1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có nhận thêu em ạ, thích chữ thì chữ, chứ chị còn có nhiều hình hay ho hơn thế cơ. Đại loại ly kỳ sến như là 2 bàn tay nắm lấy 1 ly rượu, hoặc 2 trái tim 1 mũi tên xuyên qua, à 1 mũi tên xuyên qua 2 trái tim chứ nhỉ.
    Chị nhận thêu hộ, không lấy tiền, nhưng nên cơm nên cháo gì, là phải mời chị đến chén 1 bữa nhé.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Như cái này được không em nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nhưng hình như chị ở nước ngoài cơ mè
    làm sao thêu cho em được
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đẹp quá cần phải mất bao lâu mới thêu xong hả bạn
  5. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy tớ nghĩ còn tuỳ thuộc vào đối tượng được tặng, ví dụ, cho bạn thân mất 1 tháng, cho người yêu chắc mất 2 ngày, còn cho người mình ghét thì chắc chỉ mất 2 tiếng đồng hồ là xong thôi.
    Dạo này các bạn gái có vẻ lười lười nhỉ. Chả thấy trưng bày tác phẩm tác phẻo mấy.
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Đây, tác phẩm mới của em đây . Lần đầu tiên làm quilt nên trông hơi kinh khủng, được mỗi điểm sáng tạo và chăm làm .
  7. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Wa, mới làm mà đã khéo như thế rồi a''
    Cái giỏ xáh trong hình cũng do Peanut làm luôn à? bạn chăm thật đấy. Liklak thì chỉ có mấy mẫu hình thôi, trông đẹp ra trò nhưng không biết làm như thế nào cả, mà hình như hơi mất nhiều thời gian hơn thêu thì phải.
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Oài, em mà làm được cái ý thì trời sập . Chưa đủ trình độ đâu chị ạ hi hi. Cái đấy chắc may ra có chị pháo hoa làm được thôi. Em chả biết thêu kiếu ý đâu hi hi. Nói chung là chưa học qua một lớp thêu thùa may vá nào nên trình độ cực kém
  9. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cha?o bạn pháo hoa. Mi?nh đang ơ? TP.HCM, các vật liệu đê? thêu cross stitch thi? không khó ti?m, ngọai trư? va?i aida, ơ? Nha? văn hóa Phụ nưf có bán vải Aida không bạn. Mi?nh rất thích thêu cross stitch nhưng ti?m va?i Aida không ra, la?m ơn chi? giúp mi?nh nhé. Cám ơn bạn nhiê?u
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dạ dạ, ai gọi gì pháo hoa mà gọi thắm thiết thế ạ.
    Báo cáo cô em bơ lạc nhé, rằng thì là bây giờ chị chuyển nghề rồi, thêu thùa mãi chả được cái bộ dạng gì, tiền thì vẫn cứ tốn đều đều mà không sinh lợi. Thế là chị chuyển sang nghiên cứu may vá, vừa có quần áo váy mới mặc, mà lại vừa trau dồi kiến thức nữ công gia chánh.
    Cái mảnh vải phủ đấy em mới tự làm xong đấy à, làm được thì đỡ tiền lắm em ạ, chứ cái ngữ can can vá vá ấy mà ra K_mart fabric thì cứ gọi là đắt vật. Nhưng cũng phải công nhận bọn nó pha màu đẹp kinh dị.
    Còn bạn duduxanh99 ơi, buồn cười quá, bạn đang ở Sài Gòn mà còn hỏi tớ, chắc bạn nghĩ nhà tớ ở ngay sát nhà văn hoá phụ nữ ý nhỉ, kiến thức về nhà văn hoá phụ nữ của tớ chỉ dừng lại ở mức 1 năm về trước thôi, chả biết bây giờ thế nào nên bạn chịu khó tự chạy xe ra đấy tìm hiểu xem sao nhé. Chúc bạn sớm tìm được vải aida.
    À, tái bút, cái khung có hình thêu hoa hồng trên kia tớ đã gửi ngược nó về HN tặng một thằng bạn yêu quý rồi ạ. Kể cũng long đong lận đận, nay con này mang qua Mỹ, mai con đó lại gửi về HN, ngày kia thằng HN cú lên lại đá ngược sang Mỹ. Chẹp chẹp. Nhưng mà vui.

Chia sẻ trang này