1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Dành những người xa Người yêu***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thangit1911, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ***Dành những người xa Người yêu***

    Chẳng biết tại sao hôm nay mình lại nảy ra cái ý định thành lập hội này??Vì nhớ người yêu? vì cảm thấy trong ttvn có nhiều người cùng cảnh ngộ? Nhưng có lẽ điều mình mong muốn là những người như mình có nơi để trút bầu tâm sự mỗi khi nhớ đến người yêu của mình ở xa.
    ước nguyện của mình là ko có thành viên lâu năm trong ngôi nhà này...vì xa người yêu khổ lắm...
  2. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chắc người yêu bác đi du học ? sao chuyện này ở đâu cũng thấy thế nhỉ ?
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hội thì bác sagn bên sở thích nha :) ! Bên này mà xa ng yêu là bọn em "ép" vào hội hợp đồgn tình yêu đấy ạ ! Thank u !
  4. 0904246204

    0904246204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình chưa có.
    Thế nên cũng có thể coi là xa người yêu được chứ nhỉ?
  5. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nên "giữ chân" topic này ở đây, vì xa người yêu đâu phải là 1 sở thích?
  6. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người ơi - anh hát riêng bài ca
    Tặng em - cô gái anh thầm yêu
    Lúc em cười - mùa xuân trong anh
    Lúc em buồn - mùa đông vây quanh
    Em có hiểu - lòng anh muốn nói: "suốt đời yêu em"
    Rồi mai - anh phải đi học xa
    Người ơi - anh chỉ yêu mình em
    Lúc 1 mình - nhìn về nơi xa
    Ngước lên trời - nhìn vì sao đêm
    Anh tin rằng - ở nơi xa kia - em chờ anh mãi
    Có những lúc nhớ em anh khóc thầm
    Vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay
    Người ơi - em ở nơi xa
    Mình anh trong cô đơn
    Lòng ngàn thương nhớ dâng đầy
    Người ơi - anh hát riêng bài ca
    Tặng em - cô gái anh thầm yêu
    Lúc em cười - mùa xuân trong anh
    Lúc em buồn - mùa đông vây quanh
    Em có hiểu - lòng anh muốn nói: "anh nhớ em nhiều!"
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn tham gia vào hội có a half ở xa của bọn mình nha:
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/590574/trang-93.ttvn
    Mọi người trong nhà mình rất dễ thương cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hehehe...tớ cùng cảnh ngộ với bác nì, nên có cùng câu hỏi luôn
  9. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Được chứ. Tớ cũng thế...và tớ nghĩ người yêu tớ....Đang ở nơi xa lắm............ Gia nhập hội tốt
  10. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin ở trong hội này vì người yêu tớ cũng đang ở xa.Tớ là con gái, tớ lớn rồi và không thích lý tưởng hoá tình yêu. Rồi không ai biết được có lúc tớ lại ở trong 1tình yêu như bây giờ, khi mà sự kiên nhẫn, bản lĩnh và 1trái tim yêu sẽ nói lên sự còn - mất của tình yêu ấy.
    "Không có khoảng cách nào là đủ xa khi người ta yêu", nhưng đã từng, xa xôi là sóng gió, có lúc tớ giận mình không thể làm gì để níu giữ 1trái tim đang ở 1 nơi khác...Thật khó chịu khi mà muốn hôn, muốn cùng đi chơi, cùng ăn gì đó mà không được. Tình yêu nào cũng cần được lấp đầy bởi những quan tâm nho nhỏ.Bù lại, bọn tớ đều quý những lúc được bên nhau ngắn ngủi, và dù không ở bên nhưng luôn tìm mọi cách để lắng nghe, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và cả những điều vụn vặt linh tinh. Không ai tìm cách kiểm soát ai 1 cách vô lý, bọn tớ thấy được tự do và có đủ tự do để làm mọi thứ theo ý mình, và do vậy, lòng luôn hướng về người kia, yêu và tin tưởng.
    Cả 2người đều đang có những khó khăn riêng, không biết rồi sang năm hay sang năm nữa, có về được bên nhau không. Bọn tớ rất tin cả 2 rồi sẽ rất hạnh phúc với các con. Và điều đó, làm cho tớ không hề mệt mỏi khi để trái tim là người ra lệnh...

Chia sẻ trang này