1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ơi, bà Lý toét nói hú hú lên như thế tôi lại thấy điên rồ lên vì muốn đi mua sắm quà cáp cho mọi người đây nay, mà, đau thật, mình đếch có nhìu xiền...bao nhiêu thứ muốn mua mà cái lào cũng đắt như cắt cổ.
    Này, thêu thùa mãi cũng chán, hay chúng ta đổi chủ đề tí đi. Sắp Giáng Sinh rồi, chắc là em nào cũng có dự định mua quà cho mọi người ở nhà, bạn bè, chàng, nàng....Tất cả đưa ý kiến lên đây cho mọi người cùng tham khảo với. Dạo này già rồi, thui chột ý tưởng quá, cần gấp cần gấp những ý tưởng quà cáp
    COn yêu mẹ có đứa bạn thân ở nhà đang muốn gửi quà về cho nó, định mua cái gì đó mà vẫn chưa biết cái đó là cái gì. À lại còn sắp sinh nhật mẹ yêu quý nữa chứ. đang định mua hoa tai cho mẹ đây, nhưng những đôi đẹp thường có cái giá cũng khá đẹp....nên đang phải chọn lựa....
    Ôi, còn phải tặng quà cho anh chị ở chỗ làm việc nữa chứ, người ta rất tốt với mình mà, rồi cho chàng nữa chứ...hic
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhớ có một năm, bà bạn của tôi ạ, Noel, tôi lên Hàng Mã mua một cây thông con con bằng nhựa, rồi về nhà bắt chàng của tôi cắt mảnh xốp ra rồi gói giấy trang kim lại làm quà treo cây thông, rồi tôi mua ruybon xanh đỏ để chăng xung quanh cây nữa, hẹn chàng đến 24/12 thì mang đến tặng. Gớm, hăng say một hồi đến lúc hết hứng thì quẳng đấy, đâm ra đến tận bây giờ vẫn chưa tặng được, và có lẽ là chẳng bao giờ tặng nữa.
    Đến ngày Noel tôi cũng khoái làm mọi thứ để tặng mọi người lắm, làm thiệp này, gói quà này...........
    Bên Mỹ tôi cũng nhiều thứ đẹp bà ạ, người ta bán sẵn đâm ra cái gì cũng đắt cả, ví dụ muốn trang trí một cái tủ kính mừng Noel thì chỉ việc ra tiệm mua 3, 4 cái nhà giả, mấy chục thằng người, 5, 3 cây thông phủ đầy tuyết và mấy cái đường phố cột điện linh tinh, nhưng dể mua một bộ đấy cũng mất cả trăm đồng bạc nên tôi chả dám, tôi nghĩ bà cũng giống tôi thôi.
    Này, đây là Noel đầu tiên bà được ngắm tuyết à, thú vị lắm đấy. Tôi cũng chưa từng thấy Noel tây bao giờ, hí hí.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Noel Tây là 1 cái khủng khiếp cho những đứa đi du học chị ạ, giữa lúc ng ta có gia đình ng thân quây quần với nhau thì mình một thân một mình, tủi thân lắm. Đã thế trời thì rét như gì tuyết rơi mù mịt, hic năm ngoái noel đầu tiên của em thảm hại.
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye
  4. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Uh, tuyết thì hay thật đấy, nhưng mà lạnh dã man. Mấy hôm trước ở đây lạnh nhưng chỉ đóng băng chứ chưa có tuyết. Thế mà đã ốm hết cả người.
    Noel ở Hà Nội trời cũng lạnh...thỉnh thoảng còn mưa nữa chứ. Nhưng mà thanh niên chàng nàng vẫn đi chơi đông nghẹt cả đường. Mình thì ghét đông đúc ồn ào nên toàn trốn ở nhà chơi thôi.
    Năm ngoái Noel ở nhà cũng vui, bao nhiêu là trẻ con, rồi còn ăn uống, với tặng quà nữa chứ. Toàn là bọn trẻ con nghĩ ra rồi người lớn cũng hưởng ứng cho vui...
    Thế mà năm nay đã lang thang ở đây rồi...hichic
    Nhưng mà cũng phải tận hưởng cái cảm giác xa nhà chứ, hai năm nữa mình lại được về nhà mà, lo gì....nhỉ
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Help, help.
