1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, các bác vào đây dạy nhau thêu thùa may vá chứ ai lại đem hết mánh ra để mà bắt bẻ nhau thế kia . Hôm nay em ra hàng net để xì can cái bức thêu đó mà máy scan lại bị hỏng, chán chít được.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  2. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Candy cũng có 2 mẫu thêu này, 1 cái là cung Scorpio của Candy, 1 cái là cung Virgo làm cho "...". Bên China nhiều mẫu thêu dạng này lắm. Người ta bán thành từng túi một, trong có đầy đủ mẫu thêu + 1 miếng nền + kim + chỉ màu. Có đầy đủ 12 cung tuổi, ngoài ra còn có rất nhiều mẫu dễ thương khác nữa. Nhìn mà phát mê, nhưng nghĩ đến việc cặm cụi ngồi làm thì hơi... mệt

    Ice Ice Baby

    Tomorrow is another day...

  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác. Đây là ......... tác phẩm củ chuối của em hì hì.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối nhỉ. Scan nó rõ cả mấy cái sợi vải, trông hơi ghê ghê. Với lại em thêu nó có hơi chặt tay nên vải ko được thẳng lắm.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    À lại quên, hôm nay em vào nhà sách thấy có bán mấy quyển dạy thêu đẹp lắm. Có cả quyển dạy thêu chữ thập kiểu của conyeume , đủ các loại mẫu và cách làm luôn, 1 quyển còn lại nói về thêu cơ bản, đủ các kiểu thêu, và các cách ứng dụng , các mẫu thêu trên đồ gia đình thường ngày như là vỏ gối, rèm cửa , túi xách.......... Đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Sách của TP HCM xuất bản dựa theo tài liệu của nước ngoài. Em đứng đọc quyển đó mà lòng quyết tâm tậu 2 quyển sách này về để sau này làm cho nhà mình toàn đồ thêu như thế. Nhưng ........... lật lại phần giá cả thì .......... . Quyển chữ thập là 45k, còn quyển thêu cơ bản thì 72k. hix hix . Em đành chia tay quyển sách ở đây. Lòng dấy lên 1 quyết tâm khác : Lên nhà sách giảm giá ở Tràng Tiền xem có ko để mua về. Nếu ko có thì quyết tâm nhịn ăn mua cho bằng được quyển kia.
    À , em còn có quyển sách dạy gói quà hay lắm. Nếu bác nào có cùng ý thích thì em sẽ post cách gói lên đây cho mấy bác tham khảo. hì hì. Tính em khoái mấy trò tỉ mẩn này lắm.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Công nhận enchanteur thêu đẹp thật .mà chắc thêu hết từng đó phải mất nhiêuthời gian lắm đấy nhỉ .hahahahah nhìn kỹ lại thì cái chân con chim xanh nó to như cái chân voi ,đùa thôi, Bình phẩm tí cho vui chứ biết là enchanteur thêu như thế là đẹp lắm rồi,mà chẳng hiểu tại sao khi thêu mình cự bị thắt chặt tay quá nên bị rúm nhỉ cái nào cũng bị thế đấy ,mà lại còn cái vải trắng khi mình thêu lên trông màu nền của nó rất xấu .mà không phải màu trắng cũng khó chọn màu khác vì những loại vải kia ít pha nilon hơn.còn mẫu nào nữa thì đưa lên tiếp nhé,đừng vì ss chê đểu mà không đưa lên nữa nhé.những bài đầu tiên khi mới biết thêu thì sao???
    Mình nghĩ chắc bọn mình có thể tập hợp nhau để mở 1 xưởng thêu mang tên XQhànội ..Thực sự mình chú tâm đến thêu thùa cũng bắt đầu từ khi đi xem triển lãm tranh thêu XQĐàLạt xem xong thấy mỗi bức tranh đều có giá mấy trăm đồng Mỹ .Mình tự nhủ lòng về nhà phải toàn tâm toàn ý vào cái nghề thêu này mới được biết đâu sau này có thể sống được nhờ nó thì sao.Và từ ngày đấy đến bây giờ đã là 7,8 năm rồi chưa ra đâu vào đâu cả ,trình độ chả lên được tí nào.
  7. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi buồn chung là tại sao những quyển sách về mấy món này sao mà đắt thế .mình cũng đã từng bao nhiêu lần đứng tần ngần trước các quyển sách cắm hoa, nấu ăn ,gói quà, mẫu thêu .xem thật kỹ thật kỹ ,rồi tặc lưỡi đi về lòng ôm 1 nỗi ấm ức mà không biết tại ai để mà trị tội.hihihihihi.tội nghiệp con bé cứ ấm ức thế cho đến tận khi nào mua được mới thôi,nhiều lúc chỉ ước giá như tự nhiên có thật nhiều tiền ở trên trời rơi xuống để đi mua cho thật thoả thích mua cho nó bõ những ngày chết thèm chết nhạt ....chắc mọi người cũng thế nhỉ.
