1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán chả buồn thêu thùa gì nữa,gửi mấy cái này lên cho mọi người xem.Chả là sáng nay đi chợ,thấy người ta làm thế này nên về nhà cũng học mót theo mà làm thôi.Trông giống đồ trang trí quần áo của Đoàn văn công Mai Dịch nhể.
  2. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Êu bà SS kia, mấy cái này bà làm phải không? Tôi thấy cũng đẹp đấy chứ, hay là bà đi mua về rồi chụp lên đây, hihih, thôi tôi cũng không dám trách bà đâu...tôi cũng toàn thế mà...
    Dạo này tôi đang thai nghn tác phẩm (không phải tác phẩm giống nhà chị Kenzo đâu a, hí hí) một tác phẩm chắc là năm sau mới xong, Mà này cái con công chết tiệt đâu rồi sao không thấy đưa lên? mấy bữa nay có hai con điên bọn mình ngồi nói chuyện ba lăng nhăng thôi nhỉ, mọi người chạy đi đâu hết rồi, hichic, Dù sao có cái topic này cuộc sống của mình cũng trở nên có thêm tí mục đích, phải cố thêu cho lẹ để mà đưa lên khoe, mặc dù đưa lên lại bị người ta kêu là bốc phét bốc lác, vờ vịt, lấy mẫu trong sách mang ra khoe vớ vẩn....hihi, nhưng mà thôi, cuộc đời là thế mà, đẹp quá thường bị người ta ghen tị....
    Tôi mới mượn cái máy scan về đang scan mấy cái hình trong quyển sách ra để post lên cho mọi người cùng xem. nhớ hưởng ứng nhé.
  3. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Này con mụ conyeume kia nếu đã đi mua thì tôi phải mua cái gì nó đẹp hơn thế này ý chứ .Còn nói thật nhá,cái đấy là công sức cả 1 buổi chiều hôm qua của tôi đấy. Mà cũng đúng thôi, cái gì đẹp quá thì dễ bị người ta nghi ngờ, bà càng nghi ngờ tôi tôi càng sướng. Chứng tỏ mình làm đẹp chả kém gì ngoài hàng nhể.
    Thông báo cho bà biết là hội chúng mình bị đổi tên rồi,cái thằng mà hôm trước nó dám bảo tôi thêu rúm bằng vải aida ý,nó gọi bọn mình là"hội bà già về hưu và các cô gái trẻ lỡ thì". tôi ghi danh cho nó làm hội viên đầu tiên luôn.Nó thì chỉ dám vào xem và ý kiến sau lưng thế thôi,chứ nó cũng biết là nó mà ló cái mặt mẹt của nó ra là chị em cho nó nhừ tử luôn.nó còn hỏi tôi là thế bà lại định gọi tôi là " cái thằng " gì đó hả.tôi nói không gọi là thằng thì mai tôi đổi cho gọi là "con" nhé.
    Tôi vừa gặp em enchanteur,em nói đi ******** nguyện viên mệt và vất vả lắm không có thời gian lên thăm các chị.tôi bảo,ừ,tuổi trẻ thì xông xáo,em cứ xông vào đi cho người ta xáo cho.Ở nhà với các chị yên lành thì chả chịu .
    Con công của tôi tôi chán chả buồn đưa lên,vì nó rúm ró xấu xí và loang lổ lắm.nhưng mà thôi để mấy hôm nữa lại gửi lên cho mà xem.
    Tôi với bà cặm cụi ở cái topic này àh, tôi thì chả cần đông, chỉ cần người chịu khó và nhiệt tình là được.mà 2 đứa mình đâu có cô đơn,vẫn còn nhiều người đọc như "con" bạn tôi và mấy em 1 tuần onliné lần xem các chị viết gì về mình đấy mà. Hôm nào rỗi rãi tôi lại ngồi chửi bới tiếp 1 trận nữa cho chúng nó ở đâu thì chui ra nhé, như bà ý, chửi 1 cái thò mặt mẹt ra ngay.
  4. Nusatthu

    Nusatthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hi`, sorry nha, tai dao này hơi bận, sẽ cố gắng làm xong cía mẫu thêu kiểu cross stitch để khoe, nếu ko xong cũng sẽ cố mà scan cho chị em cái mẫu nhé.
    Mà nusatthu đâu có nói là biết cách đính cườm đâu nhỉ?
    Don't let hard life put you down
    Được nusatthu sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 08/07/2003
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hix em sody cả nhà. Dạo này em cứ đi tối ngày nên chẳng vào được đến đây. Mấy bữa nữa rỗi rãi em sẽ cho trang này lên tận mấy chục trang luôn hì hì. (<= buôn dưa, câu bài)
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị già của các em trogn lúc chờ đợi đang đi tìm niềm vui ở nới khác đây, nhưng mà thấy cái topic hay ho thế này mà bị rớt xuống trang sau 1 tí là lại thấy xót xa lại chạy về ngay với nó. thôi thì ,để cho mọi người đỡ buồn tớ lại gửi tiếp 1 cái dở hơi lên xem nhá. Nusatthu hoặc conyeume, tớ bắt đền 2 người vì đú theo mọi người tớ đã mua 1 mẫu thêu cross sticht nhưng bây giờ lại chả biết bắt đầu từ đâu, tự tra từ điển lần mò thì cũng được nhưng mà bạn bè để làm gì nhở, thôi thì lúc nào rảnh rỗi dạy tớ mới nhé, cái này không cần gấp lắm đâu.
  7. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten ten tèn và đây xin giới thiệu bức"Hoa đào năm ngoái "

  8. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nhớ các chị em quá trời, nửa tháng rồi không được ghé thăm cái nơi này thấy cuộc sống của mình buồn tẻ đi mấy phần. Lý do là vì đang về quê, điều kiện lên net rất khó khăn gian khổ, hichic. Ko ngờ cái topic hay như thế này lại bị kéo tụt xuống tít tịt trang thứ hai, khổ thân quá đi mất.
    SS ơi, cái hoa đào của bà đẹp thế mà chẳng em nào khen cho một câu làm tôi đến là thương bà quá thể. Nhưng bây giờ tôi khen là khen thật đấy nhá, nhưng mà bà cũng ém "hàng" hơi kinh đấy nhỉ, thỉnh thoảng mới són ra một cái cho chị em ngắm chơi.
    Vào trong này (tui đang ở Huế, quê ngoại đấy) không mang theo đồ nghề được vì nó cồng kềnh lếch thếch quá, nên tác phẩm củ chuối vẫn một mình ngoài Hà Nội, dở dang chưa biết khi nào sẽ hoàn thành. Em nusatthu khi nào xong cái gì đó post lên nhé, đừng ngượng, ai chẳng biết là không đẹp, nhưng mọi người sẽ động viên , yên tâm đi.
    Ôi thôi, out thôi, hẹn gặp lại bà con, câu bài tí thôi, tại nhớ quá
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic, em phaohoa thời gian để ăn cũng không có thế mà lại có thời gian ngồi cặm cụi thêu cơ ah? Chăm nhỉ? Hic, vừa bán Nokia vừa thêu dễ bị sếp phạt lắm đấy.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  10. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người nhé,
    Ối giời, vừa gửi thư cho conyeume để hỏi xem làm thế nào để post bài lên thì hình như mình tự mò ra được rồi thì phải. Thành viên mới đây. Chị hẳn hoi nhé, vì con gái đã được 6 tuổi rồi. Chị cũng thích thêu lắm, mặc dù không đẹp, nhưng cũng thích nhìn các tác phẩm thêu.
    To Nickymisu: Em dạy chị cách làm thú nhồi bông thế nào đi? Nghe hấp dẫn nhỉ.
    To em nào đó kể là quê em là làng thêu ấy: Quê em ở đâu thế nhỉ? Chị đang nghĩ hôm nào làm một chuyến dã ngoại đi thăm làng thêu đi, hay thế.
    Được vungden sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 18/07/2003
    Được vungden sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 18/07/2003

Chia sẻ trang này