1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh nhau một mất một còn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    /KIENHSG thấy 2 thèng này đánh nhau lâu quá phát bực liền xông vào cuộc đánh cả 2...
    Bốp...bốpppp...huỵchhhh....hự...
    chưa đầy 30 giây,KIENHSG đã hạ đo ván 2 tên no_cry và f_01..."thế chứ,mau gọn cho rồi,để 2 con gà này đánh nhau nhìn ngứa cả mắt"
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm ơn hoatrungnguyen đã tiến cử em.Nhưng em xin cáo lỗi các bác.Thứ nhất, luật bóng đá em còn rành chứ luật võ thì em chịu.Thứ hai, dạo này em hơi bận, ví dụ như đi bán bia cho math0 và quản lý cái Ban tiếp đón math0 nên ko có thời gian mô.Các bác cử người khác nhé.Em chỉ xin chân cổ vũ thôi.(đấy là còn chưa kể math0 bắt ép em làm cái chân cầm mic cho bác ấy đấy)
    Chi nocry ơi, cố lên đi.Em thấy tình hình F01 có vẻ đuối sức rồi.Cố hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đi chị để còn tiến hành đánh tiếp với kẻ khác.Ơ, thế cho em hỏi nếu thắng thì được gì ạ?chứ đánh suông à?thế thì phí lắm.Các bác nên đặt giải thưởng đi.Biết đâu sau này lại trở thành giải truyền thống của box thì răng.
    To math0: bác đừng có chơi trò thiên vị F01 thế nhé.Em ko đồng ý mô.Nếu còn thế là phế truất luôn.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê bản tin buổi tối đê.... Sao hiệp 1 căng thẳng, hai đầu thủ Nocry và F1 liền lập tức thay đổi phong cách thi đấu từ điệu Valse sang điệu Slow, bà con ngay lập tức phản đối kịch liệt. Chú Kiến nổi nóng quá liền nhảy vào chích cho mỗi người một chích, thế là cả hai ngả lăn quay, chổng luôn tám chân lên trời . Không biết vụ này trọng tài giải quyết thế nào và liệu chú Kiến sẽ bị phạt ra sao, xin mời bà con theo giỏi tiếp bản tin sau.... Còn bây giờ là beer đê beer đê beer đê beer đê, mua đi bà con ơi, 5 đồng một ly, một ly 5 đồng, mua dô mua dô... Nè Suyake, sao không rao hàng đi. beer đê beer đê .
    To hoảtungnguyen: Hê hê hê welcome chú vô đây làm trợ lý bình loạn viên.... Tui định tuyển thêm chân này đây, mệt quá.
    PS: Nhắn bác Rec vô cổ vũ cho hai đấu thủ đi.... Hơ hơ hơ bà con thông cảm, trọng tài dao này kết beer của math0 quá nên phải đi tham dự World cup hơi bị nhiều . Còn về phần thưởng thì chắc phải đợi trọng tài tuyên bố thôi. beer đê beer đê .
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rec vẫn đang theo giỏi trận đấu đó "bình loạn viên" à, nhưng người đông quá thỉnh thoảng mới chen vô được, bác có chức vụ nên được đứng vòng trong mà xem chơ bà con ngoài ni thì chẳng thấy hết, trận đấu mới được mấy ngày mà đã kéo dài đến 4,5 trang màn hình rồi, bác không hiểu cho bà con chi cả - đoạn hay nhất thì không thấy bình loạn. Đề nghị math0 TUA CHẬM cái đoạn "Điệu Va sờ (valse) sang điệu sờ lâu lâu (slow)" gì gì đấy nhé, nghe hấp dẫn quá.
    RC
  5. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn đã theo dõi, đã hết 2 vòng nhưng vẫn chưa phân thắng bại, 2 đấu thủ vẫn còn hăng sức để tiếp tục trận đấu. Trọng tài chấp nhận đề nghị hoatrungnguyen làm bình luận viên thứ 2, chấp nhận 8h làm trợ lý trọng tài thứ nhất. Đề nghị mọi người đề cử thêm trợ lý trọng tài thứ 2.
    Còn về việc xảy ra do anh chàng KIẾN thì trọng tài đã đề nghị mức kỷ luật lên BCH FIFA và đang được xem xét.
    Toán 0 điểm chú ý: Trọng tài phát hiện Toán 0 điểm một lần đã vi phạm nội quy đó là đã bán cho Không khóc những 4 ly beer, thực ra là hôm đó ai uống 3 ly thì sẽ được khuyến mại thêm 1 ly. Nhưng cho dù có khuyến mại thì vẫn phải tuân thủ theo quy định. Do đó trọng tài cũng đã đề nghị mức kỷ luật lên BCH FIFA rồi.
