1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ scrable : Em o HN, anh của em vào SG được mấy ngày rùi, ở trang nào đó em thấy có chị bảo ở SG có bán các bộ kit có sẵn chỉ, mẫu, vải... để thêu cross stitch và post cả mấy cái ảnh lên. Em muốn hỏi chỗ nào trong SG bán? mong các chị trả lời nhanh giúp em vì anh em cũng sắp ra HN rùi ạ.Em cảm ơn nhiều!
    [/QUOTE]
    to scrable: Bạn cho số dthoại để liên lạc với anh của bạn đi, Liklak chỉ chỗ đi mua cho. Thôi hay là nói anh của bạn liên hệ với Liklak theo số đt 0903 116 770. Không khéo đi lung tung trong đây, con gái SG bắt cóc chết. hehe.
    Được Liklak sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 12/08/2004
  2. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tớ đă xem qua được bộ đĩa rồi, chưa thể xem kĩ được nhưng đã thấy nhiều mẫu đẹp. Tớ thích cái mẫu mà mẹ bồng con ở ngay đĩa đầu tiên thì phải, chỉ có hai mầu thôi. có mấy mẫu mà chỉ là hoa văn một màu tớ cũng rât thích. Chả hiểu sao mình lại thích mấy cái mẫu kiểu đấy. Thêu được hết cái đống mẫu khổng lồ này thì không biết đến bao giờ nhỉ? Mà thêu xong chắc cũng chẵng có chỗ mà chứa nữa. Tớ có tham vọng thêu tất cả, có ai dám thi không nào? hahha. Khuyên mọi người cố gắng copy được bộ đĩa mà xem, mê li, thật đấy. Nêu bây giờ tất cả mọi người ở cái hội thêu ngớ ngẩn này mà gộp mẫu lại thì chắc khủng khiếp là nhiểu, nhỉ
    Sướng thế, mình có bao nhiêu mẫu, mỗi tội chưa chọn được cái nào để sản xuất
  3. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là dính chưởng rồi mà. He..he... theo BBR thì khi có bộ đĩa, người ta bỗng trở nên kén cá chọn canh rồi ko biết nên chọn cái nào để thêu vì cái nào cũng đẹp và cũng muốn thêu. BBR đã vào cái site RU đấy rồi, kiểu này thì sắp chuyển hẳn sang "phe" sưu tập mà bỏ bê "phe" sản xuất. May mà BBR vừa hoàn thành xong 2 tác phẩm mới, 1 cái lấy mẫu từ tạp chí Cross Stitcher, một cái từ site PINN chẳng mẫu mã gì cả mà phóng to cái hình người ta quảng cáo bán lên để nhìn thôi. Khi nào đóng khung xong sẽ post lên nhé.
    Tham vọng thêu tất cả thì mình không dám (nếu dám thì chắc bán nhà để mua chỉ thêu và vải mất) nhưng ví dụ một seri nào đấy thì sao chúng ta không cố nhỉ??? Hay là bà con vote cho một cái seri nào rồi cũng thêu cho vui.
  4. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ciao cả nhà,
    Báo cáo là tớ đã về đến Hà nội an toàn cùng hàng hoá, tuy nhiên, vấn đề là trọng lượng riêng của vải này hơi bị nặng nên đứt cả túi. Tớ nhận được tin nhắn của lilak và Nguyetminh Ha muộn quá nên không đáp ứng được, tuy nhiên, lần này khuân về được 15m, các bà liệu mà chia nhau dùng tạm vậy. Tớ đã lập được cơ sở cách mạng trên đó rồi, cần nữa thì nhắn người ta mua rồi gửi về.
    BBR ơi, offline thế nào đây, để tớ còn tẩu tán hàng đặng thu hồi vốn chứ.
    Tiện đây gửi toàn thể chị em mấy mẫu thêu của các chị em H''Mong và Dao đỏ, hay phết đấy, mà mình nhìn kỹ thì đúng là cross stich của chị em mình rồi.
  5. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, ko post được ảnh, để lúc khác vầy nhé
  6. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Về rùi à! gớm mong cứ như mong "mẹ về chợ" ý . Hôm qua lượn trên Tràng tiền Plaza nhìn lại mấy cái vỏ gối lại nhớ đến cái vải Hơ.......ở...... Mông của bà. Thế tình hình gặp nhau ngay chứ nhể? Tớ bận chủ nhật rồi, có tiệc chia buồn vì con bạn mất toàn bộ giấy tờ tuỳ thân và chia vui luôn vì thằng ăn cắp nó hứa sẽ gửi trả qua bưu điện. . Thế thứ bẩy này (14/8) bà con thấy thế nào, có ai phải đi làm thứ bẩy ko??? sáng, trưa, chiều bà con cho ý kiến về địa điểm và thời gian đi.
    Đã có các chị em sau đăng ký tham gia offline tại Hà nội - thủ đô xinh đẹp và bụi bặm của cả nước:
    Xếp theo vần a bờ cờ chứ ko phải đờ mờ cờ đâu nhé:
    1- Akai Usagi
    2- BBR (là tôi đây)
    3- Bluecarmen
    4- Nhowhiterose
    Các bạn khác điền tiếp tên nhé. À mà hình như em banhbaochiennong sắp lên đường sang tây lấy chồng rồi hay sao ý (nghe hơi nồi chõ bên hội Phở). Em hi-jacker đang bay à???
    Máy ảnh thì tớ sẽ mang, nhưng ảnh thì ko post lên đâu, ai có nhu cầu "xem mặt kén dâu" thì sẽ gửi email riêng. Post lên đây người ta lại tưởng "hội gái ế" quảng cáo. Offline xong, chị em tớ sẽ làm báo cáo tường thuật hẳn hoi.
    Thừa lệnh ban tổ chức (chưa có)
    Ký tên
    Thư ký ban tổ chức (tự phong)
  7. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Sớm nhất là chiều thứ 7 tớ mới về HN.Chúng ta offline chiều hoặc tối đều okie.
  8. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  9. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chị em ta bánh đa bánh đúc chiều thứ bảy này đi, 3pm tại cafe Lâm nhé (phố nguyễn Hữu Huân ấy) ở đó cho trung tâm, tụ tập đông đủ rồi ta phác thảo luôn nghị quyết và cương lĩnh hoạt động của hội nhỉ, cho hội này càng ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng làm một cường hội trong tập đoàn TTVNol.
    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 12/08/2004
  10. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vậy cứ thế nhé. Đề nghị bà con đến đầy đủ và đúng giờ, đừng để chị em tôi leo cây đấy. Nếu bác Bluecarmen vác được dụng cụ hành nghề thì cố gắng, sợ bà con đèo kéo nhau lên nhà bác thì hơn bị xa.

Chia sẻ trang này