1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này thì giống mình quá, giống nhất ở chỗ cái phòng như cái thùng rác. Mà oliver80 này, em cũng thích origami nữa hả, cái đấy hay nhỉ. chị cũng biết gấp và có nhiều sách lắm. Nhưng khi đi Tây thì không thể mang theo tất cả được, đành để lại ở nhà. Ôi nhớ cái phòng bừa bộn của mình quá. không biết khi nào về được đây.
    Chị em dạo này đông vui phấn khởi quá. mà ai có cái gì hay thì đưa lên đây đi nào. Hoan nghênh em seasky, không quên lời hứa nhỉ. vote cho em 5 sao nhớ
  2. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi chị vote 5* cho em làm em sướng quá hehehe tạ lễ cho chị bằng hoa hồng vậy
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  3. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, cả nhà ơi !! Em đọc hết hai mươi tám trang rùi hic hic... thích quá đi thui !!.. Em thấy mọi người khéo tay quá trời đi..
    Dưng mà các chị nhớn ơi, em thấy mọi người toàn ở bên Mỹ, Pháp, .. toàn ở xa như thế, hic hic, suớng ko chịu được, có màu chỉ đẹp này, có mẫu đẹp này, tiện này.. hic hic, tất nhiên là "lục tốn" rùi.. Dưng mà cũng sướng..
    Còn em đang ở Hà Nội, kiếm vải thêu cờ rót sờ tít khó quá đi thôi.. !! Với lại, kiếm chỉ thêu xịn cũng khó quá đi à . !! Nhưng mà em nhất quyết sẽ thêu một bức tranh nhỏ nhỏ.. treo vào khung ke ke... hihi..
    Các chỉ nói lại cho em chỗ mua khung thêu, chỉ thêu xịn xịn ở HN đi.. Em tìm mãi mà chẳng nhớ cái page nào nói về chỗ mua nên mạn phép nhờ các chị nhắc lại vậy .. hihi
    À, chị vừng đen khéo khéo tay à ( ghen nịnh giỏi chưa ?? hi` hi`) !! Nghệ thuật gấp giấy Origami là nghệ thuật của Nhật Bổn mà ra ( hehe, ko nói thì mọi người cũng biết chị nhỉ !), em ko giỏi về cái khoản đấy, n mà em rất thích vì chỉ cần một tờ giấy nhỏ nhỏ thôi cũng làm được bao nhiêu là hình đẹp..
    Cả nhà mình vào địa chỉ này đi: fabricorigami.com đi..!! Trang này có nhiều mẫu đẹp, hướng dẫn đơn giản.. nhanh gọn..
    Cái thằng Origami này hay ở chỗ, ko chỉ là hình trang trí mà mình có thể ứng dụng luôn tức khắc, ví dụ như ta có thể gập một cái hộp giấy đựng rất đẹp, tiện, dùng được luôn ke ke.....
    Hiện tại màn hình máy tính em đầy chim ha ha, cả một vườn chim giấy, ah, em còn gập cả một con chim nhỏ xíu xìu xiu bằng cái đầu bút bi ( hehe, to hơn một tí gì đó), mấy hôm nữa em mượn được Xếp cái máy chụp ảnh KTS, em chụp luôn..
    Nhân thể cũng giới thiệu mấy cái sản phẩm bé tẹo của em bao gồm: chun buộc tóc, cặp tóc, túi sách.. Cũng đơn giản thôi dưng mà em cứ "bạo dạn" post lên cho các chị và các bạn nghía qua... Kẻo lại mang tiếng là thích mà chẳng có sản phẩmmmmmmmmmm ke ke
    Em cũng rất thích làm đồ nhồi bông, nhỏ thôi !! Em hay làm hình tim, hình sao, làm đơn giản, khâu một quả tim bằng vải, lộn ngược lại, nhồi bông, đính vào chun buộc tóc.. thế mà trông cũng được phết . !!
    Ke ke, mọi người cho em làm thành viên với nhá ??!!
    Hôm qua nằm cứ thao thức vì vui, vì tìm được những người bạn có cùng sở thích.. Hic hic, nhiều khi nói mấy cái trò này ra, có người lại bảo mình mất thời gian..
    Thôi, em bai bai cả nhà, em làm việc tiếp đây..14h10 rồi ( hehe, hư quá, 13h30 vào làm rùi cơ muh)
    Bái bai..