    Đề nghị của Không khóc về việc tăng thời gian đã được chấp nhận, xét về điều kiện hoàn cảnh cụ thể Trọng tài quyết định cho phép kéo dài thời gian tiếp chiêu của các đấu thủ từ 48 giờ lên 72 giờ. Đề nghị mọi người cố gắng theo dõi. Nếu không có thời gian theo dõi trực tiếp thì các bạn sẽ được xem tua chậm do Toán 0 điểm thực hiện.
    Đó là các quyết định mới của trọng tài. Bây giờ thì trọng tài đi uống beer cái đã. Cho mấy ly beer đi Toán không điểm ơi. Hôm sau nếu có khuyến mãi thì phải khuyến mãi uống 1 tặng 1 nhé. Hôm trước phải uống những 3 cốc mới được 1 cốc. Làm cho tớ phải uống nhiều quá. Nào 100% nhé.
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Loa loa!...
    Trợ lý trọng tài đây!
    Các bác ạ, có "trợ lý" rồi là trọng tài coi như đeo kính râm ngồi uống beer đó Có chuyện gì xảy ra, là phải qua trợ lý trước, rồi trợ lý sẽ báo cho trọng tài. Trợ lý cho trọng tài nghe cái gì, thì trọng tài được nghe cái đó!Trợ lý cho trọng tài biết cái gì, thì trọng tài biết cái đó! Những gì trọng tài biết thì trợ lý cũng biết! Những gì trọng tài không biết thì trợ lý cũng biết!
    Tình hình khác trước rồi đó nghe!
    Chúc trọng tài một ly!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 01/11/2003
  7. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    - Bác bình tĩnh nghe em giải thích đã, mặt mủi sáng sũa ri mà đi ăn trộm hoa à. Em vô tìm math0arch. Tý nữa bác cho tụi em mượn quả spacy đi sinh nhật con em nghe. 3 thằng mà chất lên một xe thì còn ra thể thống chi nữa, với lại còn chỗ trống phía sau mà đơm nữa chơ bác à, hì hì.
    Nghe tiếng miềng nói chuyện ngoài cửa thì 2 đồng chí chạy ra, trong có vẽ giận dữ arch trợn mắt:
    - Răng mà đi lâu rứa, thanh hang hẹn 8 giờ phải có mặt để mợ thổi nến mà chừ 7h30 rồi, lại còn chưa có quà.
    - Răng hai thằng bây ở nhà mà không chuẩn bị, đừng nói móm đó nghe. Xe cộ khỉ gió chi mà đề mãi không nổ, làm người ta quê không có đường mà chui.
    - Xe tàu đó, nó mới đi Đức về nên mua để giải quyết khâu oai. Không có tiền mà bày đặt mô phỏng 6-7 chục vé, bảo mua quách con ware an-pha mà đi thì không chịu.
    - Rứa mi mới đến chổ No_cry về à, hắn biết mi mượn xe tau không, chắc mợ nhận ra liền vì hôm trước hắn bắt tau đi khao, hai tên ăn xong thì xe không nổ, tau bắt hắn đẩy mất mấy vòng mới nổ.
    Hèn chi khi nhìn cặp kính hậu, mợ cười cười mà miềng nỏ biết mợ cười cái chi. Thôi được rồi Arch vô nhà tìm cái hộp đựng mì tôm còn math0 chạy ra mua cho tau tờ giấy gói quà, loại xịn 4000 một tờ đó, nhớ lấy cái thiệp nữa luôn. Tụi bây nhanh lên kể trễ rồi.
    Cuối cùng thì cũng mượn được xe Zorox, 3 thằng hớn hở với gói quà vừa to vừa nặng. Vừa đến đầu ngõ thì thấy No_cry cũng vừa đạp xe đến với một bó hoa trước giỏ.
    -Hê hê, ả đi một mình, lúc nảy người ta dặn ngồi lên chở đi luôn thì không chịu. Tưởng có anh mô tới chở đi nên kiêu rứa.
    -Tui sợ 4 người rồi quả a còng không kham nỗi (cười). Hôm trước đi ăn đồ khao về mà còn tốn thêm hai gói mì tôm đó, hì hì.
