1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho dân Phúc Yên (hoặc biết về Phúc Yên )

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dành riêng cho dân Phúc Yên (hoặc biết về Phúc Yên )

    Em muốn hỏi vài câu hỏi nhờ các vị " tiền bối " chia sẻ kinh nghiệm ... và cũng là để hướng dẫn khách ở xa tới .... Đừng cười em nha ...
    1 . Uống cafe ở PY thì chỗ nào ngon nhất ?
    2 . Quán nước nào có không gian lãng mạn nhất ?
    3 . Ăn bánh cuốn chỗ nào ngon ( rẻ nữa ) ?
    4 . Con đường nào đẹp mà ít bụi nhất ( để di dạo ý mờ ) ?
    5 . Chỗ nào thích hợp tụ tập bạn bè nhất ?
    6 . Chỗ nào ở Phúc Yên có nhiều nhà cổ nhất ?
    7 . Chỗ nào ngoài trời thích hợp cho những đôi yêu nhau ??
    Nhờ mọi người .

    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 27/09/2004
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    1.Nói chung PY uống cafe bình thường thôi , iem chẳng thấy chỗ nào ngon cả , nhưng quán uống tạm được là quán Sinh ở trên đường tới trường cấp III PY ( em ko biết bây giờ nó tên gì cả) quán này nhạc được , ko thì vào Trung Nguyên cũng tàm tạm
    2. Không gian lãng mạn chắc là Cội Nguồn cafe ngoài trời rất ấn tượng , nhưng em chẳng thích nhạc sống vì nó cứ sao sao ấy ,ko thì Giai Điệu cũng được nhưng mỗi tội nóng , quán chẳng có quạt vào mùa hè còn mùa đông thì chắc là ấm
    3. Ăn bánh cuốn thì bác nên ăn ở quán chị Oanh ( dẫn) ko biết bây giờ chị ấy còn làm nữa hay thôi nhưng hồi xưa quán chị ấy là rất đỉnh đấy ( mà hầu hết các quán ăn sáng ở PY đều lấy bánh của chị Oanh ) ( trừ trong Tháp Miếu iem ko rành )
    4.Con đường đẹp mà ít bụi chắc bác fải lên chỗ ( Đền 2 bà ) chỗ đấy thanh vắng mà lại nhiều cây nữa ít xe đi lại ( ko biết bây giờ thế nào chú hồi xưa thì nhất đấy ạ ) ==> Đấy là bác đi buổi sáng còn buổi tối thì chắc là nhiều
    5. Chỗ tụ tập bạn bè thì nhiều vô kể , cái đấy còn tuỳ thuộc bạn lứa tuổi nào ? nói chung thì tụi em thường rủ nhau đi ăn uống rồi bóng bàn bida thế là hết chuyện ( đấy là hồi em còn ở PY ấy )
    Chiều , tối hay đi ăn cháo trai chị Nga ở gần trường cấp II ấy khu đấy ăn uống nhậu nhẹt vô tư , còn ăn chè thì thường ăn ở chợ quán tên Sơn - Nga thì fải hoặc chè bưởi trên công viên .
