1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm **** thế để làm gì nhỉ??? Tớ nghĩ nhãn hiệu chỉ cần logo một con **** thôi là được rồi. Nhân tiện nói về **** tớ đang thêu một cái thiệp có 2 con ****. BBR đang định làm một sê ri thiệp đấy, có ai chung vốn mở cửa hàng không nào???
    Còn về chuyện máy khâu, tớ không biết bạn đang dùng máy khâu đạp chân hay khâu máy hay loại đạp chân có lắp motor. Theo kinh nghiệm nghèo nàn của tớ với cái máy khâu đạp chân hiệu Mitsubishi mà mẹ tớ đã mua từ hồi tớ còn bé tí (hồi đấy là cả một gia tài đấy), chẳng biết bây giờ còn ai dùng loại này không vì thấy các bà thợ may toàn dùng loại lắp motor thôi. Lúc còn đi học tớ cũng ti toe may được mấy bộ mặc ở nhà thôi. Tớ thấy điều quan trọng là chỉnh chỉ, nếu không thì rất hay rối. Nói chung là bạn nên nhờ ai đó biết biết một tí chỉnh cho một lần, sau đó cứ thế mình chỉ việc sâu chỉ vào kim và đánh suốt cho vào quả đào là xong. Cái đấy thì không khó đâu.
    Bây giờ thì tớ chẳng may vá gì, suốt ngày cắm cúi Xstitch thôi, hôm nào mà không sờ đến thì không chịu nổi. Đúng là nghiện thật rồi, như người ta nghiện internet hay là nghiện ma tuý ý. Vất vả nhất là chạy ra đầu đó vắt sổ tác phẩm không thì nó tung toé ra.
    Còn về chuyện bi-a, con gái mà thích bi-a à? Tớ chưa chơi bao giờ, nhưng đợt vừa rồi xem giải bi-a thế giới ở Đài loan trên TV chẳng bỏ trận nào (tất nhiên là tay vẫn ko rời cái khung thêu). Nhìn người ta chơi phê thật. Tớ thích cái cậu "Lion" Alex và ông "Magician" Efren Reyes. Nhưng cái ông Reyes bị loại sớm quá. Nhìn mấy chú Đài loan ghét thế không biết, tại vì từ sau cái vụ Đoàn Nhật Linh, đâm ra có ác cảm với người Đài loan
    Được bbr_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 22/07/2004
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    To: Các bạn cờ rót stitchờ ở Hà nội,
    Toàn bộ mẫu thêu của mình hiện đang ở Hà nội, 9 đĩa khoảng 5 GB, cỡ 10 ngàn mẫu gì đó, EMS, Dimension, ASN, Jeanette Crews, Stoney Creek , Gloria & Pat, Anchor, Country Companioin... tuốt tuồn tuột, mờ có rõ có đơn giản có phức tạp có, mèo có chó có, chim có chuột có hihihi
    Bạn nào thích thì đem về mà copy nhé. Hiện tại mình đã gửi cho Hi-jacker email để em ấy đến lấy rồi, không biết cô em đã check mail chưa. Bây giờ đang trưa, sợ em ấy ngủ (trời thì mát) nên thương không gọi di động. Mình tìm được di động của Hi-jacker 0912314380.
    Chỉ xin làm ơn:
    1. Đừng làm hỏng, vỡ đĩa vì mình chưa có bản backup.
    2. Luôn thông báo cho minh hiện tại đĩa của mình ở đâu.
    3. Khi nào copy xong nhớ mang trả mình ở VP mình tại 23 Phan Chu Trinh, tầng 6, VP công ty ô tô Ford. Nói lễ tân gửi cho mình là Vân HR/Training (mình ở Hải dương)
    Thông báo với mọi người một tin mừng nhé, bon Pinn đã gửi cho mình cái kit mình trúng thưởng. Pattern thì xấu, nhưng có được một miếng aida mới ít chỉ cũng mừng rồi. À lại còn có 1 cái kim, hôm nay mới biết cái kim dùng để thêu xstitch nó như thế nào.
