1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Dành những người xa Người yêu***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thangit1911, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thangit1911 đã kéo cái toppic này lên...hic,gãi đúng chỗ ngứa của mình...cho mình gia nhập hội với nhé...mình đang phải xa người yêu lắm và điều khổ nhất là xa...ko biết thời hạn vì anh ấy là lính phòng không, mới điều chuyển vào miền nam 2 tháng mà sao thấy xa nhau như cả năm rồi, dù ngày nào cũng nói chuyện đt hàng giờ mà vẫn chả thấy đủ....nhớ, mong...vẫn tin và yêu nhưung có lúc tháy mệt mỏi chán nản quá... (cảm giác thật,xin đừng ai trách mình nhé)
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mệt mỏi, chán nản khi phải ở xa người yêu là điều bình thường mà...nên chắc chẳng ai trách bạn đâu!! Ngay bản thân mình đây thôi nhiều khi cũng có cảmn giác đó chứ...nhiều lúc muốn ở gần 1 chút...dù chỉ là ngồi nhìn người ta thôi mà cũng ko đựoc...rồi những lúc giận hờn nữa, nếu lúc đó mà ko liên lạc đc nữa thì thôi rồi...cứ gọi là ....
    Nhưng nếu tình yêu hiện tại đủ lớn để vượt qua những lúc như thế này thì HAPPY ENDING là chắc chắn các bạn nhỉ????
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ieu cua em la...................ba va ma
    Em phai hoc xa nha
    Ui,nho chet di duoc.
    Hic hic
    Nhung vua duoc nghi he,ve rui ne`!
  4. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã thông cảm với mình...đúng là ngày hôm qua mình có cảm giác rất chán nản...bởi vì những điều tưởng chừng như đơn gian nhất với mọi người là được nhìn thấy nhau, được kể chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe thê mà ko sao làm được...Nhưng hnay mọi chuyện ổn rồi, tâm trạng của mình đã thoải mái hơn bạn ạ...và lại thấy yêu đời yêu người lắm lắm....(Nhưng chắc vẫn ko tránh khỏi những lúc "ẩm IC" nhớ quá lại thành chán nản...vì điều kiện gặp nhau là ko thể mà) Rất cảm thông với các bạn phải XA NGƯỜI MÌNH YÊU.
  5. anh_nhoc

    anh_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    úp lên, những người cùng cảnh ngộ
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ cũng là lính ,học lục quân .Cả nửa năm mới đc về nhà 1 lần
    Xin đăng kí 1 chân vào hội để tự ...tu thân
    Chúc hội nhà ta đừng...fát triển (vì nhìu người phải xa ng iu = buồn như nhà ta ^^) ,và mọi người zui zẻ ^^
    Nói thế thui chứ fát triển rui rủ nhau đi off cũng zui hén
  7. pehuong

    pehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng fải xa người yêu cháu. Cho cháu xin 1 chân vào hội của các cô chú n0z'' . Nhiều lúc nhớ người yêu w0'' thì cháu lại fải xem ảnh. Ức phát kh0c'' lên được, nhìn bọn bạn thì ngày nào cũng được đi cùng người yêu lại thấy chạnh lòng. Hux''2 !!!
  8. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm các bạn cùng cảnh ngộ...các bạn để lại thông tin nhé ( Y!M, dtdd...) để nếu có thể chúng ta sẽ tổ chức off, ok?
  9. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    đã xa mấy năm rùi
    và còn tiếp tục xa đến trọn đời
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xa,xa lắm,xa nhau mãi mãi...

Chia sẻ trang này