1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho con gái: Ai thích thêu thùa, may vá, đan lát...đính cườm thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em đây em đây thưa các chị ah. Tình hình là lang thang vô gia cư không nhà không cửa, thành ra nó chậm trễ lề mề.
    Rất hâm mộ quả khay chỉ tự biên của bà BBR. Nhìn xinh xinh đáng yêu. Đúng là nhìn khác hẳn cái quả ảnh một cái bàn đầy ngộp chỉ của mình, nhìn như đi buôn, chả có tính nghệ thuật giề cả.
    Cả nhà ta bàn bạc chuyện này nhé. Nhà mới bây giờ cũng chuẩn bị phải chuyển rồi, mà đặt tên thế nào bây giờ?
    1. Đặt như nhà cũ, thêm chữ phần 2
    2. Thêu thùa, may vá, đan lát, đính cườm và những trò....vớ vẩn
    3. Một cái tên nào khác đó mà em đây chưa thể nghĩ ra, mời bà con cho ý kiến, chỉ cần là mang đầy đủ ý nghĩa thôi, hề hề.
    Mà bà con cho ý kiến nhanh nhanh nhỉ, hihi, không lại sắp đến 100 trang rồi
    To BBR: ấy BBR cho tớ một sê ri ảnh off lai off lẹt tí nào, địa chỉ mail: Songhuong79@yahoo.com. Rất mong được chiêm ngưỡng từng gương mặt xinh đẹp của các yêu tinh hội mình. Merci nhiều nhiều nhiều. Tặng trước 5 ông sao nấp nánh
  2. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cầm đống chỉ DMC của bà BBR trên tay mà thấy run rẩy.Đẹp kinh khủng!!!Bà ko đến lấy mau là tôi tẩu tán bây giờ! Hik, có lẽ phải nhịn ăn nhịn tiêu để mua cho đủ giống của bà, hik hik!Các màu còn thiếu thì đến thứ 6 tuần sau bà lại có tiếp nhá!
  3. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đống chỉ của các nàng mà lặng hết cả người. Cũng muốn đua đòi theo nhưng sắp đi du lịch rồi, chả lẽ lại nhịn để ở nhà ngồi ngắm chỉ. Từ từ rồi xét vậy .
    Tớ có một ý tưởng này nhé, các cậu có để ý cái tranh dân gian Đông Hồ không. Trông nó như được vẽ ra để làm mẫu thêu cross stich vậy, mầu nào ra mầu đấy nhé, đường nét lại rất cơ bản. Chuyên gia thiết kế của hội đâu rồi, thử làm quả từ tranh ra thêu cho chị em nhảy vào đi . Mình định dùng PC stich để kẻ dọc kẻ ngang cho tranh nhưng nó lại đòi code, phải trả tiền mới có, vậy là cụt hứng.
    Mấy hôm nay ko thể nào post ảnh lên được nên không thể khoe hàng được. Trưa nay tớ đi lấy vải đây. Chị BBR và akai ngày mai qua lấy nhé. Tớ thích nhất cái vải này là mình có thể dùng nó làm rất nhiều thứ; may túi, mũ, gối thêu, rèm cửa, đệm ghế....tuỳ trí tưởng tượng.
    To Hi jacker: lúc nào rỗi cứ qua chỗ chị mà lấy vải, màu xanh yêu thương không còn nhiều nữa đâu, chỉ đủ làm một số thứ xinh xinh thôi. Màu đen thì còn hẳn mấy mét, thoải mái cho e chưa???
    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/08/2004
  4. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    BBR đây, đang choáng váng ngây ngấy vì đống chỉ DMC mới nhờ mua. Từ sang tới giờ ko làm ăn được gì, ko vào forum xem như mọi khi, cứ ngồi ôm đống chỉ như là sinh viên mới ra trường ôm quyết định nhận vào làm việc ý. Tả nó như thế nào thì cũng khó vì mọi người có thể xem trên web nhưng mà lúc cầm trên tay rồi thì cảm giác nó khác lắm, vì là của mình, giống như là một gia tài ý. Hi`, khiếp mô tả gì mà kinh thế, ở đây khối chị em có cả bộ đó trước mình rồi. Thôi để khi nào có nhà mới, chị em mình chụp rồi trưng hàng lên cho các hội khác biết hội nhà mình làm gì và có gì nhỉ. Chứ nhào vô đọc toàn thấy chữ đờ mờ cờ rồi pat nọ pat kia chẳng hiểu cái hội dở hơi này đang lọ mọ cái chi.
