1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, em xin tường thuật buổi offline vào 3 giờ chiều ngày thứ bẩy vừa rồi 14/8 ạ.
    Một ngày đẹp trời, không nắng lắm và cũng không mưa, chúng em đi tương đối đúng giờ vì cái quán cà fê Lâm có những hai cái nên một nửa ngồi chờ bên kia , một nửa thẫn thờ đứng bên này . Nhưng rồi chúng em cũng gặp được nhau. Vừa gặp nhau là lôi ngay vào phòng riêng đấy ạ . Nói là phòng riêng nhưng mà tại không ai ngồi (chắc vì nó sáng sủa quá). Cũng nên thế, không thì mọi người tưởng bọn em bị làm sao, chưa kịp kêu nước uống thì đã thước thước vải vải đo đạc trông "hâm" lắm. Cũng tại cái đống vải bạn Bluecarmen tha từ sapa về trông đẹp quá nên bọn em không cầm lòng được đấy ạ. Chỉ một loáng là đống vải hết sạch. Tí nữa thì tranh nhau, đánh nhau vỡ đầu , may mà bạn Bluecarmen hé mở là có thể nhờ người mua hộ mang về nữa. Em Oliver thì con khóc réo rắt ở nhà mà cứ ngồi ôm đống vải thao thao bất tuyệt.
    Úi cha! mải kể chuyện quên biến cái vụ báo cáo thành viên (đúng là một triệu chứng nữa của tuổi già). Chúng em gồm có Bluecarmen, Oliver, nhowhiterose và em BBR. So với dự kiến ban đầu thì quân số đủ nhưng thành viên thì có thay đổi một chút vì bạn Akai_usagi có việc bận không đến được. Em Banhbaochiennong có gọi điện cho em Oliver nhưng lúc đó mọi người đã ôm đống vải chuồn nhanh về nhà rồi (chắc sốt ruột nóng lòng muốn thử ngay trên cái loại vải mới đó ). Để mấy hôm nữa, BBR sẽ post luôn một số loại vải để chị em xem qua nếu thích thì có thể kiếm ở VN.
    Chúng em có chụp mấy kiểu ảnh, ai có nhu cầu em sẽ gửi email. Bây giờ mà lục lọi mấy trang trước để lấy email của mọi người chắc cũng hết hơi.
    À riêng em có ý kiến thế này, vì chúng ta đã gần cả trăm trang rồi, nên đến trang thứ 99, CONYEUME làm thủ tục chuyển nhà nhé (tôn trọng bản quyền ) Ở trang đầu thì link sang cái nhà cũ và lập luôn một danh sách cả nhà nhé (có ghi chú hộ khẩu thường trú ở HN, SG, US hay đâu đâu đâu để mọi người tiện liên hệ)
    Hy vọng là chị em có thể offline tiếp theo vào một ngày không xa và sẽ đông vui hơn. Sau đó nếu có thời gian thì rủ nhau đi một vòng xem xét thị trường vải vóc và chỉ thêu.
  2. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước định tinh tướng tải tác phẩm của mình lên, tí nữa thì thành ăn khoai nướng. Ofline xong, nhớ lại các tác phẩm của chị em nhà mình mà vẫn nổi da gà về trình độ cũng như công sức. Chỉ dám nói một câu: Giời đất ạ!!!!
    Cái này là tớ làm trong đêm đi tàu lên Sapa, không ngủ được. Đã tặng để cám ơn một người bạn.

    Còn dưới đây là tác phẩm đầu tay
    Hai cái vỏ gối dựa mới xong giai đoạn thêu, chưa may ( bạn naobiết may tư vấn cho tớ với)
    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 16/08/2004
  3. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Email cái gì ạ??? Địa chỉ của em đã pm cho chị rồi mừ!
    Vừa hoàn thành mấy cái project xong thì xắp xếp lại đống chỉ thêu, khoe khoang với bà con tí nhở:
    Chỉ nội chỉ ngoại lung tung, có mỗi một số màu DMC thôi. BBR định nhờ chị duduxanh mua đủ bộ nhưng nghe nói hình như con chị ấy ốm hay sao ý. Thôi đành nịnh nọt con em họ nó đi tìm vậy.
    Còn đây là hạt cườm, mà chưa cườm được cái gì ra hồn cả.
    Gia tài còn một ít vải nữa ạ. Còn kim thì chưa có cái kim cross stitch đầu tù nào. Thêu bằng kim khâu nhọn, đâm vào tay cho sướng . Bà con nào có cái loại kim ko phải sâu chỉ qua không? BBR nhìn thấy ảnh chụp nó có 2 cái lỗ, ở trên cùng có cái khe để đưa chỉ qua chứ không phải sâu. Ở HN không biết có bán không nhỉ???
  4. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chị BBR ơi, chị sắp làm em ngưỡng mộ rồi đấy . Hôm nọ nhìn những tác phẩm của chị thấy thật tuyệt vời làm sao ! Hôm này nhìn thấy chỗ chỉ thêu này, trời ạ ! Mê quá đi mất thôi. Cái đống vải hôm nọ, em đã kịp lôi ra, cắt cắt may may, vắt sổ hết rồi. Em định làm mấy cái gối tựa lưng, thay cho chỗ seri gối cũ.
    Ah cái hình hôm nọ ý, xong rồi . Mai sẽ post lên cho mọi người xem, trông ngộ ra phết. Hic , phải chụp ảnh đã.
    Bye bye cả nhà.
    Ah một lần nữa cảm ơn chị Blucarmen chứ. Hic, khi nào hội chúng ta off tiếp đi, để còn đi kiếm chỉ thêu nữa chứ
    See ya
  5. meof_mej

