. hê hê hê
    Z
  5. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    đề nghị F1 đánh nhanh lên... thời gian quá hạn sắp tới mà chưa thấy F1 trả đòn... theo luật định thì chị ko khóc ra đòn tiếp đê... đang tưởng có nhiều trruyện hay để học hửi thế mà đợi mãi chẳng thấy đâu... hichic
  6. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "Chàng đứng chết lặng. Trước mặt chàng là một cô gái mảnh dẻ, tóc dài thướt tha xõa xuống đôi bờ vai mềm mại. Đôi mắt đen nhìn xa xăm..."
    No_cry ném phịch cuốn sách xuống giường và ném luôn mình xuống đó. Viết rứa mà cũng viết. Dáng phải mập mập thấp thấp thì mới là đậm đà. Mái tóc phải xoăn xoăn thì mới là duyên dáng. Chán cái ông này. Hừmmmmmmmmm. À thôi, xô cửa sổ ra cho thoáng đã.
    Cốc!
    Á!
    (haha, hình như ta đã hại được ai đó. Olala, F1)
    "Ai đó? chơ, răng mà bác F1 lại đứng ngoài cửa sổ nhà tui mần chi để bị một phát u đầu rứa?"
    - U mô mà u, làm bể kính chiếu hậu của người ta rồi này. Con cấy chi mà vô ý vô tứ rứa, đầu óc để đi mô rồi.
    - Trời ạ, đi xe a-còng mà răng lắp kính dổm, loại ni một cặp hai ngàn phải không?
    - Ừ thì có dùng mô, mua đề phòng cớm giao thông thôi, không có loại đồ nhựa ni mà gặp mấy chú là mất toi một vé bằng nữa tháng tiền net đó. Mà răng thuê nhà chi trong cái hẻm khổ sở ri, gắng gổ lắm quả a-cong của tui mới vô được đến đây nè. Định quay lui khi qua cái xuệc thứ tư rồi nhưng bà con trong Box háo hức quá nên phải vô gặp ả để thống nhất lại mà viết truyện dài đây.
    - ...
    - Ừ tui có chộ cái mở đầu rồi, nhưng ả viết có một câu cái chi mà chàng đứng chết lặng còn nàng thì buồn mênh mang rứa. Nhân vật chính mà chết ngay trong câu đầu tiên thì còn chi để viết tiếp nữa. Ả viết thêm cho hết chương 1 rồi tui viết tiếp.
    Rứa hí
    F1
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không can chi bác ơi, tui đang nằm đọc truyện mà.
    To mọi người: Truyện này cũng thuộc cùng thể loại với chuyện baláp 100%, chỉ khác là hơi dài. Các bác sẽ được mô tả vào trong truyện với nhiều "bịa đặt" , nếu không thích thì đừng tức giận hí. Thank you!
    To F1: chỉ cần dồn nhân vật kia vào hoàn cảnh có vấn đề thôi bác ơi, chứ chơi hết chương thì e nhân vật thật chết thiệt luôn.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Truyện:
    -Bác ni chán thiệt á. Đó là đoạn tình cảm lãng mạn trong quyển truyện tui đang đọc đây này. Có mượn không thì tui cho mượn
    -Có, hihi, cám ơn nhiều.
    No_cry lè lưỡi:? Phỉnh bác tí thôi. Cho bác mượn thì khác chi là giao trứng cho ác. Rứa có chi nữa không? Lần sau nhớ gõ cửa chính hí?.
    F1 ngập ngừng, hình như muốn nói chi đó nữa nhưng rồi lắc đầu buồn bã chào ra về. Thấy dáng vẻ F1 quay xe rầu rĩ no_cry cũng thoáng chút động lòng. Sau mấy lần đề, cuối cùng xe cũng nổ máy cho. F1 vừa phóng đi thì tiếng Serenad vọng ra từ dưới bếp:
    -Chị no_cry ơi, ai rứa chị?
    - Hihi, lão F1 đó. Chị vừa cho lão một cục u bằng quả trứng mà lão ta không dám kêu ca chi hết, còn chối đây đẩy nữa chơ. Mà đều chị không cãi làm chi, để cho lão í còn tí kiêu hãnh cho lão giải quyết khâu oai. Em thấy chị hiểu bọn con trai ghê không???