    Dạo này có lắm thứ mới quá đi mất, vải mới nhờ mua trên sapa, chỉ mới nhờ mua ở chợ Bến thành, thế quái nào cô bé hàng xóm mới ở Đức về nghỉ hè lại vác cho 1m aida ruy băng. Trông mềm mại và ô bé vừa phải chứ không cứng như cái của em Oliver đâu. Vì là Ruy băng nên bề ngang (khổ) chỉ khoảng 50 mũi thôi. Hai mép có hoa văn sẵn, chắc là cái loại người ta thêu xong rồi khâu vào gối, rèm cửa hoặc khăn tắm.
    To Conyeume: Theo BBR thì cứ đặt tên gì cũng được như là "hội những người yêu thích/nghiện thêu thùa" chẳng hạn, đơn giản thôi, ngắn gọn, ko cần cầu kỳ hay khêu gợi gì cả. Hữu xạ tự nhiên hương mà lị (tất nhiên là có ghi chú phần 2 và bài đầu thì có link sang nhà cũ này rồi). Này, cái trò này không "vớ vẩn" tí nào nhé. À nếu conyeume có thời gian thì xem qua một lượt nhà cũ rồi tổng hợp rồi cho một link sang nhà mới ví dụ như : link các bài hướng dẫn thêu, link các bài về mẫu thuê, link các thành quả của chị em......v...v...
    To Nguyetminhha: bọn em quyết định chiều nay hết giờ làm đi tìm đặt bobbin rồi ạ. Bọn em ở đây gồm có Bluecarmen, Usagi và BBR (ko phải offiline đâu ạ, ko lại bảo ko thấy báo cáo gì) chúng em đánh lẻ tí thôi. Nếu đặt được thì sẽ thông báo để bà con nào có nhu cầu thì đặt luôn. Đúng là sau khi có đống DMC thì cái vụ khay đá hơi chiếm diện tích. Nhưng mà em đang nghĩ cuốn chỉ vào mấy trăm cái bobbin thì ko biết mất bao lâu vì ở đây làm gì có cái để cuộn như là em đã post lên . Khi nào chị lên HN, lại offline tiếp nhỉ! Cái chuyện thêu nhanh với thêu chậm thì em nghĩ chẳng có bí quyết gì cả. Loại nghiện ngập như em một ngày chí ít cũng phải sờ đến kim chỉ mấy tiếng đồng hồ. Bọn em chưa có gia đình nên có nhiều thời gian hơn, tuy nhiên cũng phải hy sinh một số thú khác, ví dụ như xem TV thì chỉ được nghe tiếng thôi, hình thì thỉng thoảng mới ngó. Em cũng có thích làm nhiều đồ craft khác như origami, hoa giấy.... nhưng đã bắt đầu vập một cái Xstitch project nào là ko dứt ra làm gì được. Thậm chí quần áo cũng ko có thời gian là, cứ Jean với T-shirt đi làm thôi. Riêng em thì ko phải cơm nước gì, về nhà quẳng túi, chờ nước nóng thì cầm kim lên, tắm xong thì cũng lại cầm kim đợi phụ huynh gọi ăn cơm, cơm xong rửa bát rồi lại cầm kim đến khi lên giường. Mà đến 10-11 giờ thì thần kinh bải hoải rồi tiếp tục có khi lại nhầm tháo ra mệt nghỉ. Bình thường 10.30pm là em bắt đầu chuẩn bị dọn đồ nghề rồi ạ.
    To Hi_jacker: cái pack chỉ thêu đấy ko phải là DMC đâu em ạ, giá ở VN là rẻ nhất rồi, làm gì có chuyện rẻ hơn thế. Nhưng chỉ đấy chắc cũng đẹp lắm, hơn cái đống chỉ Tiệp với Trung quốc ở đây. Mà màu sắc cũng đa dạng. Em cũng có đủ bộ DMC rồi thì mua rồi về so màu với DMC, đánh số luôn cũng được đấy. Nếu em nhờ được mua bobbin bên Hàn quốc thì tốt nhưng bao giờ thì có??? và đơn giá là bao nhiều để bà con bàn bạc một cái. CD mẫu thì vẫn còn trên máy tính đây, em cứ mang đĩa qua, chị burn cho, chỉ cần 6CD thôi, chị xếp gọn vào rồi.
