1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà,
    Mới sau hai ngay cuối tuần mà đọc hoa cả mắt, tinh thần Xstitch của nhà mình lên cao quá. Tuần vừa rồi em bị đau răng không cựa quậy gì được, với lị phải thay cái ổ cứng chết tiệt. Hì, nhưng mà cũng là cơ hội nâng mua cái ổ mới to hơn để chứa mẫu thêu. Bí mật...bí mật....Sếp mà biết chắc là thất vọng.
    Em thấy dạo này mọi người đang săn lùng vải aida ráo riết quá, em cũng đã nhìn thấy "nó" ngoài đời thực rồi ạ. Hôm đấy, em đang lang thang ở sân bay Nội bài thì thấy một chị đang thêu thùa gì đấy mới lân la đến nhìn thì hoá ra chị ấy đang ngồi làm một cái Xstitch với nguyên cả kit. Em hỏi thì chị ấy hãnh diện nói là mua ở bên Korea. Hồi đấy, em cũng mới bắt đầu nên nhìn thèm lắm lắm. Sau rồi, phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, chịu khó chịu khổ của người Việt Nam em đã quen với Xstitch mà không có aida. Thế nên em vẫn chưa làm cái Xtitch nào trên aida cả, cứ đi lùng mua cái vải nống to to đều đều là được. Nhưng chưa cái nào có mũi thêu to như thêu trên aida.
    Em thấy là Xstitch giống như digital photo, nếu ta càng thu nhỏ lại nó sẽ nét hơn và ngược lại. Cuối cùng, kết luận của em là, chẳng còn nhớ đến từ aida nữa và những cái tranh em làm nó có cỡ bé hơn mẫu và không tốn nhiều tiền chỉ, tiền khung cho tranh và không chật nhà. Hee...hee...
    Hoàn cảnh của em cũng khó khăn, từ khi chuyển sang nhà mới, phu huynh cho treo mỗi hai cái bộ dọc cầu thang em đã post lên (vol.1 và 2) với lại một hai cái nữa, sau đó cảnh cáo không cho đục tường treo nữa, chắc tại phu huynh thấy cái tường nhẵn đẹp hơn là mấy cái tranh lẩm cẩm của em. Em toàn phải để trên nóc tủ thôi.
    Sau đây là Album Vol.4 của em ạ. Cái album này em làm để tặng bạn bè
    Còn đây là album Vol.5, em làm cho mình, không cho ta treo lên tường thì ta mặc vậy
    Vỏ hộp đựng card
    Cái này em ứng dụng cái mẫu cho người mới bắt đầu ở trên website EMS
    Em đang làm dở một cái tranh thêu phong cảnh kiểu thêu thường. Thêu kiểu này nhanh hơn Xstitch nhiều, lại không phải đếm đếm, ít khi nhầm phải tháo ra như Xstitch, nhưng không hiểu sao em vẫn mê cái món Xstitch hơn.
    BBR
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Oài, đẹp quá hi hi. BBR khéo tay thật đấy , giá mà có tay nghề của BBR để "bắt" làm theo nhưng mẫu mà mình tự nghĩ ra nhỉ . Yêu cái áo màu xanh quá , mà BBR tự may áo luôn à hay là áo mua riêng?
  3. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần bận wa'', chẳng lên đây gặp chị em được. Em bánh bao nhắn gấp wa'' đi, làm mấy hôm nay cứ hắt-xì-hơi luôn. Hôm nay chị ol bằng máy Cty vả lại cũng không mang theo cái tờ giấy hướng dẫn ấy. thôi ngày mai chị gởi cho em nhé! từ từ thôi, đừng gấp wa'', coi chừng bánh bao .... khét í.
  4. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc loại bé bé chim chích nên mua sẵn thì khó vừa. Mà nói chung, hầu như người trong nước vẫn có thói quen đi mua vải và đặt may. Cái áo trắng thì thêu khó hơn vì không thấy nống vải, tự ước lượng thôi. Còn cái váy xanh thì vải linen được cô bạn tặng sinh nhật đem ra may rồi thêu. Vải linen thì nống bé lại không đều nên cũng hơi toét mắt. May một bộ có cả áo khoác ngoài nhưng hô khẩu hiệu đến 2 năm rồi cũng không thêu nốt cái áo khoác.
    Chỉ có cái vải thêu hai đứa sinh đôi năm con khỉ là tớ ưng ý nhất vì màu nền và nống rất to, đều nên lúc thêu dễ nhìn lắm.
    Dạo này BBR lại bị căn bệnh cứ thêu cái gì to to lâu lâu là thỉng thoảng có tư tưởng chán chán, rồi chuyển sang cái project khác. Được một thời gian thì lại quay về làm tiếp cái project cũ, đâm ra lúc nào cũng phải luân chuyển 3 bốn cái. Chẳng biết bao giờ mới xong.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hêhehe, cảnh cáo cô BBR, mấy tác phẩm nhà cô BBR, vừa chiêm ngưỡng xong có 2 chị em nhà kia bị dở hơi ngay lập tức.