    Chúc vui
    Vân
  3. Uhlala

    Uhlala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi tớ đang cần gấp vải aida mà bây giờ không có , chỗ vải của tớ đã dùng hết rồi. Có ai chỉ giúp tớ mua vải ơ đâu được không, hay có bạn nào hảo tâm bán lại cho tớ được không ( tớ đang cần vải để thêu một em bé tặng bạn thân tớ, chả là nó vừa có con trai ), tớ đang ở Hà Nội.
    Nếu có tin gì thì pm cho tớ với, tớ chân thành cảm ơn
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhá, cái hôm nọ tinh thần lên vèo vèo, thế là tớ mới mở cái kho dự trữ của tớ ra nhá. Thì eo ôi mợ ơi cơ man nào là những thứ rởm rít.
    Đầu tiên thì phải kể đến bộ sưu tập các loại ruybon, ruybon Tây Ban Nha ruybon Thổ Nhĩ Kỳ ri rỉ rì ri ruy bon gì cũng có. Đấy nhá, ấy là còn chưa tính đến là mỗi màu còn có loại mỏng loại dày, loại voan loại ten hay loại ỡm ờ hững hờ chờ một phút nữa nhá.
    Tiếp đến, tèn ten ten, là đống chỉ thêu cả nhà máy lẫn tàu lẫn đê mê cê nhá. Cứ mà tiến độ thêu ì ạch thế này thì có mà đủ dùng cho đến cả đời cháu chắt chút chít các chị em ạ. Mà đến lúc đấy có khi phải làm hẳn cả một cái di chúc dài ngoằng ra là cho đứa nào màu gì nữa ý chứ. Hoành tráng quá. Nghĩ đến đấy tự dưng tớ lại muốn mình chết thử ngay bây giờ.
    Cuối cùng nhá, tớ phát hiện ra một số thứ lăng nhăng là kết quả của sự ngu lâu khó đào tạo của tớ. Một gói hột cườm trong suốt như pha lê không biết mua tự bao giờ. Chắc là từ hôm phong trào đính cườm đang lên cao. Thêm một đống hạt cườm to vĩ đại không phải để đính áo mà là để chơi. Chỉ chơi thôi đấy ạ.Một số mẫu lăng nhăng người ta bán sẵn để đính quần áo trẻ con. Bao giờ cho có trẻ con để đính...................và êu ôi, cả một tỉ thứ linh tinh thành phẩm lẫn chưa thành phẩm nữa mà tớ tự cho là kho tàng vô giá.
    Cả nhà tớ đang đe, sau này anh nào rước đi thì cho mang cả đống đấy về làm của trong nhà, của nợ ý, chứ không phải của cải đâu.
    Còn máy khâu bim bím, gọi thế này cho đỡ ngại. Tớ là tớ cứ tín nhiệm Singer thôi, còn muốn mấy bím thì kệ thây nhà nó thích mấy thì mấy. Mà có cái máy khâu cũng sướng lắm. Ví dụ, cái quần của mình hơi rộng, sửa lại cho nó chật vào một tí mặc cho nó có mông có đít.Ồ, đấy là nguyên văn mẹ tớ nói đấy nhá. Chứ tớ thì...........
