1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    hihi nhìn cái hình thêu con gà của bạn SS tớ nhớ đến cái khăn mùi xoa thêu hình con vịt của tớ quá hihi. Lâu lắm rồi chả may vá gì cho mấy em búp bê thân yêu của mình cả hihi đi học chả nhẽ vác cả búp bê theo Tớ thích tự may túi rồi đính cườm vào đấy hihi trông đẹp thật, hoặc quần bò hay áo cách điệu đính cườm vào 1 chút cũng đẹp chứ còn khoản thêu thì tay nghề tớ vốn cũng kém nên không dám liều hhih


    Phu nhân hội trưởng oai hơn cóc cụ

  2. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tải file lên TTVNOnline
    Tính năng này tạm dừng để nâng cấp, mời bạn quay lại sau...

    Đấy! mình định tải mấy hình thêu của mình mà TTVNOL thông báo vậy. Chẳng biết khi nào mới tải được để các bạn khỏi chê mình nói dóc!
    Ôi ta buồn ta đi lang thang! Box này buồn dễ sợ!

    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
  3. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khi các bạn nhìn thấy một mẫu thêu đã thành phẩm , có bạn sẽ khen "đẹp",cũng có bạn nói "tàm tạm",nhưng nếu đã từng có ai cầm khung lên và thêu cho xong 1 mẫu thêu nào đó,bạn sẽ biết rằng,để được lời khen "đẹp " hay "tàm tạm "đó là cả một chuỗi ngày bạn phải lao động "cật lực " hoặc làm "hùng hục" như bạn conyeume đã nói . Đó là cả ngàn mũi kim đưa lên rồi lại đưa xuống ,chưa kể những mũi nào đâm sai chỗ lại phải tháo kim ra rút chỉ và thêu lại.Thêu xong 1 mẫu thường thì cây kim nó cũng sẽ theo tay người dùng mà cong veo lên không thể dùng cho lần sau được nữa .Kim bằng sắt mà còn cong huống hồ là ngón tay con người .Nói vậy không phải tớ có ý gì cho riêng mình mà chỉ muốn nói rằng đã đến với thêu thì cái "công" bỏ ra nhiều lắm.Vậy nên đối với tất cả mẫu thêu của các bạn và của tớ, tớ không cho bình luận cũng chỉ là vì cái lý do rất "lý toét "đó. Bình luận vui vẻ thì tất nhiên rồi ,(conyeume bà đừngcó thấy tôi mói thế mà sợ nhá).Thêu thùa đối với tớ cũng vậy .Nó không phải là một niềm đam mê vì cũng chả có ai phung phí thời gian đến mức đam mê cái trò này được cả.Tớ đơn giản chỉ là thích và thích.Tớ thích thêu thứ nhất là vì những con chỉ đầy màu sắc sặc sỡ của nó,mỗi lần giở nó ra nó lại làm tớ cảm thấy vui mắt,này là màu xanh nhạt ,này là màu đỏ tươi,cái màu này mà đứng cạnh cái màu này thì loè loẹt phải biết. Và thường thì tớ hay bắt đầu một mẫu thêu mới khi nào thật rảnh rỗi,thật yêu đời.:D.
    Nhớ lại ngày nào bắt đầu vào lớp 11, tất cả con gái trong lớp bị dồn vào 1 phòng học nghề , lớp này được học thêu , lớp kia được học may ......Lúc đó dường như chả có ý thức được rằng người ta đang cho mình rèn luyện nữ công gia chánh,giúp mình làm người lớn, mà chỉ cảm thấy đó là 1 hình phạt nặng nề nhất trên đời: ngồi 1 chỗ cầm kim đưa lên đưa xuống cho cái mắt toét nhèm ra , đôi bàn tay thì đau buốt và cái đầu thì khổ sở với ý nghĩ giá mà được ra sân chơi đồ thì vui nhỉ. Kết quả của chuỗi ngày "cưỡng bức lao động" đó là 1 hình phạt lao động thật,cô giáo dạy nghề đuổi ra khỏi lớp vì không làm bài đúng hạn và nếu đã không thích thêu thì chỉ còn cách là cho đi quét sân trường.Lay lắt mãi thế mà rồi cũng qua được cái môn khỉ gió đó.Ngày thoát nạn mấy đứa nhìn nhau lén cười vì tội bịp bợm cô giáo.