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Đối với tớ, thêu chỉ là 1 sở thích thôi, cũng như gói quà, làm hộp, làm bưu thiếp, tớ chịu ko thể nào gắn bó với nghề này, vì nó........... tỉ mẩn quá. Cứ suốt ngày ngồi ở nhà mà thêu với thùa thì tớ chắc bùng nổ mất. hì hì. Tớ cũng chẳng mơ sau này kiếm được vài triệu với bức thêu của mình, vì......... lâu quá. hì hì. Mà để làm được những bức tranh thêu như thế thì trình độ chắc phải đỉnh lắm đấy., phải có con mắt nghệ thuật cũng như tâm hồn cơ. Tớ vào Đà Lạt xem cái triển lãm thêu rồi. Đẹp thật. Ngất ngây.
    Còn cái chân .............voi đấy thực chất là tại cái mẫu vẽ của cô giáo đấy chứ có phải tại tớ đâu. Cô ý cứ bắt tớ phải cho chân con chim đó to như thế, và có màu y hệt như thế. Chán mớ đời. Lại còn con chim màu vàng với cái mỏ màu đỏ nữa chứ. Tớ thấy trông nó như là......... đánh son, hay là ăn tương ớt ý. Tớ thì chẳng thích cái thể loại màu tương phản như thế đâu. Mà bài này cũng thuộc trong số những bài hơi đầu đầu, lúc mới học thêu đấy. hì hì. Còn mấy cái mẫu hoa hoét nữa, hôm nào rảnh thì đưa lên cho mọi người xem luôn. Còn hồi sau thì bọn tớ học ren cơ. Nhưng mà tớ quên sạch mấy cái kiểu ren rồi. Vì phải rút sợi vải ra, rồi thùa từng đường một. Mắt tớ đã bị cận thì chớ, làm mấy cái đó thì đâm cận thêm thôi. hì hì. Nhưng mà vẫn thích.
    Vụ thêu bị rúm vải là vì khung vải chưa căng lắm. Các khung thêu tay bình thường hay bị thế. Với lại vải thêu mỏng quá cũng làm cho lúc thêu bị rúm lại. Ở nhà quê nhà tớ mấy bà, mấy chị cũng hay làm hàng thêu lắm. Chính vì thế mà tớ được tài trợ chỉ thêu miễn phí. Tớ đi học thêu chưa mất tẹo xiền nào tiền chỉ cả. Mà chỉ họ cho toàn loại đẹp, chỉ bóng này, chỉ bóng có pha màu nữa này, đủ các thể loại màu sắc. Có một màu hồng mà nó ra hàng đống kiểu, hàng loạt sắc màu. Hồi xưa tớ cũng định đầu tư hẳn cái khung thêu kiểu giống cái......... ghế ý . Ngồi thêu, và nó căng rất chắc. Hì hì. Nhưng đấy là hồi xưa nông nổi . hì hì.
    Vụ sách thêu thì tớ đang điên lên đây. Tớ mà thích cái gì, mà tớ ko có ngay được nó thì tớ về nhà cứ ấm ức ko chịu được . Thà tớ ko nhìn thấy cho xong. Cứ nghĩ là sao lúc đấy ko mua về nhà, để bây giờ ngồi tiếc thế này là tớ lại ko thể nào chịu được. Bực thật. Sách dạy thêu làm gì mà đắt thế ko bít. Đã thế hôm qua tớ còn tia thấy quyển sách dạy xếp hộp giấy nữa chứ. Lại thêm 1 đống truyện và sách chuyên ngành khác. hix hix. Ước gì mình khuân được cả cửa hàng sách đó về nhà. À ko., ước gì mình đừng có lạc bước vào nhà sách mới phải, lần nào vào là lần đấy tiếc lên tiếc xuống. Ghét thật.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  9. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái quyển sách dạy thêu cross stitch đó conyeume cũng có. Ngoài thêu ra nó còn có cả hướng dẫn may ráp mảnh nữa, cái này có nhiều mẫu cũng đẹp nhưng mà í ẹ mất thời gian khủng khiếp. Với lại mình phải có vải đẹp nữa, lại còn một cái máy khâu tốt, không rối chỉ, không chập mạch. Còn thêu thì đơn giản hơn nhỉ, chỉ cần chỉ thêu, một cái khung và một miếng vải. Nhưng mà enchanteur ơi, dành tiền mua quyển 7 chục trước đi, xong rồi gõ lên đây để mọi người cùng xem. hihi, tiết kiệm cho đất nước . Nhưng cái cảm giác mình có được một quyển sách kiểu như vậy cũng thích, nâng niu như là của quý không bằng. Trong khi nhiều lúc đi ăn hàng vớ vẩn vèo cái cũng hết từng đấy tiền.
    Em enchanteur thêu đẹp thế mà còn phải khiêm tốn , còn cái gì nữa post nốt đi em.
    To scarlet_sail: bà cũng hay mua chỉ thêu ở nhà cái bác đấy à? Hôm nọ tôi vừa đến mua nguyên 9 lạng chỉ, hết mất cả trăm nghìn , nhưng mà toàn mầu đẹp. Cái nhà bác đấy buồn cười nhỉ, khách hàng đến toàn phải bấm chuông rồi đứng đợi dài cổ. Dạo này tôi kinh nghiệm toàn chạy thẳng lên gác luôn, đỡ phải ngóng mỏi cổ mà lại còn có nhiều chỉ hơn tha hồ chọn.
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Úi xời. Cái quyển 72k đó muốn mua lắm nhưng mà bộ tài chính chưa xuất quỹ ra thì làm sao mà mua được. hix hix. Thui, cứ chờ xem có mua được sách rẻ ko rồi thì xuất quỹ sau vậy chứ biết làm sao. Bác conyeume dạy kiểu thêu cross stitch đi. Em chẳng bít kiểu thêu đó. Với lại mua vải kiểu gì? Mua ở đâu?
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​

Chia sẻ trang này