1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bây giờ mới vỡ ra là chị em ở Mỳ hơi bị đông, thế này có khi phải tổ chức chị em offline ở wallmart hay là michael mới được.
    Em bơ lạc ơi, không được lái xe thì cũng tức thật đấy, mà đi shoping cùng với ông anh thì còn tức hơn cơ. Tốt nhất lần sau em cứ bảo ông ấy là, anh rỗi thì chở em đến đấy, thả em xuống, rồi 2 tiếng sau quay lại đón em, hoặc, hai anh em mình cùng đi, vào tới nơi, anh đi đường anh, em đi đường em. Chúng ta hẹn nhau ở chỗ tính tiền nhé. Vui không?
    Bà con yêu mẹ ơi, giờ này bà đã thấy yêu mẹ ở nhà lắm chưa? Thế bà đi học một mình, hay là có ai đi kèm không đấy? Tôi cũng ghét xem TV lắm bà ạ. Xem hình mãi cũng chán, nhất là mấy cái phim mỹ bắn nhau đùng đoàng mình ngồi cứ đực mặt ra không hiểu gì cũng khổ, chưa hết, còn xem phim hài mới tức chứ, thiên hạ cứ cười rầm rầm, còn mình có hiểu cái gì đâu mà cười nào. Rõ vô duyên. Cầu mong cho con nói tiếng Anh thông thạo như tiếng Việt đi cho đỡ khổ cái. Đi học còn nhục nữa.
    Mọi người vào đây nghe tôi kể chuyện nhé, có gì góp vui:
    www.ttvnol.com/forum/t_268620
    Chuyện tôi đi học đấy mà.

    Chuyện cô nàng Nokia
  2. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Pháo Hoa đi sang Mỹ học à? Sao lại có mẹ đi cùng sướng thế? Còn chuyện tiếng Anh thì cả Pháo hoa lẫn Conyeume đừng lo, chỉ sau 6 tháng là chị đảm bảo là mình còn nói tiếng Anh hay hơn Mỹ ấy chứ em tưởng. Hồi xưa chị cũng thế mà, 6 tháng sau khi vào lớp thì bọn ở lớp cứ trêu chị là sao bây giờ mày nói lắm thế.
    Tuyên dương conyeume đã pót mẫu tác phẩm nhé, nhưng mà em pót luôn cả tác phẩm dở dang của em lên đi, xem so với nguyên mẫu thế nào. Thế em đang ở Châu âu là ở nước nào thế?
  3. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Em đây, mấy hôm nay đi như ngựa vía suốt cả ngày, chỉ vào mạng được có 5-10'' nên không post bài được.
    Tình hình vẫn rất tình hình, chị pháo ạ, em với vio học lệch buổi, hic, chuyện thêu thì vẫn thế, em vừa kêu rảnh thì một đống bài tập nó đổ ụp xuống đầu, phỉ phui thật
    Valete, liberi, diebus fatalibus.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chị pháo đây, thằng bé vio nó đang lang thang ở chỗ duyên con gái đấy em ạ, chị thì chả có thời gian và điều kiện tìm hiểu xem nó viết về em nào. Chỉ thấy viết rất hay thôi.
    Chào cả nhà, pháo em đi làm rồi, bận quay cuồng cả ngày, may mà còn có việc để làm đấy ạ. Ít ra cũng có tiền để đổ xăng và mua chỉ thêu. hihihi
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em hơi tò mò tí nên xì pam tí nhé: thế chị blueraise là gf của anh vio à?
  6. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nẩu, bạn cùng lớp thui, quen nhau chưa được một năm.
    Bọn tớ chơi nhóm mà, nhóm còn có mấy người nữa, nhưng năm học này học lệch buổi nhau nên ít đi chơi hơn năm trước.
    Valete, liberi, diebus fatalibus.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ai biết em nhờ, chị là chị cũng confuse cái vụ đấy lắm, nhưng chả tiện hỏi cái gì.
    Thế cô bơ lu rin đã thêu tặng chú bé vio cái mẫu nào chưa? tặng đi, có khi chú ý lại cảm động phát khóc mà chạy về mách mẹ ý chứ, nhờ em nhờ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, hôm trước em vác phải cái khung thêu lởm về nhà, giật được vài mũi vải chùng hết cả, đành phải gác lại mấy hôm nữa vậy
    Valete, liberi, diebus fatalibus.
  9. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xin các bạn nào biết trang web nào hướng dẫn thì tổng hợp lại và post lên thành một chủ đề mới để bạn nào muốn học tập ( như tớ đây ) dễ đọc và dễ tìm.Chứ browse hết 25 trang thì............ hix hix
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chịu khó xem lại từ những trang đầu tiên cũng hay lắm ấy ạ, chứ bây giờ bảo bạn nào đó túm nó lại thì ai cũng lười hết.
    Gửi cho mọi người xem mẫu chỉ thêu trên tạp chí quoảng cáo nhé.

    Chuyện cô nàng Nokia

Chia sẻ trang này