    Cái hộp chỉ của chị ko phai toàn bộ là metalic, chỉ có mấy cuộn là metalic thôi. Còn lại là chỉ polyester mua ở Canada, họ hàng hàng họ mua cho nhưng ko biết mua phải loại đó ko thêu được Xstitch đâu vì sợi bé lắm, giống như chỉ tơ ý, chỉ thêu được kiểu Non-xstitch thôi . Cái loại nhiều nhất và dài dài thì hình như tính ra VND khoảng 45K/cuộn. Còn loại lùn lùn thì chị vớ được ở cửa hàng 100JPY bên Nhật. Chắc là Made in China thôi, nhưng nhìn nó nuột và màu đẹp nên cứ nhặt đại đi, có khi vơ hết cái đống ở cửa hàng ý. Bên đấy cái gì cũng đắt, mỗi lần vào của hàng 100Y thì nhặt cứ như bắt được của ấy nhỉ, thế mà tính ra tiền VND cũng chẳng rẻ gì. Còn 3 cái cuộn to to là kim tuyến được thừa kế từ mẹ chị. Hồi bao cấp mà có máy cuộn đấy để đan áo thì quá xa xỉ. Chẳng hiểu hồi đấy phụ huynh xin được hay mua được ở đầu, cũng made in JP hẳn hoi.
    To Bluecarmen: em cứ email cái tranh Đông hồ em thích, chị thử làm trên phần mềm xstitch xem sao. Chị cũng thích các thể loại culture lắm, hôm trước cũng định làm thử mẫu một cái tranh sơn dầu có 2 cô áo dài nhưng nó nhiều màu quá, nếu mà sửa thành mẫu hẳn hoi thì mất thời gian lắm.
    Thế đã nhở, ba hoa tí nữa, các cụ đọc mỏi mắt lại không thêu được
  5. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    BBR ơi sao chẳng thấy ảnh đâu vậy?
  6. meof_mej

    meof_mej Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có người cùng ý tưởng với mình này.
    Minhg cũng đã có ý định đó từ lâu, cũng hì hục ngồi convert mấy cái tranh đông hồ, những cái tranh vẽ bằng mực tàu, tranh thư pháp nhưng chưa thực hiện được cái nào cả.
    bluecarmen ơi mail cho mình, mình sẽ chỉ cách cho dùng PCstitch miễn phí (ai muốn cũng vậy, vì sợ nói ra đây mod sẽ tưởng tuyên truyền cách cra... thì bị treo )
    Nhưng mà vấn đề là kiếm được cái tranh đẹp dẹp, chất lượng tốt và phải mất nhiều công phu nữa thì mới ra được cái "thêu-able " được.
  7. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    So rì.....so rì, Tại buổi trưa mải cóp cóp nén nén rồi gửi email mấy cái bộ abc garden (tại em PB đấy) và animal baby cho bluecarmen nên quên béng đi mất. BBR gửi 6 cái ảnh cho conyeume rồi đấy (nếu mà là tớ thì tớ muốn đặt nick là conyêubố cơ)
    To chị mèo mẹ: anh Hiệp đã gọi điện cho em rồi nhưng anh ấy bảo là hết giờ làm cơ, mà hết giờ làm thì còn ý nghĩa gì nữa vì em burn ở cơ quan mà. Đành phải đợi sang tuần thôi, hôm nay là thứ 6 rồi. Em hỏi thì anh ý bảo ko vội gì.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! bọn chúng em đi đặt bobbin đây và...........và............... mai đi bơi nữa
  8. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào chỉ hộ mình muốn đến Sạp chỉ Hồng Đào (để mua DMC đó mà) thì vào cửa nào của chợ Bến Thành: Cửa Đông, cửa Tây. cửa Nam hay cửa Bắc? Vì Chợ Bến Thành rộng quá mình không tìm thấy.
    Cảm ơn trước nha!
  9. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    to nhu-anh : nếu tớ nhớ o nhầm thì hàng chỉ hồng đào ấy đi vào cửa bắc (cửa mà đối diện buổi tối là chỗ ăn uống ý) rồi đi thẳng vào qua mấy hàng dép guốc,ấy cứ hỏi hàng chỉ hồng đào rồi ng ta chỉ ngay cho ý mà.
