1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Sư phụ đây rồi . Khiếp, giỏi quá thế ai mà theo cho kịp hử. Thế này thì khéo phải chuyện đến cạnh nhà chị pháo hoa để học hỏi thôi . Em thì vụng quá, chả biết làm nên cơm cháo gì cả . Kiến thức căn bản cũng ko có nốt .
    À, chị may được cái gì thì chụp ảnh post lên đây cho em tham khảo đi .
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thêu và đan thì bây giờ em chưa có gì cần hỏi cả. Em chỉ có một thắc mắc lớn nhất là : Làm sao để mình không lười???
    Lúc mới bắt tay vào đan hay thêu bao giờ em cũng cực kì hào hứng. Xong rồi cái cục hào hứng đó cứ xẹp dần, xẹp dần và ... được một nửa đoạn đường thì ngủm củ tỏi luôn Thế nên bây giờ em đang có một cái khăn len đan mãi chưa xong đây này ( và lâu lắm rồi em ko động đến nó nữa ).
    Mọi người chăm chỉ thế, làm hết cái này đến cái kia. Chỉ giùm cho em với.
  3. anhthangkhung

    anhthangkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ có phương pháp cực kỳ hiệu nghiệm đây ,đó là đan cho tớ một cái ,tớ sẽ trả công xứng đáng
  4. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Chị pháo hoa này lại nói được đúng mỗi một câu rồi bỏ chạy mất thế . Dạo này chả thấy bà chị đóng góp gì vào đây cả. Dỗi bây giờ nhá .
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Trời, 48 trang đọc muốn xỉu luôn
    Các chị em trong này khéo tay thật đấy, mình thì chẳng biết thêu thùa may vá gì cả, bảo đi học mà cứ quêb mãi vì bận quá

    Có ai có sở thích nấu ăn và làm đồ chơi không? Mình thích tự tay làm đồ chơi, sưu tập được một số bài dạy làm đồ chơi cũngk há nhưng chưa làm được
    Có ai biết trang web dạy làm đồ chơi không? Ai cùng sở thích thì tụi mình cùng trao đổi, tớ thấy chủ đề này cũng hợp bới box mình, chắc là post lên đây không sao chứ
  6. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 ngày đẹp giời đầu năm 2004, bà chủ nhà tặng tớ 1 chai rượu vang nho. Rượu thì tớ cho mấy đứa bạn vì tớ chả ham, nhưng trên cái cổ chai có 1 cái dây vải thêu rất đẹp thì tớ giữ lại. Tèn ten... và đấy là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy sản phẩm thêu sross stitch.
    Hôm nay, tớ đã hỏi bà chủ nhà tớ địa chỉ chỗ bán cái loại vải thêu đó, và tớ dự định sẽ đến đó mua 1 ít mang về vào 1 ngày gần đây. Vì thế, rất sung sướng đựơc thông báo cho các bạn, ở HN nhé, khoảng tháng 6 tớ sẽ về nước và sẽ cố gắng mang thật nhiêù vải thêu về. Lúc ấy mọi người nhớ liên hệ với tớ để tớ san sẻ cho 1 ít nhé.
    Còn bây giờ, gọi là lần đầu đến với box ta, tớ xin ra mắt bằng 1 mẫu thêu nhé. Cũng là tớ lấy trên mạng thôi, nhưng trong số bạt ngàn các mẫu available thì cái mẫu này có vẻ rõ ràng nên tớ post lên. À, tớ cũng có nhiều lắm ấy. Để dần dần tớ post lên nhé.
    Quên, còn 1 điều nữa, ngày trước tớ cũng phải học nghề thêu giống như kiểu chị Pháo bây giờ đang thích í, nhưng giờ thì chắc quên đi gần hết rồi. Nhưng tớ vẫn còn giữ lại 1 ít sản phẩm hồi í, để lúc nào về VN tớ sẽ "triển lãm" nhá. Hì hì, nhiều dự định quá, nhiều "sẽ" quá. Thôi, ko nói nữa, làm đã...
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ôi, giời, chị pháo phát hiện ra chị em ở đây không những khéo tay mà còn rất khéo mồm nữa cơ nhá. Bằng chứng là quanh đi quẩn lại có mấy cái mẫu thêu với mấy cái tác phẩm bán chẳng ai mua, mấy cái cô tác giả ế sưng ế sỉa (chị pháo thôi nhá), thế mà cũng dài được 48 trang, và bình tĩnh trụ lại trong cái diễn đàn sở thích đầy tính cạnh tranh này đến nay đã được hơn 1 năm trời.
    Và để kỷ niệm cho sự kiện trọng đại này, pháo chị xin phép, mở một cuộc triển lãm, trưng bày sản phẩm của từng thành viên. Mỗi người sẽ post một tác phẩm chưa ra mắt công chúng bao giờ ăn mừng sự kiện này.
    Và đồng thời chúng ta cũng dành 5 phút để tưởng niệm bà conyeume, người đã dày công tạo ra topic này và đóng góp xây dựng nó từ những ngày đầu tiên. HIện giờ có thể đang lang thang hái táo, hay hái nho gì đó trên cánh đồng màu mỡ của nước Pháp xa xôi. Lý toét tôi xin thay mặt anh chị em trong topic gửi đến bà lời thăm hỏi chân thành nhất. Nếu bà còn có thời gian ghé qua chốn này.
    Chắc chị pháo cũng xin được mở rộng chủ đề này ra không chỉ gói gọn trong thêu thùa may vá, mà còn bưu thiệp, đồ chơi, búp bê giấy, vải, gói quà, hoa ruybon..... nói chung là tất tần tật những gì liên quan đến chị em.
    Thế nhé, cái mẫu thêu của em t8t rất đáng yêu. Nếu em có về VN thì hãy mang theo một ít vải aida, có thể kết hợp vừa nghỉ phép vừa đi buôn được đấy em ạ.
  8. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chị Pháo... Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ.
    Tinh thần thêu thùa, đan lát, nhồi bông,... bất diệt!!!.... Bất diệt, bất diệt, bất diệt.
    Triển lãm hàng VN chất lượng cao..... Lượng cao, lượng cao, lượng cao.
    Đi học kết hợp đi buôn thắng lợi........ Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi.
    Hí hí, đấy, em đang "cực lực" ủng hộ chị Pháo đấy. Mọi người cũng vào ủng hộ sáng kiến, tối kiến của chị Pháo rang đi kìa.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hú Hú Hú
    ô lê ô lê ô lê lê lê lê lê ê ê ê.................................
    Hưởng ứng tinh thần nhiệt tình của em ti8ti, chị pháo rang cũng phải hí lên vài tiếng cho có khí thế, và quyết định, tối nay đi làm về sẽ mua ngay một cái scanner mới, để trưng bày cho chị em các sản phẩm đã, đang, và sẽ ngự trên tường phòng ngủ chị.
    Trong lúc chờ đợi vô cùng nhiệt liệt ủng hộ chị em trưng bày sản phẩm.
    Hô lê Hô lê Hô lê Hô lê Hô lê Hô lê Hô lê
  10. claudinvn

    claudinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết ở Saigon chỗ nào bán vải aida không nhỉ. Tớ đi tìm đỏ con mắt rùi mà hổng thấy ở đâu bán hết

Chia sẻ trang này