1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Gửi lại cái này vừa scan xong chứ webcam thì chả thấy cái gì.
    Em bơ lạc, hì hì, nhà chị đi bộ ra michael, hôm nào rỗi chạy về qua rẽ vào ngắm nghía 1 tí rồi mới về nhà.Úi giời ơi, bao giờ có tiênchì khuân cả cái michael về cho em xem, chị mê ruybon ở đó nhất trên đời.
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Ôi chị sướng quá đi mất. Em cũng mê ruybon kinh khủng ấy chị ạ. Nhớ năm ngoái hồi Christmas đi chọn ruybon để gói quà với host mom của em, vì bà ấy trả tiền nên mua cả đống, sướng ơi là sướng, nhưng có cái là mình ko được chọn mấy hi hi.
    Cái hình của chị nhìn hay quá, em chưa bao giờ học thêu kiểu đấy cả. Chỉ biết mỗi counted cross stitch thôi, hic.
  3. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    seasky nè, làm thế nào mà bạn thêu cross stitch giỏi vậy, chỉ mình đi, cám ơn nhiều lắm.
    mà mua vải đểu thêu mũi chữ thập ở đâu nhỉ, mình tìm mãi mà ko thấy.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Buôn chuyện cho violent, bơ lạc, in ỉn và trời biển nghe nhé, hôm tớ ra chợ vải (K_mart đấy bơ lạc ạ), mẹ tớ thì mua vải về may vỏ chăn, còn tớ lang thang thế nào lại tìm được 1 đoạn ruybon rời và nó đề 25c một ya, 1 ya bằng 90cm thôi, bọn Tây này điêu thế đấy.
    Tớ hí hửng mang ra tính tìn. hì hì, hy vọng là, gớm, còn 1 đoạn bửn bửn xấu xấu thế này chắc nó chỉ tính chẵn như là 1 ya thôi. mk, con mụ phi đen giở ra đo, đo nhá, rồi hết 1ya, mụ căng ra đo tiếp đoạn còn lại, deck thèm fee cho mình mới cú chứ, chả lẽ lại bảo thôi, tao không mua nữa. Chỉ chết vì sĩ diện thôi nên tớ đành xì tìn ra trả cho 1ya86 * 25c ruybon đấy. Thề lần sau không thèm quay lại gặp mẹt mụ nữa. Michael mà mang tiền vào có mà tiền tấn em ạ, cái gì cũng nên mua, cái gì nhà mình cũng chưa có.

    [marquee]Chuyện cô nàng Nokia.[/marquee]
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    UI, mẹ chị may vỏ chăn ư, vậy tức là mẹ chị biết làm quilting rồi đúng ko hi hi. Chỗ chị có K-Mart à, chưa bị sập tiệm nữa à. Mà bà chị này kẹo thế hi hi. Có mỗi thế thôi mà hi hi.
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chị ạ, em có to mồm đâu
    hum qua, em mang quần ra hàng scan
    em bảo nó quét cho em
    nó bảo ko quét ,
    thế là thừa lúc nó ko để ý, em quét
    hé hé
    hỏng cả máy của nó
    mặc dù muốn quét lên cho mọi người xem lắm
    nhưng mừ .....ặc ăc
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    chìm trong mơ với tiếng đàn
    như có em bên mình
  7. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thêu cross stitch hình như là cách thêu dễ nhất vì chỉ nhìn vào hình mẫu để thêu thôi Seasky mới đang thêu hình thứ 3 nên không giỏi như Incon tưởng đâu cách thêu thì có ai đó post hình lên rồi Seasky copy lại thôi nhé
    nếu nhìn hình này mà vẫn thấy khó hiểu thì Incon tìm bài của chị Vungden trang 12 ý.
    chỗ mua ở đâu thì xin chịu vì Seasky không biết vì Seasky không ở Hn......hihihih.........mấy chị ơi ai biết thì chỉ cho Incon điii
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chị phaohoa ơi mấy hình chị thêu đẹp wá chỉ cho em thêu với đi
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Gớm, đám chị em mình vụng thối vụng nát mà cứ hễ gặp nhau là khen lấy khen để cơ. Thế mới vui mọi người nhỉ.
    Thế này nhé, nếu em ỉn ỉn đang ở HN thì khó tìm mua được vải thêu chữ thập lắm, cái đó hồi chị ở HN đi tìm mỏi cả mắt cũng chả thấy, thôi, để khi nào chị về sẽ mang cho em 1 phần quà là 10m vải thêu chữ thập, hay còn gọi là vải aida đấy. Cố đợi chị em nhé.
    Còn thêu đặc kiểu bác nghệ nhân Thái văn Bôn, Bôn Văn Thái ý à, dễ thôi, em trời biển cứ mang khung thêu ra đây chị dạy vài đường xiên cơ bản là làm được hết, cái quan trọng không phải là biết hay không biết, mà có dám làm không và thời gian đâu để làm, cái đấy mới là nan giải đấy em ạ? hihi, được cái, lúc ngồi cầm khung thêu trông hơi giống mấy cô tiểu thư nước Tàu yểu điệu ngồi đâm lên đâm xuống rồi trong lòng tưởng nhớ đến anh nào đấy em nhờ.

    Chuyện cô nàng Nokia.
  10. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hehe không ai khen mình thì mình tự khen chứ sao chị nhỉ...mọi người cứ làm như là thêu dễ lắm đấy, phải tỉ mẩn từng tý một, tốn nhiều thời gian mới ra được sản phẩm chứ ít đâu ( tự khen một tý cho đỡ tủi thân)
    chị phaohao đang đi du ngoạn ở nước ngoài hả, Incon có quà rồi sướng nhé
    chị Phaohoa ơi trước tiên chị phải nói vải+ chỉ phải như thế nào thì mới thêu được như thế để em chuẩn bị vào học hihih
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON

Chia sẻ trang này