    Hôm nay tớ nói hơi nhiều. Căn bản mới gội đầu xong đang ngồi chờ tóc khô nên viết lăng nhăng vài câu thôi. Gửi lời chào yêu thương đến toàn thể chị em hội thêu. Thương mến nhiều. Tớ
  5. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ xung phong làm "bản back up" cho nguyetminhha. Thế này nhé, em hi_jacker lấy đĩa xong thì mang qua chỗ BBR đổ vào máy tính làm "Trung tâm hỗ trợ và phát triển cờ rót sờ tích thành phố Hà nội". Nghe tên kêu phết nhờ! (tất nhiên là chị em nào ở xa đến cũng hoan hô, hỗ trợ không từ chối). Chức năng của Trung tâm là chuyên copy địa lậu xstitch pattern cho bà con MIỄN PHÍ. Nói bé không thì cơ quan chuyên nghành hoặc các nhà sản xuất kiện thì toi. Chị em nào muốn copy cứ vác đĩa đến, Trung tâm sẽ copy cho. "Chỉ được dùng với mục đích cá nhân, không được phép dùng cho các mục đích thương mại" . Cảnh báo trước nhé, để sau có ai bị kiện thì Trung tâm cũng vô can. Trung tâm ở ngay trung tâm thành phố Hà nội (phố Trần Hưng Đạo) nên bà con đi lại cũng tiện đường.
    Bà con có tán thành không? em Hi-jack pm cho chị nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    BBR
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Yahooo! Mình vừa có trong tay TẤT CẢ màu của DMC, thiếu có 2 màu thôi cảm ơn Duduxanh!
    Tuần sau lại nghỉ phép, đi chơi! Cuộc đời ơi có gì đẹp hơn thế!
    Em Hi jacker và BBR ơi nhớ làm cho chị một đĩa các .pat files của em nhé! Sao em có PCStitch pattern viewer mà lại không mở không in được nhỉ?
  7. tieuthumeomap

    tieuthumeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bạn có ai biết ở Xì Gòn thì mua vải và chỉ thêu kiểu cross stich ở đâu không? Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
  8. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một đống hạt cườm, nhưng là cườm VN thôi, ko được đều, mới đầu định mua về làm túi nhưng làm xong rồi trông kinh dị quá nên chưa xách bao giờ. Hôm nọ nhìn thấy người ta kết thành hoa cắm vào lọ trông cũng đẹp lắm, nhưng vẫn chưa có thời gian thử, với lại không biết cái lõi dây thép để làm mua ở đâu.
    Cái này đẹp mê hồn:
    À còn một kỷ niệm dở hơi nữa là tha một lọ cườm từ Nhật về có đến hàng chục loại trộn lẫn lung tung, BBR đã mang ra nhặt như cô tấm bỏ riêng từng loại (cũng vào khay đá nốt), trông cũng hay hay, đúng là "để chơi chứ không phải để đính". Nay thấy chị Pháo hoa nhà ta nói đến mấy cái mẫu đính cườm lại thấy tinh thần sôi lên . Chị post mấy cái mẫu kia lên nhé!
  9. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này vui vẻ xôm tụ quá đi mất hihihi. Từ sáng đến giờ ôm điện thaọi tìm nhà, nói tiếng Pháp méo cả mồm, đau cả đầu, vào đây thấy tinh thần lên hẳn, nhất là đọc mấy cái kinh nghiệm về quả máy khâu nhiều bím hahha
    Nhà tớ ở VN cũng có máy khâu, loại có motor, hãng gì mà brother ý. Cũng tạm được vì là máy cũ. Hồi đó may nhiều lắm, hai bộ rèm cửa, mỗi bộ 20 cái, hai bộ bọc salon. Quần áo bộ đồ nữa chứ , mặc dù chẳng biết cách cắt tử tế, nhưng may lên thì cũng mặc được và quan trọng nhất là che được những thứ cần che, hihihi.
    Hội thêu thùa ở VN sướng thế nhỉ, 5GB thì thêu đến già cũng ứ hết được đâu, Mọi người có nhiệm vụ mỗi ngày gửi một mẫu lên đây nhé, để bà con xa nhà được ké cẩm. Nhớ đấy, hội trưởng hứa đi nhé
  10. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chị BBR khi nào cầm được đĩa thì tung hô lên cho em biết mới em còn mang đĩa đến gửi chị nhé.
    Cụ thể là sẽ chuyển cho chị ở Bạch Mai hay Bà Triệu hả chị

Chia sẻ trang này