    6. Hic nhà cổ thì chắc chỉ có trong Tháp Miếu thôi chứ iem chẳng thấy ở đâu có nhà cổ cả
    7. Nhiều lắm , cánh đồng , nghĩa trang , sân vận động Nếu ko thì bác dẫn em lên khu gốc găng ấy chỗ đấy cũng lãng mạn lắm
    Trên đây là vài ngu ý của iem , có gì sai mong các bác bỏ wá vì lâu iem cũng chưa về quê . Tại iem thấy chẳng bác nào trả lời bác em_khat nên iem mới mạo muội nói vài lời
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    1.Nói chung PY uống cafe bình thường thôi , iem chẳng thấy chỗ nào ngon cả , nhưng quán uống tạm được là quán Sinh ở trên đường tới trường cấp III PY ( em ko biết bây giờ nó tên gì cả) quán này nhạc được , ko thì vào Trung Nguyên cũng tàm tạm
    2. Không gian lãng mạn chắc là Cội Nguồn cafe ngoài trời rất ấn tượng , nhưng em chẳng thích nhạc sống vì nó cứ sao sao ấy ,ko thì Giai Điệu cũng được nhưng mỗi tội nóng , quán chẳng có quạt vào mùa hè còn mùa đông thì chắc là ấm
    3. Ăn bánh cuốn thì bác nên ăn ở quán chị Oanh ( dẫn) ko biết bây giờ chị ấy còn làm nữa hay thôi nhưng hồi xưa quán chị ấy là rất đỉnh đấy ( mà hầu hết các quán ăn sáng ở PY đều lấy bánh của chị Oanh ) ( trừ trong Tháp Miếu iem ko rành )
    4.Con đường đẹp mà ít bụi chắc bác fải lên chỗ ( Đền 2 bà ) chỗ đấy thanh vắng mà lại nhiều cây nữa ít xe đi lại ( ko biết bây giờ thế nào chú hồi xưa thì nhất đấy ạ ) ==> Đấy là bác đi buổi sáng còn buổi tối thì chắc là nhiều
    5. Chỗ tụ tập bạn bè thì nhiều vô kể , cái đấy còn tuỳ thuộc bạn lứa tuổi nào ? nói chung thì tụi em thường rủ nhau đi ăn uống rồi bóng bàn bida thế là hết chuyện ( đấy là hồi em còn ở PY ấy )
    Chiều , tối hay đi ăn cháo trai chị Nga ở gần trường cấp II ấy khu đấy ăn uống nhậu nhẹt vô tư , còn ăn chè thì thường ăn ở chợ quán tên Sơn - Nga thì fải hoặc chè bưởi trên công viên .
    6. Hic nhà cổ thì chắc chỉ có trong Tháp Miếu thôi chứ iem chẳng thấy ở đâu có nhà cổ cả
    7. Nhiều lắm , cánh đồng , nghĩa trang , sân vận động Nếu ko thì bác dẫn em lên khu gốc găng ấy chỗ đấy cũng lãng mạn lắm
    Trên đây là vài ngu ý của iem , có gì sai mong các bác bỏ wá vì lâu iem cũng chưa về quê . Tại iem thấy chẳng bác nào trả lời bác em_khat nên iem mới mạo muội nói vài lời
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh . Tưởng là cái Topic này đã bị bỏ quên rồi chứ . Anh cũng là người Phúc Yên phải không ? Thấy nick của anh Octieu trong Box lâu rùi mà không dám làm wen ....
    Những chỗ mà anh nói ý , sao em không biết nhỉ ?
    Dắt người yêu ra nghĩa trang á ? Ghê vậy ? Anh đã từng làm vậy rồi hả ?
    Có ai làm vậy chưa ?
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh . Tưởng là cái Topic này đã bị bỏ quên rồi chứ . Anh cũng là người Phúc Yên phải không ? Thấy nick của anh Octieu trong Box lâu rùi mà không dám làm wen ....
    Những chỗ mà anh nói ý , sao em không biết nhỉ ?
    Dắt người yêu ra nghĩa trang á ? Ghê vậy ? Anh đã từng làm vậy rồi hả ?
    Có ai làm vậy chưa ?
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu fải là người PY mà chỉ sinh ra , lớn lên và ở PY thôi . (hì hì hì )
    Sao mà em lại ko biết những chỗ nổi tiếng như vậy nhỉ ( hì ) Em có fải là người PY gốc không? . Ý anh hỏi là gia đình em có ở PY khoảng trên chục năm chưa ? Nếu ở rồi thì chắc chắn fải biết chứ ? PY mình nhỏ xíu hầu như ai cũng biết nhau mà ! .Còn nếu gia đình em mới chuyển đến vài năm gần đây thì em ko biết cũng fải .
