1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VCXX

    VCXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Lọ mọ mãi tui mới tìm được cái box này đấy, đã thế lại còn bỏ công đọc hết 25 trang dài thượt, mờ hết cả mắt.
    Tui thích mấy cái trò này lắm mà khổ nỗi tay chân vụng không chịu được, làm xong là dấm dúi cất ngay vào hộp, chẳng dám cho ai xem, hic.
    Bà con cho một tràng pháo tay cỗ vũ tinh thần cái con bé đang lọ dọ vào box nhé.
    Xin xỏ nhờ vả đầu tiên đây: Phao hoa ơi cho tui xin tài liệu dạy thêu đó đi, gửi cho tui vào hienchungdq@yahoo.com. Thanksssssssssssssssss
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Thềm cũ lâu đài bóng tịch dương
  2. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô hoan hô bạn VCXX nhé, hiihih, tại ấy bảo hoan hô nên tớ hoan hô đấy, dù sao cũng rất vui khi có thêm một nàng nữa yêu thích mấy cái thứ tỉ mẩn vớ vẩn mất thời gian này...
    Cả nhà này, cái này tớ làm từ lâu rồi, từ hồi mới chập chững bày đặt thêu thùa. Nó đơn giản lắm, dễ làm, mà làm xong thì cho vào cái khung gỗ màu xanh lá cây hay màu đỏ chẳng hạn, nhìn cũng được đấy, Mỗi tội là lười quá nên tớ chưa cho vào khung thôi.
    To chị vừng đen: Em chẳng dám đưa cái con chuồn chuồn dở hơi ăn cám hấp của em lên đây đâu, nó dang dở nhìn xấu xí lắm. Dạo này em đi học rồi nên cứ lu bù, suốt ngày lượn ngoài đường, hết bus lại đến tàu điện ngầm....hic. Mà em ở Pháp chị ạ, bên này cũng được, nhất là mấy trò thêu thùa của chị em mình thì mấy bà già rỗi việc rất là thích nên có nhiều cửa hàng lắm tha hồ chọn lựa, (rồi không mua gì cả, nước dãi chảy lênh láng).
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Cái này cũng là counted cross stitch đấy hả chị. Nhìn xinh thật đấy.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vâng chính bác VCXX này là cái bác mà pháo tôi rình mãi mấy hôm nay đấy ạ, có lúc tôi vào trả lời thì thấy bác đã ngồi đây tự bao giờ, đọc từ bao giờ, mà lại đọc rất lâu nhá.
    Gửi bài lên cho chúng tôi xem nhá.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. VCXX

    VCXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Chỗ tui làm online cả ngày, phao hoa khỏi cần rình mất công.
    tôi không có cái đức tính kiên nhẫn quý báu và cần thiết cho việc thêu thùa, nhưng mà lại thích nó, thế mới khổ. Hậu quả là mỗi lần thấy thích một mẫu nào đó, tôi lại thức liền tù tì, thêu hùng hục cho tới khi xong thì thôi.
    Tui thêu xấu kinh khủng (theo đúng kiểu thêu hùng hục của chủ nhân mờ), dưng mà nhờ có cái tác phẩm bông hồng thêu mà anh chàng tôi cưa đã đổ cái rầm nhé, hihi bây giờ sắp cưới rồi.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác làm chị em cứ ngốt hết cả lên bây giờ, như tôi đây chẳng hạn, thêu ngày thêu đêm, thêu cặm thêu cụi, thêu hùng hục bao nhiêu sản phẩm từ thai nghén cho đến khi ra đời, đều ngập tràn hy vọng. Ấy thế mà có thấy chàng hoàng tử nào tới đâu cơ chứ, chờ đến bao giờ bây giờ đây hả bác.
    May mà còn tí hy vọng thầy bói nói, tuổi của tôi với bà con yêu mẹ, cứ gọi là phải ế xưng ế xỉa ra mới tốt, chứ đắt khách quá chả tốt đâu. Nhề bà nhể, nói thế thôi chứ biết đâu bây giờ con yêu mẹ nó đi hái táo rồi mọi người nhỉ, bên pháp là chuyện đi hái táo đấy, mỹ tôi thì chuyên đi đổ rác này.
    ÔI thêu ơi là thêu, chàng hoàng tử ơi là chàng hoàng tử, học ơi là học, rác ơi là rác, táo ơi là táo.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. garbjaire

    garbjaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Híc, ngắm nghía cái chủ đề này từ khi nó mới mười mấy trang, cũng chỉ thập thò ở ngoài thôi nhưng không sót trang nào cả. tặng mỗi người một làm quen
    Cũng chỉ vì mê thì rất chi là mê, nhưng nào có làm được cái nào nên hồn đâu. Thêu thi ngày bé được vài bông hoa và 1 con vịt che ô xấu xí. Còn đan thì đẫ tự đan cho mình 1 cái ao, mặc được 2 tuần thì hùng hục tháo ra nhờ chị gái đan lại . Còn nữa, tích cóp tiền mua len thật xịn định đan áo cho chàng, được 2 thân rồi cảm thấy xấu quá không còn kiên nhẫn đan tiếp nên lại cất đi làm kỷ niệm (thế mà chàng cũng tưởng rằng mình nư công gia chánh lắm nên đă cưới làm vợ ).
    Hôm nay thấy có người mạnh bạo thì cớ sao ta không dấn thân xông vào 1 phen nhỉ.
    Mình cũng đượ dạy thêu nhiều kiểu (hồi nhỏ ấy) nhưng mà chưa thêu
    Cross Stitch bao giờ, nhìn thì có vẻ dễ nhưng có 1 thắc mắc là liệu có phải in hình lên vải không hay cứ nhìn mẫu, đếm mũi mà thêu? thấy trong các trang web mà các bạn post lên trước có nhiều mẫu hay hay, lại thấy có hứng.
    to Phaohoa: cho mình xin luôn tài liệu của bạn nhé (mail: garbjaire@yahoo.fr)
    to conyeume: mình cũng ở P nè, nhưng mà không ở Paris nên chưa thấy chỗ nào bán các thứ đồ thêu cả, thường cửa hiệu tên là gì vậy? có địa chỉ chỗ nào cho mình để nếu có dịp lên Paris còn vào ngắm nghía. Nữa là các thứ như kim chỉ thêu có đắt lắm không? (khung thêu thì có rồi)
    Cám ơn cả hai nhiều nhiều
    Cũng đề nghị mọi người vỗ tay vì sự mạnh dạn đột xuất, lâu nay ngày nào cũng vào nhưng chả bao giờ post bài cả
  8. VCXX

    VCXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị garbjaire ơi, em đã định giơ tay xin vào hội những người nhút nhát của tuhuthu, thế mà xem ra chị còn nhát hơn cả em nữa ấy chứ.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cái mạng này bị làm sao ý, cứ nhắp vào trả lời cho hội chị em thêu thùa may vá, thì nó lại hiện ra box Cùng đọc và suy ngẫm với topic thế nào là một người anh hùng. Điên thật, mọi người có bị thế không ạ.
    Các bác đọc 25 trang một lúc có khác, chả để ý gì cả, cái quyển dạy thêu đấy, em blue rin đã load hết nó lên ở trang 22 rồi đấy ạ, các bác vào đấy rồi nhắp phải vào cái trang sách đó nhá, rồi chọn save, thế là nó đã nằm trong máy các bác rồi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ê hê hê, có người ở Pháp giống mình rồi. Dưng mà tớ cũng chẳng ở paris đâu, tớ ở Lyon thôi. Nhưng mà sướng cái là ở đây nó nhiều vô kể mấy cái hàng thêu thùa nhá, đủ cả cross lẫn thêu xiên thêu xéo, các kiểu kỹ thuật trên đời, cứ gọi là hoa cả mắt mũi chân tay luôn. Mà thực ra thì cũng chỉ để ngắm cho sướng mắt thôi, chứ còn làm giề có xiền đâu. À nhưng mà kể cho bà con nghe nhé, chuyện này cũng hay phết.
    Hôm nọ, sau một vài lần lượn lờ ở cái tiệm bán đồ thêu, mình mới lấy hết can đảm để đề đạt một chuyện đã ấp ủ từ lâu. Mình bước vào cửa hàng, đứa bán hàng thấy khách vào chạy ra bonjour ầm ĩ. Với vốn liếng tiếng Pháp nghèo nàn ít ỏi, mình hỏi nó là Tao có thể làm được những cái mẫu kiểu thế kia (vừa nói tay vừa chỉ vào mấy cái khung tranh thêu nó đang trưng bày ở trên tường), liệu ở đây có việc cho tao làm không?
    Nó nghe mình nói xong, nó lập tức bảo mình đi theo nó. Ôi sướng quá, thế là có thêm việc để kiếm tiền rồi. Nó dẫn mình đến trước cái tủ để bao nhiêu mẫu thêu (nguyên cả bộ mẫu thêu, chỉ thêu, kim...) và nói là: Đây, mày chọn đi, cái nào mày thích...Mình nghĩ thầm quả này nó không hiểu ý mình rồi, chắc nó tưởng mình hỏi chỗ bán mẫu thêu mang về nhà làm chơi thôi. Tại tiếng Pháp giỏi quá la lá la. Thế là lại diễn đạt lại, may quá cuối cùng nó cũng hiểu, Tiếc thay nó không có việc cho mình làm, nó chỉ nhận hàng để bán từ những người thiết kế và sản xuất luôn. Mk, bực thật. Nhưng thực ra mình cũng chỉ hỏi chơi chơi vì cũng không hy vọng vào chuyện này. Với lại làm được em tác phẩm nào, mình cũng cưng nó chứ mình đâu có muốn bán đi đâu....BỌn Tây nó làm gì cũng phải có bản quyền tác giả đàng hoàng và nó chẳng nhập hàng không rõ xuất xứ, thế đấy, mới sang loe ngoe có biết gì đâu, hihiihih
    Hôm nọ mới mua một quyển tạp chí chuyên về thêu chữ thập, cũng có nhiều mẫu, đợi trời sáng thì chụp ảnh pót lên nhé, nhiều mẫu cũng dễ thương lắm.
    À bạn garbjaire ở đâu thế, có cùng Lyon không? Bắt tay cái nào,

Chia sẻ trang này