    Mọi người giúp tôi với, tôi nhận trang trí phòng tiệc cho lễ Thanksgiving sắp tới, tôi không biết trang trí trên tường như thế nào cho đẹp, tôi cũng không biết kết hoa đế nến như thế nào cho sang, lại còn cả một cái sân khấu to bự nữa chứ.
    Mọi người giúp tôi, cuối tuần này tôi phải lên đường rồi.
    Cám ơn trước với những ý tưởng đóng góp của tất cả mọi người nhé.

    Chuyện cô nàng Nokia
  6. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Này nhưng mà cái lễ tạ ơn đó nó có phải là được tổ chức để nhớ tới công lao ....Ôi mà tôi chả biết, bà phải giải thích cụ thể để bà con mới nghĩ cách được chứ. Rồi là phòng tiệc rộng bao nhiêu mét. sân khấu như thế nào? Mà sân khấu để hát hò nhảy múa hay là để phát biểu cảm tưởng? Phải nói rõ mục đích của cái sân khấu ra nhé...Đúng là bà Lý toét....
    Mà tôi thì tôi chỉ thích trang trí nhẹ nhàng nhưng nhã nhặn.À mà đối tượng dự tiệc là người già hay trẻ, tây hay ta....Ối xời yêu cầu giải thích nhiều thế nhưng chắc chả giúp được gì
  7. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    O kia, sao dang topic theu thua, dan lat ma lai noi sang chuyen khac the?
    bay gio sang mua dong roi ma ko ai tinh den chuyen dan theu gi sao?
    to co co ban, chuan bi di xa, may hom truoc lien di mua len ve dan ao de tang. that xui xeo lam sao, dang dung chon len thi bi chu dog xinh xan o day ngoam cho mot mieng... may hom sau dan thieu len phai den mua tiep, ma cu phai de chung dung tranh no ra tu xa...
    o day co ai dan len hay dan khan ko vay? co kieu gi hay mach cho to biet?
       Hãy biết vui và sống cho chính em. Tuổi của em như giọt nước trong dễ vỡ, điều đáng kiêu hãnh là phải biết vươn lên chứ không phải tự mình tan biến trong đất.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    hôm nay tớ vừa đi mua 1 tá ruybon, 1 đống hoa giả và lá giả để kết đế nến, 30 cây nến trắng, 1 cuộn khăn trải bàn, 1 thùng xịt dây nhợ loằng ngoằng, một số món quà cho mọi người tham dự, 1 chùm bong bóng đặt sẵn, mọi ý tưởng đang bắt đầu lên khuôn.
    bà bạn của lý toét có ý tưởng gì để kết hoa đế nến không ?
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn, mình theo dõi topic này từ lâu rồi, nhưng chỉ như người đứng ngoài "thưởng nguyệt xem hoa" thôi . Mấy hôm nay thấy cái topic này bị mất hàng top rồi nên chịu ko được, viết vài dòng ...
    Mình thì không kiên nhẫn lắm để ngồi thêu như cô nàng Nokia và bạn conyeume đâu. Hôm bữa đầu biết topic này ở trang hăm mấy gì đó, cũng mua về thêu, nhưng chỉ có 1 mảnh nhỏ thôi mà lâu cực kỳ, thêu 2 đứa nhỏ đang hun nhau, thêu xong nhìn lại hổng biết đứa nào là con trai, đứa nào là con gái luôn! hihi`````
    Nhưng mình rất thích làm thiệp thủ công và gói quà, trong đây ai có sở thích giống thì hô lên 1 tiếng nghen! để mình cùng trao đổi, không thôi để "phe" thêu thùa lấn át hết cả nhà rồi!
    Được Liklak sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 01/12/2003
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, làm thiệp gì thì vẫn đụng hội nhà thêu thùa thôi.
    Liklak ở SG có biết bọn thiệp Xương Cá ở Trần Hưng Đạo không? Chỗ đoạn đối diện 259 ý, trước tớ bán thiệp ở đấy đấy, bán hàng kiêm sản xuất luôn, làm xong cái nào đóng dấu cái đấy luôn.
    Cũng bán được khoảng 5, 7 cái vì tớ chỉ lathợ phụ thôi chứ không phải thợ chính, thợ chính thì sản xuất như điên, vui lắm.
    Ôi mẹ ơi, bao giờ con mới thêu xong cái bông hoa dam bụt kia chứ???
    Chuyện cô nàng Nokia

Chia sẻ trang này