    meof_mej Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nhìn cái đống chỉ của em BBR mà thèm quá đi thôi, bao giờ mình mới có bằng đấy của cải nhỉ. híc híc, đinh ngắm ở đây 1 cuộn DMC nho nhỏ cũng là 3,, mà sắm được bằng đấy chỉ thì chắc chồng con nhịn ăn nhịn uống luôn
    Các thành viên gạo cội ơi, hay là các chị em để riêng ra 1 chỗ nói về địa chỉ mua chỉ, mua vải để khi tìm cho dẽ, chứ đọc lại cả gần 100 trang thì toét cả mắt.
    To em ieuting: cám ơn em 1 lần nữa nhé, hôm qua mang máy ra thử tren miếng vải thử thì nó chẳng bị làm sao nữa rồi, chắc nó liếc lên màn hình thấy nhiều thuốc quá, khỏi luôn
    Khai báo thành viên đây ạ:

    Ho văn tèn: Mèo mẹ (có 1 mèo con)
    mail: meofmej@yahoo.fr
    Địa chỉ : Hà nội và France

  6. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    BBR có mua chỉ ko?Tớ nhờ được một cô bạn trong chi nhánh công ty tớ mua hộ rồi,mấy hôm nữa có người trong đấy ra mang ra cho tớ.Ấy muốn mua những màu gì để tớ gửi luôn cho! À, còn kim đầu tù thì đơn giản cực.Ấy lấy một cái kim to to đẹp đẹp , xong rồi lấy cái dũa móng tay mài cái đầu nhọn của nó đi, thế là xong!
  7. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cái vụ may vá, chạy ra ngoài tiệm bảo người ta làm cho, thế ko khấu hao cái máy khâu của em đi à?
    Vải màu xanh đẹp nhỉ , hôm nọ chả thấy. A! hắn giữ làm của độc đây mà . Nếu em nhờ mua được, mua hộ mấy mét làm rèm cửa được ko??? (để liền nhau đừng cắt thành từng mét nhá không thì cái rèm cửa phải nối ).
    Hôm nào đi bơi tiếp đê, bây giờ vẫn sốt mới bỏ xừ chứ. Hôm nay sẽ có người mang thẻ mới đến, chị em mình không phải xin xỏ như hôm qua nữa.
    To chị mèo mẹ: ở đây có khối chị em đã có đủ mấy trăm màu chỉ DMC rồi đấy ạ. Cái đống của em ăn thua gì, em đang khao khát cái bộ chỉ thêu DMC trong chợ Bến thành đây. Nếu con em em nó không mải chơi mà kiếm được cho em lần này thì em lại "khoe khoang" lần nữa
  8. nxchau

    nxchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    BBR xếp chỉ vào khay đựng đá cũng là 1 cách. Tớ thì cuộn chỉ vào tấm bìa, chỉ dmc thì đánh số vào, sắp xếp theo số.
  9. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chíp chíp...
    Hi hi hi, cả nhà ơi, bi h em vẫn còn sướng nè... Cầm đống vải mà sướng run cả tay. Chị Bluecarmen ơi, em yêu wiii chị lém lém.....
    Hị hị, thế nhưng nhìn đống chỉ của chị BBR với cả đống cườm thì.... Thèm quá mẹ ơi... (à quên, bà ngoại ơi)....
    Lại nói về cái hôm offline, ối giời ơi, cầm các tác phẩm của chị BBR mà... run tay chả kém.... Hị hị, em bé trong bồn tắm của mình đến bao h mới xong đây, còn mỗi cái tên con mà thêu chưa xong... hic hic.. Chíp yêu quí....
    Nói chung là ... sướng
    To chị ĐU ĐỦ: Chị ơi, cháu nhà chị khoẻ chưa ạ, em nhắn tin cho chị mà chị có nhận được ko ạ.... ??!!
    To cả nhà: Em về đây ạ. Chắc cháu đang... oe oe oe...
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Eo ôi, chị em ở Hà Nội sướng thế.
    Cả em oliver nữa, lấy chồng đẻ con mà như em thế thì chị làm 5 đứa cũng được.
    Mà bà conyeume chắc phải mở topic mới đi thôi. Sắp hết chỗ rồi còn gì. Rồi bà cố gắng đợi đến mùa đông tới tôi với bà đi off với nhau nhé. Cho cả các anh ý off cùng cho vui.

Chia sẻ trang này