    Bây giờ thêu là hình thức relax thường xuyên của tớ,ngồi xem phim thêu,vừa ăn cơm xong nghỉ cho tiêu cơm ,thêu,tối trước khi đi ngủ ,thêu,đọc sách cũng tranh thủ thêu.Luyện nhiều hoá thành quen ,cái nữ công mà ngày xưa các cô giáo ra sức nhồi nhét thì nay tự nhiên nó chui tọt vào đầu mà cũng chả biết là từ bao giờ và nhờ ai? Bây giờ ngồi thêu mà đầu óc thì suy nghĩ nhiều,nghĩ lung tung các chuyện trên trời dưới bể,cầm khung thêu ngồi yên mà đầu óc thì chuyển động. vậy chả hiểu có còn là ngồi thêu nữa hay không?thêu xong được 1 cái gì đó thì lại thấy vui vui vì mình thế là đã tự ép mình đi được đến đích,không phải bỏ dở nửa chừng.chuyện này cũng là do trong lúc đang ngồi thêu thì nghĩ ra nên phải nói với các bạn không thì tí nữa cầm khung thêu lên mà còn áy náy thì lại sẽ tiếp tục nghĩ tiếp. hihihihihi
    Được scarlet_sail sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 27/06/2003
  4. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Conyeume ,bà chẳng phải nhắc thì cái cơn lý toét của tôi nó cũng toẹt ra mất rồi,hihihihi,nhiều lúc thấy mình nói gì đâu lăng nha lăng nhăng ,hey,nhưng mà nói ra rồi thì mới thôi đấy không có là còn vừa ngồi thêu vừa ngồi nghĩ nữa
    Enchanteur,em đang thi học kỳ hả,chị chúc em thi đạt kết quả tốt nhé,gửi tới em lời chào quyết chiến quyết thắng,hí hí hí...lần sau ưu tiên riêng em cho ý kiến thoải mái,vì em bé nhất mà.
    Kenzo_girl,hì hì hì.chị cũng thích thêu thật đấy ạ,thế chị đã đọc hết những dòng ss viết ở trên đây chưa,đọc xong rồi thì đừng có bảo ss là "thêu có cái quái gì đâu mà nó lại doạ mình thế cơ chứ"(mà kể ra cũng hơi sờ sợ nhỉ.hihihihi) Chị có thể đọc lại ở trang 4 hay 5 gì đó, ss có chỉ chỗ mua vải thêu ,khung thêu và dặn dò mấy thứ cần thiết.ss định gửi cái mẫu của con vịt này lên cho chị nhưng máy scan lại có vấn đề.hic hic..Có gì chị cứ hỏi nhé,ss sẽ trả lời chị ngay.
    Sasamy ,mày gửi cái hình của mày cho tao,tao sẽ gửi nó lên bất cứ khi nào được vì tao tiện hơn mày .Mày nói ở đây buồn thì mày biến đi chỗ khác chơi nhé, không phải dở trò than van ỉ ôi ở đây.Tao mà còn nghe thấy 1 lần nữa là tao sẽ wuýnh đấy.
    Hey.Cái hình con vịt đó đúng là đã làm thành cái yếm dãi trẻ con rồi nhưng mà rất tiếc lại đem tặng cho 1 anh bạn chưa có vợ,híc híc.....nói rằng sau này có con đầu lòng thì thắt cho cháu,ngậm ngùi quá nhỉ ,mà chả biết mẹ cháu có đồng ý cho cháu thắt cái thứ đó không ý chứ,chỉ sợ mẹ cháu lại bảo : ngày xưa ****** với cô ấy...........
    Được scarlet_sail sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 27/06/2003
    Được scarlet_sail sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 27/06/2003
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhất nhà nên được thoải mái ý kiến , ý voi, ko sợ các bác quở mắng hehe. Sướng quá
    Bác SS này nóng tính quá. Topic này buồn vì có mỗi mấy chị em mình thèm ngó ngàng tới nó nên người ta kêu buồn là phải rồi. Nhưng mà xét cho cùng thì thêu thùa này cũng thầm lặng thui mà, cần gì phải ầm ĩ lên.
    À, em bây giờ đã có người đặt hàng thêu áo gối đấy . hehe. Hôm em up cái hình con chim em thêu lên đây, đứa bạn em nó đọc được, liền đặt hàng sau này nó cưới thì em thêu cho nó cái áo gối. hehe. Em nghĩ thầm trong bụng là ra hàng mua cho nhanh, chăn đệm hàn guốc vừa rẻ vừa đẹp. Giờ ai còn xài đồ thêu nữa.
    Cũng cảm ơn bác SS chúc em thi tốt. Tiếc là bác chúc muộn quá nên nó chẳng tốt tẹo nào. hix hix.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Híc,em tôi đừng có lấy thế mà được đằng chân lân đằng đầu nhé. Mai chị lại gửi tiếp 1 mẫu thêu nữa đấy,cho bà con tha hồ ngất vì xấu quá mà không dám nói lời nào đấy.
    Sasamy hả,em thương nó à,yên tâm đi nó quen bị thế rồi,mà nếu hkông dẹp bớt nó đi mất công nó lại nói linh tinh nữa mệt lắm em ạ.
    Chị biết là em thi không tốt rồi nên mới "đãi môi" em thế thôi, hihi,đóng tiền học lại thì đừng có oán hận chị nhá.
