1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh nhau một mất một còn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- lại lòi thêm một em bán rau ở Đồng Phú rồi tề chài ai cái miệng như cái mồm nghe mà đanh như thép ngoại nhập rứa tề ế chồng mất thôi bé con ơi ời
    nói xong dzọt lẹ không en guốc NHẬT như chơi + với cái miệng hàng tôm hàng tép hàng rau nữa thì có mà thúi mặt giữa chợ ( BOX ) như chơi hà hà chuồn đâyyyyyyyyyy cho pà koan nghe chơi hâhhhâhhhâhhhha
    Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trăm sự nhờ bác mai mối, em quyết tâm thay đổi để cho khỏi ế chồng
    Life is a comedy
  3. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ui Trời ơi!
    Ai thích nhảy lên sàn đấu thì đề nghị đăng ký gấp với tui.Quà cho người thắng cuộc sẽ được trao tặng vào một buổi lễ ko có trong năm đó.Nhanh chân lên kẻo hết suất.
    ~~Good bye.See you again~~
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đê.........
    Sau trận đánh nhau nảy lửa giữa F1 và No_cry, một tình yêu mới đã nảy nở....Đây quả là một mối tình bất ngờ và lãng mạn...
    Các bạn ko tin khi tôi nói rằng, đó là giữa Samuraivn và No_cry....
    Lí do ư? chắc là cảm phục con trai TH đã phán cho bà chị tui thắng cậu nhóc hiếu thắng người Huế là F1 nên bà chị ngày đêm thương nhớ Samuraivn..........
    Và chuyện gì đến đã đến.....Đã đến ngày ra trường và về lại QB nhưng đột nhiên chị No_ ko muốn về nữa...Mẹ chị đã phải lặn lội ra tận HN để đón chị về..Trong thâm tâm bà nghĩ rằng, con gái mình đã fall in love ông thầy dạy vẽ. Và bà cực kỳ lo lắng vì ông ấy đã 60 tuổi, mà như ông cha ta đã nói "Gừng càng già càng cay", hơn nữa, chị No_ là một người cực kì yêu hội hoạ. Các bạn còn nhớ có lần chị ấy choảng bác Rec để bảo vệ cho bức tranh MÙa Thu VÀng của Van Goh ko?
    Chị đã rất đau khổ khi phải lựa chọn: "Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?" Khổ nỗi, chưa bao giờ chị gặp Samuraivn nên ko ước lượng được anh ấy nặng bao nhiêu mà cân........
    Thật may mắn, nhờ cô em Thanh hang tư vấn nên anh Samuraivn ngay tối thứ 4 đã điện thoại cho mẹ chị N0_ vì tối thứ 5 chị đã phải lên tàu rồi....
    Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ?........có giống Thanh Hang đã bói cho chị No_ ko? mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé...

    -------------
    Miềng thì rủ KIENHSG đánh nhau mà hắn sợ quá lặn mất tiêu.
    Life is a comedy
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tui cũng tính vô đánh rùi,mà thấy cái vũ đánh nhau trước xong rùi có "1 mối tình nảy nở" tui sợ quá...lỡ như đánh nhau với thanh hang xong rùi tui cũng "nảy nở mối tình" với ai thì chết...mất ăn mất ngủ,học hành ko vô thì phụ lòng cha mẹ ở nhà mong đợi...ehe
    đình chiến vậy,khi nào gặp ở ngoài đánh thiệt luôn há!!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lại một trái tim đập mướn rồi....Tôi thực sự cảm động trước tình bạn cao đẹp của Rec Và Samuraivn cho dù 2 người này chỉ nói chuyện với nhau mấy lần ở VN. Thế là tối thứ 4, Samuraivn ko gọi điện cho mẹ chị No_. .....
    Nhưng cuối cùng, theo thông tin mà Thanh Hang nhận được. Ngay sau khi đọc câu chuyện trên, một cậu em của chị No_ là Math0 rất tức giận..bèn gọi ngay về VN . Tuy tiền điện thoại rất đắt, nhưng sẵn có tiền mua vé máy bay để về VN trước dịp giáng sinh này, Math0 ko ngần ngại gì cả.........