    Đến tận 1h đêm nay 2 cô còn hì hục chat hì hục thêu, gõ 1 câu, xuyên một kim, lại mở cả webcam lên để thi đua cho tăng thêm khí thế.
    Được một lúc thì mắt cả 2 cô đều lòi ra ngoài, lòi đến nỗi mà có thể múc ra thả vào bát cháo húp sộp soạp được. Kinh. May mà tạm ngưng sớm.
    Bơ-béo em, mai chị em mình chiến đấu tiếp.
    Chị quyết thai nghén tác phẩm từ giờ đến cuối tuần đẻ. Êu ơi. Xấu hổ quá.
  6. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hoá ra có ng giống em,em cứ toàn thích mấy mẫu to to rồi dở dg thì chán,quay qua cái khác,ít lâu sau chán,lại đổi... rồi quay vòng lại từ đầu-->hic,chưa biết bao giờ thì có 1 cái gọi là tử tế đây.mà nhìn mẫu con khỉ của chị thích quá,chị send cho em cái pattern với chị nhớ.Thanks chị nhiều.lyc_1811@ chị ạ.
    Hic,mà tội đi chơi kinh quá->giờ ốm rồi,nằm bẹp 1 chỗ,còn bị sưng mắt nữa chứ-> x stitch ơi tạm biệt nhé!
    to c oliver : chị cho em lên mây thế rồi thế nào cũng có ng đá em cái chát xuống đấy,đau lắm ạ,hic.Mấy mẫu hôm trước em đưa chị thêu đc cái nào chưa,cái gì xong rồi chị post lên đi cho cả nhà xem tài mẹ của con gái nuôi của em nữa chứ,hi.
    to cả nhà : hị hị,cái tội to mồm khoe đống báu vật ái dà nên sau 1 cuộc càn quét của những ng thích thêu,giờ em hi-jacker cạn vốn.huhu ái dà ơi mày ở đâu về với tao.....
    to chị đu đủ : chị ơi vẫn y hẹn là 27 em vào mang ái dà vào cho chị đấy nhé,lần này o chơi đi chơi xa như lần trước đâu đấy chị nhớ!
  7. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Oan cho em quá! tại đọc xong mấy trang cả nhà post lên cuối tuần, nên em cũng góp chuyện một tí đấy chứ. Bà chị Pháo hoa mà mắng thế này thì em về stop Xstitch nghịch cái trò khác vậy. Hôm qua, em mới cắt dán được hai cái bookmark bằng giấy đây nè.
    Cái này ngon ăn hơn Xstitch nhiều, có thể thấy thành quả lao động nhanh chóng, chứ không phải mỏi con mắt như là thêu Xstitch.
    Cái này cũng dễ nữa, lúc nào mải buôn chuyện điện thoải, tay rỗi rãi có thể gấp trong khi đang nói chuyện.
    Thỉng thoảng em cứ lôi cái đống tài sản giấy origami ra ngắm nghía rồi lại suy tính làm cái gì, rồi lại cất vào tủ. Rốt cuộc Xstitch vẫn chiến thắng.
    Nhà ta có chị em nào khoái cái khoản Origami và Pop_up card không, é lên một tiếng cho em có đồng bọn voooooooới.......
    Được bbr_hanoi sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 21/06/2004
  8. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ôi em sorì! Cái này cơ ạ:
    Được bbr_hanoi sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 21/06/2004
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Chị pháo cối này lại dọa dẫm làm người ta sợ chết khiếp rồi kìa . À tối qua em bị disc, lười quay lại nên đi ngủ luôn, sáng nay gần 8h mới dậy .
    To BBR_Hanoi: ơ BBR cứ làm cross stitch đi cho cả nhà ngắm với, thế mới làm chị em lên tinh thần . Chẹp, ko biết BBR có biết đan móc gì ko, nếu mà biết nữa thì , giỏi quá mẹ ơi.
    À mấy bông hồng và cả lá nữa là BBR tự gấp đấy à, trông đẹp nhỉ .
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    bookmark của chị á, tất cả những gì có thể, từ cái que nhặt được trong xe, cho đến cái giấy ăn, ống hút chưa dùng đến (chưa dùng đến nhá), hoặc là giấy gói kẹo, hoặc tồi tệ hơn thì là 1 cái nhíp.
    tung toành thế nên có lần chị bị mất một cái huy hiệu tìm mãi không biết ở đâu, đến sau này tự nhiên giở quyển sách cũ ra thì lại thấy lù lù trong đấy.
    sáng nay 7h59'' chị dậy rồi em bơ ạ.

Chia sẻ trang này