1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Dạ, em Bơ Thị Nạc, đì zai lờ mới lổi của hội Thêu thùa đanh đá, à nhầm may vá , xin có mặt để nhận giải thưởng mẫu thiết kế xấu nhất trong năm 2004 do Chủ tịch hội gái ế pháo cối trao tặng ạ .
    Em xin cảm ơn ạ. Bộp bộp bộp (tiếng cà chua bay vào thí sinh đoạt giải ).
    To chị conyeume: em vừa đoạt giải xong rồi, bây giờ chị lại cứ bắt em làm quả nữa để rinh thêm giải thưởng là thía nào ạ .
  2. nxchau

    nxchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đây là bộ nồi niêu xong chảo mà tớ đã hoàn thành
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Ui, sản phẩm của chị nxchau xinh quá . Chị còn cái nào thì post lên cho cả nhà xem với ạ .
  4. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ổ ôi, công nhận đẹp thật ạ, đẹp dã man. Bộp bộp khen bạn Châu nào . ấy thêu cái này trong bao lâu thế? Quả này mình cũng phải đú mới được. Bây giờ mở hội thi xem ai nhiều tác phẩm nhất, đồng ý không cả nhà, sẽ có giải cho tác phẩm đẹp nhất nữa ah, giải thưởng là cái gì thì để bà con nghĩ tiếp, ok? Bà Pháo hoa chủ trì vấn đề này đi, bà nhé . các chị các em thấy thế nào?
    To Thị Lạc: Chị đang trông chờ một nhời khen mà chả thấy em khen chị gì cả. Thế cái màu đấy trông có được không hả em? Khổ thân chị, ngồi thêu mà cái ông anh...họ cứ chê ỏng chê eo, nào là thêu cái hình gì mà xấu thế (em đừng buồn nhé, ông đấy thì không có khiếu thẩm mĩ hị hị ), rồi là màu gì mà xấu thế làm chị thấy hình như cái màu ý nó cũng chẳng đẹp gì cả, hic
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ố Ô, bộp bộp bộp tiếp.
    Thay mặt toàn thể chị em nhà thêu thùa, xin nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí có tên sau đây:
    _Bơ Thị Nạc ..........(nạc mông nạc vai tự chọn lấy em nhá)............về thành tích đì giai. ặc ặc....đì giai cơ đấy.
    _conyeume (chứ không yêu anh nào, thảo nào cũng ế) về tác phẩm mù màu vượt thời gian hoàn thành trong giai đoạn ngắn nhất.
    _nxc về tốc độ sản xuất siêu nhanh, nhanh thế này gà vịt phải gọi bằng cụ nxc đấy nhỉ em nhỉ.
    *Lãnh đạo lão thành pháo hoa lĩnh giải khuyến khích về thành tích chịu khó đong đưa lên tinh thần cho chị em chiến đấu.
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xin tự nhận một giải người tiêu tiền nhiều nhất trong tháng cho xstitch: Gần 2 triệu VND (mà chưa có tác phẩm nào ra đời)
  7. opopop