    - Khoan vào đã, nói nè. Math0 nó mua quà theo kiểu Tây nên tụi tui không giám tặng. Biết là đắt tiền đó nhưng mấy thằng con trai mới quen trên net mà tặng quà kiểu ni thì lần sau hết chơi luôn. Hay bà đổi quà cho tụi tui đi.
    - Quà chi rứa, xu-chiêng à (hì hì), math0 thì lạ chi nữa. Nhưng giờ đổi mần răng được.
    - Thì bà lấy cái thiệp gắn vô gói quà ni, còn tụi tui lấy thiệp của miềng bỏ qua bên đó là xong ?" hơi bị giá trị đó, có sô-cô-la mang từ Đức về nữa đó nên hơi nặng.
    - Nễ tình bạn cùng lớp math0 nên tui đổi chơ không phải ham gói quà to mô nghe. Nhanh vô di, 8h đúng rồi.
    ?
    - Alô, chị No_cry đó à
    - ừ chị đây, hôm qua đoạn sau vui không em. Chị phải về sớm nên không ngồi mở quà với em được, thông cảm nghe.
    - Trờ ạ, đến chừ mà chị còn đùa được nữa à, thấy gói quà của chị to nhất, đẹp nhất nên mở ra đầu tiên, vậy mà võn vẹn có hai viên gạch.
    -Alô, Alô, ?
    Cúp máy rồi, cái lão f1 ni, phải cho lão một trận nên thân mới trừa. Hừ, đúng là khôn ba năm dại nữa giờ. Hèn chi khi tráo card lão cười cười rồi còn nói có Sô-cô-la nữa chớ. Cô la mô nỏ chộ mà con em nó la choảng choảng đây rồi. Thanh minh răng đây?
    F1
  8. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hic, đang tới hồi hấp dẫn thì chị nỏ xin xuất chiêu chậm... hichic... :(( hay nhảy vô đánh ké được ko ta... ^^
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Này, có thấy gương của Kiensg đó không???. Bị một thẻ đỏ rồi giam vô phòng riêng, đang chờ FIFA xét xử đó. Trợ lí trọng tài còn ghê hơn trọng tài nữa đó. Kế mỹ nhân mà áp dụng với cô này là hỏng cái chắc. huhu, serenad mô rồi.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ bản tin buổi sáng đê, sau điệu Va( Sờ) lần đầu tiên đầy ấn tượng của hai chú ngựa sắt (và hai chủ nhân của nó). Thế là F1 nhà ta định chuyển sang điệu slow, đang đêm định tới nhà của Nỏcry bằng 1 chiếc Anh già ( A còng) TQ chính hãng mới mượn của bác Zorox. F1 cứ đinh ninh rằng tối nay mình được dancing trong căn phòng nhỏ hẻo lánh của Nỏcry. Ai dè Nỏcry là chuyên gia giám định xe máy(???), mặc dù trong đêm đen như mực, chỉ cần nghe tiếng xe liền ra đó là chiếc Anh già TQ nên liền lẩm nhẩm cho dù nồi méo thì méo thật nhưng nhất quyết không úp vào Anh già TQ. Liền sau đó, biết xế đang đến bên cửa sổ liền xô mạnh cái cửa. Rầm, thế là anh chàng F1 đang mơ mộng hão huyền về một buổi tối tươi đẹp lãnh ngay một cục U vào đầu. Thù quá, hận quá, F1 ngay lập tức đổi từ bản tình ca du dưong sang điệu Rock( gạch )
    In the pines, in the pines
    Where the sun don''t ever shine
    I would shiver the whole night through
    ( Where did you sleep last night.)
    Hơ hơ hơ bà con ta bị kích thích đến độ ma cà rồng cũng chiịu không nổi đòi nhảy vào tham chiến. Chuyện gì sẽ xảy ra với Nỏcry, điệu nhạc hai võ sinh khiêu vũ tiếp theo là điệu nhạc gì, liệu F1 sẽ nhận được một Hard Rock hay không? Liệu Ma cà rồng có kìm chế đưọc mình hay không mời bà con xem tiếp bản tin sau.
    Và bây giờ như thường lệ là tiết mục beer đê beer đê beer đê beer đê, mua đi bà con ơi, 5 đồng một ly, một ly 5 đồng, mua dô mua dô...
    PM: Đề nghị ban trọng tài hội ý công bố giải thưởng. Tui thì tui xin ủng hộ 1 thùng beer cho người thắng cuộc, còn người thua cuộc thì hì hì hì cũng 1 thùng nhưng mà là thùng không để chui vào núp( núp thùng)
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này