    Thế bạn em nó đặt hàng em thêu gối cưới cho nó rồi àh.em hỏi lại nó xem làm tặng nó hay tặng chú rể nhà nó,nếu chú rể thì ok,còn cho nó thì nghỉ. Mà bạn em nó không sợ chú rể gối cái gối đó rồi đêm nằm mộng mị lung tung hả.
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Chị cứ gửi đi. Em về nhà làm hết cho đỡ rỗi việc. Nhàn cư vi bất thiện mà. hehe. Còn vụ thi cử thì chắc chỉ thi lại thôi chứ ko có học lại đâu. Chị yên tâm. hehe. Cái vụ gối thêu thì chị lo xa quá. hehe. Em nghi con bé này khó lấy chồng chứ đừng nói gì đến chuyện lấy đưọc chồng để rồi ông chồng nó ngày đêm mộng mị đâu. Chính vì thế nên em mới nhận lời. hehe.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  8. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa nhận được tin của conyeume, nó nói là ,hihihi sorry bà nhé, tôi nói ra hết đây.
    Chị kenzo_girl chắc chị ý đi đẻ em bé rồi nên không thấy bén mảng đến đây nữa,còn con sasamy chắc nó buồn quá nên đi chơi lang thang giờ chắc đang phê vạ vật ở cái xó nào rồi .mà có khi nó chả có cái mẫu thêu nào,chỉ bốc fét cho bà con hú hét lên thôi .thế đấy,bà con ý kiến gì thì cứ tìm gặp nó mà xử lý,tớ chỉ buôn thế thôi.Nó còn nhắn lại là mấy hôm nay nó bị sếp đì ghê lắm nên không lên mạng nổi,hẹn mấy hôm nữa tình hình yên ổn nó sẽ viết tiếp cái dạy thêu chữ thập kia.trong lúc chờ xem tiếp cái thêu chữ thập thì nó chuyển giao cho tớ viết cái phần thêu tay của nghệ nhân Thái văn Bôn (sorry bác Thái văn Bôn ạ, trong này nhắc đến tên bác hơi nhiều mà toàn những đứa múa rùu qua mắt thợ cả,chia buồn cho nghề thêu của bác lại rơi vào tay mấy đứa vụng thối vụng nát như cháu)Vậy nếu cả nhà đồng ý đan xen lớp thêu chữ thập với lớp thêu tay thì hô lên 1 tiếng nhá,để tớ lấy tinh thần ngồi gõ máy tính.
    àh emchanteur.chị chả biết chị bị lây bệnh của em từ bao giờ mà hôm qua đi ra chợ chị cứ đứng ỳ ra trước 1 quyển sách dậy thêu em ạ.không biết triệu trứng của em có thế không?chứ chị thì đứng ỳ ra đấy rồi đọc rồi xem ,xem hết lại xem lại lần nữa,rồi lật đến cuối xem cái góc dưới cùng bên tai phải rồi bặm môi rồi lại lật lại lần nữa rồi hít 1 hơi rồi trả lại chỗ cũ.em biết là gì chứ hả trong đấy nó nói có những 100 kiểu thêu tai cơ đấy em ạ,bọn này sao nó nghĩ ra lắm kiểu thế làm chị em mình chẳng yên được với bọn nó nhỉ.mà chị chả có kế hoạch gì đâu,phá sản ngay từ trong trứng nước rồi.nó đắt gấp 30 lần chị tưởng tượng.
  9. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Êu bà SS kia, nghe cái giọng của bà là nhận ra ngay, cho dù bà có nói là conyeume nói thì không ai tin đâu. hehe, ờ mà chị K_g đã sinh em bé chưa? Sao chị đi đâu mất tiêu vậy? SS đang sướng vì có người tôn làm sư phụ chị để cho bà ý sướng tý nữa đi, đừng chạy nhanh như thế.
    To SS: Bà ơi, thôi bà để dành $ đi, mỗi ngày chỉ cần để dành 2 đồng là sau nửa tháng bà mua được. Eo ôi, 100 kiểu, hichic, thế thì thêu nhoè nhoẹt cũng không sợ hết kiểu nhỉ. chỉ sợ lòng không bền thôi . Trước tiên thì bà cứ chơi với bác Bôn đi đã, khi nào có đủ công lực rồi thì chơi với Tây cũng chưa muộn. Tôi lúc nào cũng sẵn lòng là học trò cưng của bà đấy.
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặ..Xin lỏằ-i scarlet và mỏƠy bỏĂn trên này nhâ..MỏƠy hôm nay chỏằp tỏưp huỏƠn vỏằ chuỏân bỏằi 'òi ra cặĂ..
    Chỏằn có không???Quyỏằfn 'ỏƠy cỏằĐa ThĂi Vfn Bôn à,vỏƠn 'ỏằ là 1 ngặỏằi mạ tỏằi ngỏằ"i vỏẵ hoa hoât ra mà thêu 'ặỏằÊc chỏằâ "ngặỏằi trỏĐn,mỏt thỏằng phĂt 'iên lên mỏƠt...
    Mỏằi ngặỏằi trỏÊ lỏằi nhanh giúp chỏằ< nhâ..Chúc cĂc bỏĂn vui vỏằ..

Chia sẻ trang này