    opopop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không biết là bạn đã biết cách thêu đó chưa (vì thấy thời gian gửi bài viết đã khá lâu)
    Nhưng tôi cứ bầy cho bạn nhé
    Cái đó cũng đơn giản lấm. Bạn chỉ cần cố định một đầu chỉ rồi xỏ kim qua vải như bình thường nhưng dừng rút hết kim lên mà chỉ nhô lên khoảng 2/3 kim. Sau đó bạn quấn chỉ tu sat cho tiep xuc voi vai va vòng quang len tren dau cây kim cho đến độ dài bạn cần, rồi dùng ngón tay trỏ dử chặt đoạn quấn đấy để rút kim lên. thế là bạn đã được 1 cánh hoa rồi đấy. Việc còn lại là bạn cố định cái đầu kia xuống theo độ cong cua cánh hoa mà bạn cần roi tiếp tục với những cánh hoa khác.
    (nếu tôi nhớ không nhầm từ ngày xưa tôi dược học ở phổ thông. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường làm theo cách này )
    hy vọng là giúp được bạn
  8. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chị ơi thế thì có ngay em hi-jacker bon chen đòi tranh giải.Lần trước sau khi "tiền ơi tạm biệt nhé" vì đàn "đê cê mờ"(vẫn thiếu 3 màu mới cú chứ) thì em đã tự fong cho mình chức "thiên hạ đệ nhất hoang + điên" rồi ạ,giờ thêm chị em cũng đỡ tủi,hihi.
  9. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, đọc bài của Hi-jacker voi nguyetminhha mới thấy mình còn may mắn lắm. Cuối tuần trước,trong cao trào của đam mê khâu vá, tớ quyết định mua về một cái máy khâu 5 con **** Trung quốc (bà bán cứ khẳng định nó không phải đồ tàu mà là hàng Trung Quốc làm mình tự nhiên băn khoăn ko hiểu TQ với Tàu có phải là một ko)
    Bất hạnh một cái là tớ chưa bao giờ sử dụng máy khâu cả, và cả nhà tớ ai cũng thế. Mình cứ nghĩ học may cho có chỉ lên chỉ xuống cùng lắm là khó hơn học thêu cross một chút thôi, ai ngờ !!! ?????????
    Ngày 1: cả nhà tò mò sờ mó cục cưng của tớ, bản thân thì cũng vui vui vì gia đình thông cảm với sở thích này (mặc dù mọi người lúc đầu cùng có ý tưởng là tớ hơi điên điên khi chuyển từ bi-a với karaoke sang kim với chỉ) kết quả là toàn bộ cục chỉ dưới (hay còn gọi là quả đào) bị tung ra và ko ai nhớ cách lắp vào thế nào
    Ngày 2: còn một mình tớ với máy, hì hục cả buổi sáng mới lắp được chỉ dưới vào. Đến phần chỉ trên cũng là một thách thức. Tớ mệt mỏi bó tay. ( từ lúc học thêu đến giwờ tính kiên nhẫn của mình tăng lên đến cực đại, còn hay hơn cả luyện Yoga)
    Ngày 3: đi làm cả ngày, về đến nhà liếc qua cái cục sắt ở góc phòng, thở dài một cái rồi đi xem tivi.
    Đến hôm qua thì đột nhiên thông minh được 10 phút, mắc chỉ đúng và may được rồi (mặc dù gẫy mất 2 cái kim, nhưng mình đã mua 2 tá để dự trữ) nhưng sau đấy thì hết chỉ, không biết làm thế nào để cho chỉ vào cái con suốt ở dưới.
    Thế có phải là đầu tư không hiệu quả không hử bà con ơi .
    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 22/07/2004
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Ui, thế là chị bluecarmen cũng cùng cảnh ngộ với em cách đấy vài tháng roài . Của đáng tội, ít ra là hồi xưa ở nhà em cũng có máy may, nhưng đạp chân chứ ko chạy bằng điện nên em cũng gọi là biết cái máy may nó có cái gì thôi .
    Sau một hồi lọ mọ hỏi han chị pháo cối nhà ta thì em quyết mua một cái máy may hi hi. Lúc đầu cứ gọi là điên điên loạn loạn hết cả lên . Có lúc còn tưởng là máy may bị hỏng cơ chứ, sau một thời gian dài vật lộn thì mới phát hiện là mình mới là kẻ có vấn đề ạ .
    Bây giờ thì trình độ may của em gọi là tạm ổn, may được các đường thẳng, tuy ko thẳng lắm . Còn các đường cong thì ôi thôi cứ gọi là . Nói chung là trình độ vừa đủ để làm cái bọc gối .
    Nghĩ cũng lấy làm khổ thân cái máy may .

Chia sẻ trang này