1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho 84 HP ! Những con người nói đến yêu là thính lắm !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi sabaga, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tôi ko tin
    Tặng cho 1 ai đó................
    Tôi ko tin đời tôi, có anh rồi phaỉ xa anh suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này.
    Tôi ko tin tình anh, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, ko còn nhớ đến ai.
    Trong nhân gian giờ đay, có muôn ngàn lối đi anh đã chọn, những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy anh tôi?
    Khi đôi ta gặp nhau, biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời, nắng ấm cho mình anh thật sao, nơi này gió mưa hoài.
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao đây anh tình đã qua.
    Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa, người về 1 phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói em nghe sao anh đành lòng bỏ đi. Tình đành dở dang thôi..........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  2. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc
    bé ơi là bé,nghe bé hát bài này có lẽ anh khóc đấy. Bé làm ơn hát bài gì vui hơn được hông ? Đừng trêu anh như vậy nữa mà, làm ơn đi bé. Anh đang chờ câu trả lời của bé đấy
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi hi hi.............anh Toàn ơi, bé chỉ biết hát những bài buồn này thôi, ko biết bài nào vui cảm với lại bé có trêu anh hồi nào đâu. Em khó mà trả lời được anh lắm, lí do thì anh biết rồi còn gì........sorry anh, bé ko thể. Hãy cho bé thời gian đi anh Toàn. bé xin anh đó.........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc vậy thì bé nghe anh hát bài này rỗi hãn nói gì thì nói nhé :
    Giấc mơ của anh
    Giấc mơ này em có hay
    đến bên ngừơi dịu dàng nồng nàn tình anh tràn đầy nụ cười trao em
    Xoá ưu phiền thôi nổi niềm đến bên người thì thầm
    một lời yêu anh chẳng cần hẹn thề non xanh hạ rơi tình anh giọt nắng ấm trên bờ vai mộng mơ làm chi che lối bước đi ngày mai
    mà sao lòng anh vẫn mãi mãi như người say quên hết
    ?.wow ?wow ?wow ??wow ?
    Không là tình đầu trong em nhưng anh mong là tình cuối
    Cho nhau một trời yêu thương với bao ước mơ hồng
    Trong theo chân trời xanh ngát bâng khuân những lời em hát
    Tin yêu một ngày mai em đến bên anh .
    hãy hiểu cho lòng anh
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  5. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Má ơi , đây thành room tán nhau roài , nhìn vào mà con sợ chết khiếp ! Té đây !
    NONE
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Nếu là đá hãy là đá nam châm
    Nếu là hoa hãy là hoa trinh nữ
    Nếu là người hãy sống cho tình yêu

    RO BIN HOOD
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tớ xin sửa lại của Hood chút nhá........
    Nếu là đá hãy là đá nam châm
    Nếu là hoa hãy là hoa trinh nữ
    Nếu là người hãy sống để yêu nhau.
    if there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tán đâu mà tán. cậu đúng là........Với lại tình yêu là chủ đề máu mà.........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  9. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nghiêng đi nửa địa cầu
    Xô đẩy loài người xuống vực sâu
    Xây hồ hạnh phúc cao nghìn trượng
    Xây bằng xác chết và đầu lâu !
    Sau đây mời mọi người tham gia giải một bài toán tình yêu. E hèm ,ờ ờ
    Trong box mình ai là người giỏi toán
    Hãy giúp tôi giải bài toán Tình Yêu
    Giả sử rằng tôi yêu người ấy
    Chứng minh rằng người ấy yêu tôi !
    Mọi người nhớ chứng minh cả chiều thuận và chiều nghịch. Đây là bài toán của cuộc đời nổi tiếng ko khác gì bài toán của Femax ( Chết, ko khéo mình lại nối tiếng hơn ông kia ấy chứ)
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con người ta có rất nhiều loại tình cảm...Có những tình cảm đến thật bất ngờ, cũng như có thời gian tồn tại không dài...Nhưng khiến người ta phải suy nghĩ...Cần xác định đứng đắn lại tình cảm của mình...Có phải là chân thành thực sự hay không ? Hay chỉ là sự ngẫu hứng nhất thời thôi ?
    Có những con người đến trong âm thầm...và cũng ra đi trong lặng lẽ...Nếu là tình cảm chân thành. Thì có lẽ không cần nhiều thời gian...Không biết chắc được là tình cảm đó thuộc hàng nào. Nhưng một điều có thể khẳng định được rằng. Những tình cảm tốt đẹp, trìu mến từ lần đầu gặp nhau...Cũng như trong những giây phút bên nhau, mặc dù ít nhưng cũng rất đáng quý rất đáng trân trọng...Sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.
    Còn tương lai thì hình như là hơi xa quá...Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả.
    Câu nói cuối cùng: Mọi việc rồi sẽ qua - Sau cơn mưa trời sẽ sáng

Chia sẻ trang này