1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho dân Phúc Yên (hoặc biết về Phúc Yên )

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    quả thật là câu này mới là câu mọi người cần phải lắng nghe....
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    PY nơi tôi đã sống 7 năm .học được nhiều điều ,biết được nhiều chỗ ,quen được nhiều người bạn và không ít những rắc rối từ chính nơi đây....
    Nhắc đến PY trong tôi giờ còn lại được gì,,,?những dãy phố dài với những cơn mưa trên đoạn đường vào XH mà giờ tôi không còn nhớ tên nữa...nó còn là những buổi trốn học đi lang thang ,những lúc như thế tôi vẫn hay tới Cafe Trung nguyên <cạnh công viên> gọi một tách số 4 ngồi vào bàn số 17 và nhìn ra đường xem mọi người đi lại....bình yên hơn và có thể lảng tránh được mọi điều từ chính nơi đó.Tôi hớ ngôi trường HBT tôi học nơi có người thầy đã để lại trong tôi những suy nghĩ tích cực những người cô dịu dàng nhưng luôn đúng mực với học sinh ..Tôi nhớ cái làng Tháp Miếu mà giờ người ta gọi nó là phố với những cậu con trai nghịch ngợm và cùng hơn bất cứ ai tôi đã gặp ,những cô gái bất cần nhất mà tôi chưa từng biết trước đó ....ấy thế mà tôi lại trú ngụ ở đó tận hai năm cớ đấy và lớn lên trong suy nghĩ rất nhiều từ chính cái làng bợm nhợm ấy...đúng là cuộc đời thật hay ho...Nhưng ở đó tôi cũng đã có những buổi chiều trốn trong cái tán cây hoa sữa ở bờ mương ,nơi mà chỉ có một người con trai tìm được ,nơi tôi đã ngốn không biết bao nhiêu cuốn truyện ,cuốn tiểu thuyết dưới bóng mát đó ....tiếc là tôi chỉ thêm ghét cậu ấy mỗi khi cậu ấy phá vỡ khoảng lặng suy nghĩ đó trong tôi đến bây giờ vẫn còn ghét cay ghét đắng...
    Hơn bao giờ hết tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian sóng tại thị trnấ nhỏ bé đó ,những con người ở đó sống không phường phố như những người hà nội nhưng cũng phường phố hơn cái làng nhỏ nơi tôi sinh ra <không phải là nói xấu đâu nha phản ánh sự thật thôi..>Nhưng cuộc sống là thế ,người thế nọ người thế kia ,không nên vơ đũa cả nắm cũng vẫn có những con ngưòi rất tốt ,tốt lắm ....không có họ chắc tôi không được như bây giờ ..
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hi` đã hai lần được ngồi ở cái quán Trung Nguyên đó.......Mang tiếng quán cafê.....nhưng ồn ào lắm.......mỗi lần về mình thích ngồi ở quán cạnh hồ dưới chợ hơn.......cái quán trong cùng ấy....giá như cái hồ sạch hơn thì đẹp ........
    Nghe nói có một quán nữa ở sâu bên trong xóm gần chợ........có quang cảnh đẹp, mà cũng yên tĩnh........Hôm nào có cơ hội phải đi thử mới được
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    há há tại bác ko biết chỗ thui nếu in A4 thì ra quán Nét ngay chỗ bưu điện có mà còn nếu in khổ to hơn thì vào Xuân Hoà nhé
    gần chỗ trường trung cấp Xây Dựng ấy
    bác lói thế lào ấy trứ em thấy rân PY Ắp đết nhanh phết đấy trứ tại chả có ai in ấn bao giờ nên ko ai đầu tư thui
    ah mà lếu bác muốn in màu các khổ từ A4 đến A0 thì đến chỗ ông trẻ em ^^ máy in 6 màu hẳn hoi nhé ở ngay chỗ dốc xuống chợ ấy ( cửa hàng vẽ biển quảng cáo Thu Ninh ấy ) đảm bảo chất lượng cao giá cả phải chăng lần sau bác nhớ tìm kỹ + hỏi han trước khi kêu ca nhé xa nhà lâu nên bác ko đựoc UPDATE nên bác lạc hậu so với dân PY rồi
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời............Đi in thôi mà phải hỏi han kĩ, tìm kĩ thì có mà .....Thôi em chịu
  7. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói quần hùng yêu chuộng hi-tech Phúc Yên kháo nhau rằng đã có điểm truy cập Wifi rồi. Không biết địa điểm cụ thể ở đâu nhỉ. Mong các huynh đài chỉ giúp. Hôm nào về Phúc Yên mang con P990 search wifi sài cho đã.
  8. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Phúc Yên có ADSL chửa
    Mà lại cả cao-tếch nữa hả Nghê nhể
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này định về phúc yên chơi..không biết có gì khác không...?
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về Phúc Yên sống đây.
    Thi Xã PY nhưng mà ở tận trong làng cơ (Cao Minh). Chả biết trogn đấy có NET đến tận nhà chưa nhỉ.
    Hôm nào có cơ hội phải ọp lai với anh nhem phát.
    Ôii quê tôi, vẫn còn mái nhà. Liêu xiêu liêu xiêu trong làn khói chiều......
    Ôii quê tôi, vẫn còn cánh đồng. Xanh bao la (lưng mẹ không còng nên ko hát tiếp) ...

Chia sẻ trang này