    Ahh, chị pháo hoa ơi, gửi cho em tài liệu dạy thêu đi.. à, mà ai có tài liệu gì thì gửi cho em với.. Em ko có nhiều tiền để mua sách đâu.. đắt lòi... Hòm meo của em vô tư đi:
    linh_blt@hipt.com.vn
    Em có mấy quyển sách dạy làm hoa vải đấy, có ai thích thì em sẽ scan lên cho mà xem, đẹp dã man luôn, cả loại hoa vải để cài lên áo, trông sang cực kì ... hihi
    Hí hí, cả nhà cả cửa em có 4 quyển dạy về khéo tay..
    À, em còn thích cả trang trí đĩa hoa quả nữa.. nhiều cái hay lém..
    Thôi, viết nhiều quá, .... Xếp nhìn kìa.. hihi
    oliver80
  4. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay quá...chị Oliver post tác phẩm lên đi....post cả bài dạy để làm nữa thì càng tốt hehhe vote trước cho chị nè
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hé nô
    chào mọi người, chào chị hoá phao, rùi những ai đó nữa
    bây giờ em mới tiết lộ : cái ảnh đại diện của blueraise là ảnh em hồi bé đấy
    lần trước bờ lu mượn của em rùi chăn luôn
    hum nay em fải đòi lại sự công bằng cho em
    hic
    đúng là :thấy ảnh người ta đẹp , vơ luôn
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Ôi nhìn trông như cô bé con nào ấy. Đáng yêu quá.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà mà thấy tăng sao thì đừng cảm ơn tôi nhá. hi hi hi.
    Còn chú violent làm chị cứ tưởng cô bơ lu rin, nếu không xem lại nick, chị chả hiểu giữa 2 đứa có chuyện gì nữa rồi đấy.
    À quên, dạy thêu trang 22, bác nào cần cứ giở trang 22 ra mà load về.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cảm ơn cái cô Oliver80 này nhé, vì cái webside về gấp giấy và quảng cáo về sách dạy làm hoa vải, rồi trang trí đĩa hoa quả, rồi làm thú nhồi bông... Toàn là những thứ mà chị đang đi tìm để học mà chẳng thấy đâu. Em scan và post lên đi nhé. Chị có con gái và thích làm linh tinh cho con gái lắm. Với lại sắp Thanks Giving rồi, dân tình chuẩn bị ăn uống tưng bừng, nên cách trang trí đĩa hoa quả của em sẽ rất bổ ích cho mọi người đấy. Cảm ơn nhiều nhiều trước nhé, và vote 5* luôn để kèm theo lời cảm ơn.
    Chị cứ đang tiếc hùi hụi là chị ở Hà nội và SG suốt hồi tháng 8-9 vừa xong mà không gặp được em để scan mấy quyển sách dạy về khéo tay. Ai lại bây giờ mới mò lên box này bao giờ. Nhưng mà thôi, muộn mà scan để post lên đây cũng được vậy.
    A, còn ở Hà nội thì chị hay mua khung thêu ở góc ngã tư Hàng bồ với phố gì ấy nhỉ (không phải đoạn cắt hàng Ngang hàng đào đâu), mà đoạn dưới cơ, Lương văn can thì phải. (Chết thật, đầu óc dạo này lú lẫn quá, quên cả tên phố mà suốt ngày vẫn đến mua vỏ bánh gối mới chết chứ). Còn chỉ thêu thì em đến chỗ đầu hàng Bồ nhé, rẽ trái ra Lương văn can (nếu đúng là tên như thế), nhìn ngay mấy cái hàng có tủ kính ấy, chị không nhớ số nhà, nhưng cứ đi dọc mấy cái nhà có tủ kính nằm bên tay trái, có một nhà có rất nhiều chỉ thêu của Pháp và của Tiệp, có cả chỉ pha màu sẵn luôn, rất đẹp. Nhưng tất nhiên là hơi đắt. Em cứ qua thử xem có còn không. Hôm trước chị về và có qua đó mua được một ít chỉ pha màu sẵn của pháp rất đẹp.
    Thế nhé, và nhớ scan tất cả các tài liệu của em lên đây nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
  9. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hé hé sướng ghê...em hứng quá làm luôn cái này nè, mà nó nhỏ xíu thôi, bé hơn cái con chim cánh cụt kia hehhe
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  10. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    sao chụp lên nhìn nó mờ mờ kỳ cục nhỉ...mà tức ghê em tìm hoài kô thấy cái tác phẩm thứ 2 em để đâu rồi
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON

Chia sẻ trang này