    Quán cafe Sinh ở khu " lò mổ" quán này 4 lầu vừa cafe , kem , karaoke luôn
    Quán Trung Nguyên, Cội Nguồn , Giai điệu thì chắc ai chẳng biết nhỉ
    Quán chè trong chợ mà em chưa thưởng thức sao ? ( híc hồi xưa em cũng mất bao tiền đóng góp cho quán đấy ạ vì dẫn bạn gái đi ăn mà , khổ nỗi con bé nó chỉ thích ăn chè trong chợ mới chết chứ )No'' nằm ở khu quần áo ấy , anh nhớ ko nhầm thì nó tên Sơn - Nga
    Híc còn vụ dẫn người ấy ra Nghĩa trang thì fải xem tình củm của 2 người tới XYZ gì chưa đã , chứ mới quen mà dẫn ra đó là nguy hiểm à nha? Vả lại mấy chỗ đấy bây giờ nhiều nghiện lắm !<Chẳng dám đâu >
    Còn anh định rủ người iu ra nghĩa trang nhưng cô ấy ko chịu chỉ muốn ra Sân vận động thôi ()
  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu fải là người PY mà chỉ sinh ra , lớn lên và ở PY thôi . (hì hì hì )
    Sao mà em lại ko biết những chỗ nổi tiếng như vậy nhỉ ( hì ) Em có fải là người PY gốc không? . Ý anh hỏi là gia đình em có ở PY khoảng trên chục năm chưa ? Nếu ở rồi thì chắc chắn fải biết chứ ? PY mình nhỏ xíu hầu như ai cũng biết nhau mà ! .Còn nếu gia đình em mới chuyển đến vài năm gần đây thì em ko biết cũng fải .
    Quán cafe Sinh ở khu " lò mổ" quán này 4 lầu vừa cafe , kem , karaoke luôn
    Quán Trung Nguyên, Cội Nguồn , Giai điệu thì chắc ai chẳng biết nhỉ
    Quán chè trong chợ mà em chưa thưởng thức sao ? ( híc hồi xưa em cũng mất bao tiền đóng góp cho quán đấy ạ vì dẫn bạn gái đi ăn mà , khổ nỗi con bé nó chỉ thích ăn chè trong chợ mới chết chứ )No'' nằm ở khu quần áo ấy , anh nhớ ko nhầm thì nó tên Sơn - Nga
    Híc còn vụ dẫn người ấy ra Nghĩa trang thì fải xem tình củm của 2 người tới XYZ gì chưa đã , chứ mới quen mà dẫn ra đó là nguy hiểm à nha? Vả lại mấy chỗ đấy bây giờ nhiều nghiện lắm !<Chẳng dám đâu >
    Còn anh định rủ người iu ra nghĩa trang nhưng cô ấy ko chịu chỉ muốn ra Sân vận động thôi ()
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào thưởng thức bánh mì " Minh chút " chưa? Quán này ngon fết . Quán này hình như chỉ bán buổi chiều , lần về PY được mấy thằng bạn cho đi thưởng thức thế mà đâm ra nghiện luôn mới chết (hì) Nggĩ lại thèm wá !
    Quán nằm đối diện với chợ , gần trường Thuỷ lợi , nó bán cả bia hơi nữa . Mà món này mới lạ chứ nhậu bia +bánh mì <=== ( Ngon bổ rẻ
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào thưởng thức bánh mì " Minh chút " chưa? Quán này ngon fết . Quán này hình như chỉ bán buổi chiều , lần về PY được mấy thằng bạn cho đi thưởng thức thế mà đâm ra nghiện luôn mới chết (hì) Nggĩ lại thèm wá !
    Quán nằm đối diện với chợ , gần trường Thuỷ lợi , nó bán cả bia hơi nữa . Mà món này mới lạ chứ nhậu bia +bánh mì <=== ( Ngon bổ rẻ
  10. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em đã ở Phúc Yên 17 năm rồi anh à . Tất cả những chỗ mà anh nói đều là những chỗ rất tuyệt , em chỉ không biết ". Ăn bánh cuốn thì bác nên ăn ở quán chị Oanh " là thế nào thôi .
    Hôm nào anh về PY em sẽ mời anh một lần ăn bánh nhà Minh Chút nhé , nhà thằng bạn em đấy . Hmmm . Và cũng hy vọng có lần nào cùng anh ngồi ở Cafe Sinh nhé ( không dám mời nữa , không đủ $$$$ ) , đường đi học của em mà , tất nhiên em biết rồi .

Chia sẻ trang này