1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Dành những người xa Người yêu***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thangit1911, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hình như em bằng tuổi em gái chị (chị đoán qua nick của em) nhưng cách nói chuyện của em rất chững chạc và rất có lòng tin vào tình yêu của mình. Chúc em luôn tin yêu và hạnh phúc em nhé
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn ủng hộ những người muốn tham gia hội này....hi vọng chúng ta sẽ xây dựng nhà mình thật đông, thật vui
  3. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều nhé,vì chị đã comment rất thật và so sánh em với em gái chị. Em vẫn đang rất yêu, rất tin tưởng và rất hạnh phúc, chị ạh. Xa xôi rồi sẽ về gần mà, bao giờ có tin gì vui, em sẽ vào đây để nhớ tới chị, 1 người em ko quen. Chị cũng vậy, sẽ luôn vui và may mắn phải ko?
  4. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin gia nhập hội này đây, vì em và người yêu của em cũng đang ở rất xa nhau, lúc bên nhau bọn mình yêu qúy từng phút giây bên nhau, nhưng thời gian cứ trôi nhanh như thế nào ấy, nhưng sao những gnày xa nhau lại dài vô tận, có những lúc thật sự buồn vì ko có người yêu bên cạnh, luôn ước mong ngày nào đó ko phải xa cách như bây giờ. Để có thật nhiều thời gian quan tâm chăm sóc nhau, chia sẽ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, Thầm mong cơn gió mang những suy nghĩ của em đến với anh để anh biết em nhớ anh biết bao nhiêu.
    Noel năm nay ko biết anh có về ko
  5. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn điều gì khó chịu và khổ sở nhất khi các bạn phải xa người yêu ( trừ nhớ ra nhé...vì ai mà chả nhớ)....
  6. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình xin gia nhập, buồn
    [​IMG]http://vpsion.org
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ gia nhập hội với nào. Vậy mà xa người yêu cũng gần 2 năm rồi. Nhưng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tớ sẽ được gặp anh ấy thôi. Nhớ và mong lắm
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tớ và giai nhà tớ ở xa nhau có gần 60Km thui có được gọi là xa không ạ? Mỗi tuần gặp nhau một lần
    Em đủ tiêu chuẩn làm thành viên chưa ạ
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Cho e 1 chân trog hội này, hay là giáng sinh này đi ọp đi.
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @all: tất cả ai mà không có người yêu bên cạnh đều đủ tiêu chuẩn là thành viên. giáng sinh off cũng là 1 ý kiến hay. Mình là mem bên nhà HC ( half club- hơi ngược đời) nếu các bạn muón mình sẽ đi off cùng nhà HC.
    mọi người cho ý kiến nhé!

Chia sẻ trang này