    - Gần bằng em.
    No_cry cười lớn: ?ocái con bé này, không hổ danh là em của chị. Thôi, ở nhà rửa bát xong nhớ học bài ngoan ngoãn đi nghe. Chị chuẩn bị đi sinh nhật thanhhang cái đây?.
    - Dạ, chị nhớ đem về cho em mấy cái kẹo hí.
    - Ờ, có khi mô chị quên mô mà.
    Serenad là cô em yêu quý của no_cry, hiền lành, dễ thương, nhưng mỗi tội thỉnh thoảng hay nói xấu bà chị sau lưng. Cô nàng đang chơi bản ?okhúc nhạc chiều? bằng mấy cái nắp xoong. Còn no_cry thì tiến đến trước gương săm soi 1 lúc rồi xịu mặt xuống, nghĩ bụng ?oChán hè, ước chi mình xinh tươi như 8h thì tốt?, rồi lại ngoảnh mặt lên cười với hình mình trong gương: ?oCha, lo làm chi. Nồi tròn úp vung tròn,?.Chắc cái vung méo của mình đang ở mô đó thôi. Miễn không phải lão F1 là được. Người mô mà sĩ diện. Nhà nghèo (mình biết thừa) mà còn bày đặt mượn chiếc a còng đến đây. Tưởng đi a còng thì mình đổ chắc, còn lâu?.
    No_cry leo lên con ngựa sắt lao ra đường. Ở Đồng Hới, con đường dọc bờ sông Nhật Lệ là đẹp nhất. Dòng sông lượn vòng mềm mại tạo cho thị xã một vẻ đẹp dịu dàng. Làn gió thồi về từ phía sông là hơi thở mát mẻ của đất trời dành tặng con người. Hình như không muốn để phí món quà đó, từng đôi nam nữ ngồi thầm thì dưới những bóng cây dương, chẳng biết họ hứa hẹn với nhau điều gì. No_cry không hiểu vì sao lại bất giác thở dài, rồi đến khách sạn Nhật Lệ thì ngoặt xe vào. Cô thầm nghĩ: ?oMình phải vô nhà Arch mua bó hoa tặng thanhhang cái đã. Hy vọng nể tình chị em mới quen, Arch sẽ bán rẻ cho mình một tí?.
    Khi no_cry đến gần vườn nhà Arch thì thấy bên ngoài hàng rào vườn có chiếc a còng đang dựng, còn phía trong mập mờ bóng 2 người. Cô nghe thấy giọng một anh chàng có vẻ rất tức giận. Zorox rồi, ông anh của Arch đây mà, nóng như lửa. Ai dại dột lại hâm nóng ông ni lên ri không biết. No_cry lại gần hàng rào, thì nhận ra người kia, olala, lại là F1. Zorox dằn giọng: ?oĐêm hôm chui vô vườn hoa nhà người ta, không phải ăn trộm hoa thì là làm chi??
    F1 ấp úng:???..
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  9. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là trận đấu đang đến hồi rất gay cấn nhưng em có những nhận xét sau
    Thứ nhất trọng tài chính là bác samunraivn nhưng bác ấy còn nhiều việc để làm wá như đi uống bia(Của math0 bán)và còn đi hát karaoke nên điều hành trận đấu chưa được kĩ lắm.
    thứ 2 Bình loạn viên là bác math0 mà bác math0 thì đứn về phe của F1 nên bình loạn viên hơi bị thiên vị.Đặc biệt còn hối lộ beer cho trọng tài chính.
    Để khắc phục những điều trên giúp cho trận đấu công bằng hơn em có đề xuất sau :
    * Bổ xung thêm hai trọng tài biên là :saoanhkhongyeuem và bác hhhhhhhh để giúp bác samunraivn điều hành trận đấu.
    *Bổ xung thêm một bình loạn viên nữa là [sze=3]Hoatrungnguyen[/size=3](vì em về phe nỏ-khóc
    Bác nào có ý kiến cứ phát biểu nhé.

    ~~Good bye.See you again~~
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hey, trọng tài yêu quí. Dạo ni tui bận quá, cho 2,3 ngày một chiêu cũng được nghe. Tặng trọng tài nì:
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này