    Mẹ của chị No_ đã sung sướng khi nghe một giọng nói thỏ thẻ vàng oanh của một cậu con trai QB..."dạ thưa bác, con học cùng vói No_ nhà mình từ lâu....thời gian qua, con thương thầm nhớ trộm nàng nhưng nàng chê con thấp bé nhẹ cân, nàng ko để ý. Bây giờ con biết có tên Thanh Hoá yêu nàng........mà con trai TH thì bác biết rồi đó, rất chi là ngọt ngào......nhưng..........man..........bác à. Bác bắt No_ về QB hộ con, rồi quản lý chặt nàg cho con với, con xin hứa sau khi từ Đức về, con sẽ mang trầu cau sang nhà bác để xin....chống ế ....cho em No_ ngay"
    Mẹ chị No_ nghe vậy thì mặt mày hớn hở, đến nỗi, thấy Thanh Hang và Zulu lên chơi là khoe ngay.....
    Ko biết ngày mai thì tình hình có gì khác ko? nhưng nghe thông tin hành lang là mấy bựa ni bác Rec đang lập cơ sở bên Áo, tính định cư lâu dài bên đó để trốn tránh vợ goá con rơi ở làng Cót (HN) . Thông tin này, H thu lượm được trong buổi đi làm từ thiện ở làng Cót....vợ goá đó là con gái độc nhất của bà bán...mà bác Rec đã kể trong Tản mạn QB...Nhìn cảnh cô con gái 3 tuổi được mẹ nó bồng đi hát rong thì H ko cầm nổi nước mắt. Vậy xin mọi người trong Box QB động lòng thương cảm, có áo ấm, cơm nguội thì san sẻ một ít cho 2 mẹ con...Thay mặt Hội từ thiện vì bà mẹ trẻ em rơi rớt của QB...H xin cám ơn trước.

    Life is a comedy
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đúng là số trời rồi. Tại sao Thanh Hang lại biết Làng Cót thế nhỉ? Tớ là thổ dân ở Làng Cót (Hà nội) đó. Nhưng mà cái chú em Rec này đã ở Làng Cót từ cách đây 4 năm rồi cơ à? Thế mà chẳng báo cáo chính quyền gì cả, thật đáng trách!!! Nhưng cũng có lẽ mình quan liêu quá chăng???
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vì cái số trời này mà Samuraivn nỡ từ chối tình yêu mãnh liệt của chị No_cry sao? đúng là mình có tội với trời đất rồi.
    Trước đây mình đã có một lời nguyền......chỉ làm khổ một người, ko làm khổ đến người thứ 2........thế mà bây giờ trời bắt mình phải ko thực hiện lời nguyền sao? ko thể thế được. Anh Tí ơi ..........(hôm em đi ở làng Cót nghe mọi người nói anh Samuraivn có tên thường gọi là cu Tí)......tha lỗi cho em nhé, kiếp này em đã làm khổ một người rùi....em ko nỡ làm khổ thêm anh nữa đâu
    Life is a comedy
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhờ quả cầu thời gian, Thanh Hang đã thấy được sự kiện quan trọng của 2 năm sau..Đó là một ngày đẹp trời ở sân bay Nội Bài...
    Thanh Hang sau khi ra trường làm cho một ngân hàng trong 1 năm...sau khi bòn rút để mua cho mình chiếc Mẹc, H đã bị thất nghiệp vì ngân hàng bị phá sản. Sẳn có chiếc Mẹc, H làm luôn nghề lái xe taxi. Và đưa đón cho mọi người trong box đón nhau ở sân bay nên đã được tận mắt chứng kiến diễ biến của sự việc...