    to cả nhà : cả nhà ơi hôm qua mắc mưa nên em đành lang thang trong máy hiệu sách ở tràng tiền ->thấy hiệu sách quốc văn ngoại văn có bán 1 pack 60.000vnd(của trung quốc)ở trong có 1 mảnh aida dỏm của trung quốc to băng cái...lòng bàn tay,1 cái kim cũng dỏm to đùng,nhọn hoắt nhưng mà đc cái lỗ xâu kim rất to,vài sợi chỉ cũng dỏm luôn nhưng đc cái có khoảng 15 mẫu thêu rất to,rất rõ ràng và cũng khá là đẹp.Nay hi-jacker em thông báo tình hình để cả nhà tham khảo,60 khìn mà đc hơn chục mẫu thêu cũng khá là rẻ nhỉ????
    to chị blue carmen : chị ơi chị có còn giữ vải màu xanh da trời nhạt cho em o ạ?Nếu còn thì chị nhắn tin cho em 1 fạt để t2 em sang thăm thú cái "túp lều rách" của chị luôn đc o ạ?
    to chị bbr : chị ơi cái vụ bobbins ý,hôm nọ bọn chị tìm đc chỗ đặt chưa?Như hôm nọ em nói thì bobbins của chị ở bên kia rẻ như bèo,nếu mua đủ kit mà to to tiền 1 tý thì có khi còn đc cho không(như mẫu cô râu chú dê của em đc tặng hẳn40 cái) còn nếu mua 1 cái box chuyên để đựng chỉ thì cỡ nhỏ đc kèm20cái ở trong.Đây em chụp fát cái hộp chỉ be bé của em cho cả nhà xem
    hì,lâu lắm o sờ đến nên lung tung quá,ngượng thật
  10. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là mấy chị đã đi một vòng "dạo quanh phố phường dạo qua thị trường" thì người ta nhận làm bằng mê ca (giống như làm biển mê ca trên Nguyễn Thái Học ý) là vào khoảng 1000VND/cái với số lượng ít nhất là 3000 cái. Còn bìa giấy thì từ 300đ đến 500đ/cái (tuỳ loại bìa). Thế nên trong khi đang lưỡng lự chờ em Hi_jacker trả lời (vì thấy bên nước ngoài cũng rẻ, có khi lại rẻ hơn mà lại là hàng "xịn") nên BBR trót dại mua bìa về nhà nghịch thử (5000đ/ tấm ở văn phòng phẩm Hồng hà). Bìa trắng, khá cứng và dày (đỡ tốn diện tích nhể), giá 5000đ/ tấm được khoảng 150 cái bobbin. Cắt 1 cái design rồi nhờ (đúng hơn là thuê) bọn trẻ con hàng xóm cắt với chi phí nhân công 200đ/cái. Kết quả là dùng được và cũng đẹp, tất nhiên là vì cắt kiểu thủ công nên nó không thể bằng máy nhưng vẫn ngon lành, lại tạo được công ăn việc làm cho bọn trẻ (để chúng nó đỡ có thời gian nghịch phá thì đúng hơn). Từ hôm thứ sáu tới giờ mà đã được khoảng 300 cái rồi. Bọn này tham tiền quá . Còn BBR thì cứ như con thoi chạy đi chạy lại để lấy bobbin mang về nhà cuộn chỉ rồi xếp vào hộp, mỗi cái bobbin cũng có code hẳn hoi, vì phải cắt cái code từ con chỉ và dán vào bobbin bằng băng dính hai mặt nên hơi lâu. Tại đã mất tiền mua chỉ thì phải tận dụng đến cùng thôi, với lị nhìn phát biết ngày là đờ mờ cờ. Sĩ diện nhờ!!! Bà con nào lười có thể mua đề can size A4 (1000đ/ tờ) rồi in máy tính code chỉ, cắt ra mà dánh thì sẽ nhanh hơn.
    Đợi khi nào cuộn hết đống chỉ, BBR sẽ post lên cho bà con xem thử nhé! bà con nào thích thì BBR sẽ gửi tặng cái design (Made by BBR) đảm bảo không giống ai.
    [to chị bbr : chị ơi cái vụ bobbins ý,hôm nọ bọn chị tìm đc chỗ đặt chưa?Như hôm nọ em nói thì bobbins của chị ở bên kia rẻ như bèo,nếu mua đủ kit mà to to tiền 1 tý thì có khi còn đc cho không(như mẫu cô râu chú dê của em đc tặng hẳn40 cái) còn nếu mua 1 cái box chuyên để đựng chỉ thì cỡ nhỏ đc kèm20cái ở trong.Đây em chụp fát cái hộp chỉ be bé của em cho cả nhà xem
    [/quote]

Chia sẻ trang này