    Chị No sau khi về QB được 2 năm thì ra HN chơi để đón anh Math0.....mặc dù ko Y anh MAth0 ngay từ đầu, nhưng chị cũng xiêu anh theo thời gian.....Đây là kết quả của quá trình cắm sừng anh tamdh qua mạng Hôm đó, máy bay hạ cánh lúc 9h sáng, nhưng do tắc đường vì HN đang làm hệ thống tàu điện ngầm dưới đất, H đã đưa chị No đến sân bay hơi muộn. Lúc 9h20 đến thì chị No bỗng sững người vì thấy anh Math0 đang ôm hôn SAKYE.....Rồi chị đột nhiên ngất đi. May mà có anh Rec, lúc đó cũng vừa xuống sân bay, đến đỡ chị.......(hì hì, ko thì sẽ có động đất xảy ra ở sân bay, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước). Chị No nằm yên trên cánh tay phải gồng lên vì sức nặng của bác Rec và ngủ một giấc ngon lành.....chắc do hôm trước đó mất ngủ.
    Trong lúc đó, Zorox cũng từ Đức trở về, thấy SAKYE đang ôm hôn Math0 thì tức giận lắm, vội đến lôi xoành xoạch SAKYE đi....Nàg vội phân bua.........Em cứ tưởng anh ấy là anh, mấy anh uống bia Đức nên béo béo giống nhau.........
    Math0 lúc đó chưng hửng, nhưng ko ngờ, một nàng yêu nhạc cổ điển đã đợi chàng từ lâu ở đằng xa, vì chàng hứa mang về tặng nàg mấy đĩa nhạc do dàn nhạc giao hưởng Đức biễu diễn. NÀg nhẹ nhàng bước đến bên chàng....Đó chính là Senerad, nàg gầy nên dáng đi rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như ngọn gió thổi nàg đến. Math0 nhìn thấy nàg thì fall in love ngay.
    Lúc đó, cu Tí (Samuraivn) từ Nhật trở về. MẶc dù đã cố gắng tán Se ............theo lời khuyên của mấy bà hàng xóm ở làng Cót và để thoả lòng mong ước của mẹ chàng đã lặn lội từ Thanh Hoá ra HN chat với chàng là muốn có thằng cháu nội bồng bế........Samuraivn vẫn thấy ở Se thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ, tuổi 74 và 82 tuy là tuổi đẹp theo các thầy bói nhưng khoảng cách tuổi quá lớn nên Samuraivn cảm thấy nàg trẻ con như là đứa em gái của mình. May mắn thay, 8h xuất hiện với bộ sưu tập Hoa anh đào làm cho chàng ta nguôi ngoai đi nỗi nhớ xứ Phù tang....và chuyện gì phải đến đã đến.
    F1 sau khi về nước cũng cảm thấy thật bất ngờ khi chứng kiến cảnh đó, liền tìm đến RB để nàng đọc thơ cho đỡ buồn. NHờ đó, RB đã chiếm trái tim F1 từ tay của No dễ dàng.....
    Chỉ có một nhân vật là hả dạ nhất, đó là Thanh hang. NHờ có những khách hàng này, Thanh hang đã thu được một khoản tiền lớn từ vai trò tài xế taxi và tổ chức đám cưới tập thể.
    Số tiền này đã đủ cho nàg mở một công ty làm các dịch vụ TY...từ môi giới, đến tư vấn và tổ chức đám cưới....Dịch vụ bao trọn gói này đã đem lại những tiện lợi cho các khách hàng với giá cả phải chăng nên làm ăn khá phát đạt. Nàng đã đầu tư số tiền này về xây dựng một thành phố trên biển Nhật Lệ, một thành phố chỉ giành cho các đôi tình nhân.
    Life is a comedy
  10. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Thanh Hang lại nhầm lẫn tớ với thằng bạn nối khố của tớ rồi. Cu Tí là tên của thằng bạn tớ, bây giờ nó cũng đang ở nước ngoài, hắn vừa lừa được một cô Tây và đã lấy vợ (thực ra thì cô kia lừa hắn). Còn tên thật của tớ là Tèo cơ. Chẳng biết ngày xưa cái thằng bạn mình nó đã cưa cẩm Thanh hang làm sao mà bây giờ hắn lại phụ bac thế không biết. Khi nào về Việt nam tớ phải bạt tai co hắn mấy cái mới được.

Chia sẻ trang này