1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho dân Phúc Yên (hoặc biết về Phúc Yên )

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hình như vẻ đẹp phúc yên gần như không được bộc lộ rõ nét lắm thì phải, chỉ có những người thiếu đi đôi chút cái cảm giác gần phúc yênmới thấy thật sự nó thơ mộng và đẹp đến vậy. Cái vẻ đẹp của phúc yên nó không nằm ở vẻ bề ngoài hình như cảm nhận một ai đến phúc yên đầu thấy nó khó quên dù điều đó không nói
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại xin phép mạn đàm với các bằng hữu về các cao thủ của Phúc Yên Lầu .
    Hôm trước @A mỗ có kể về thân thế sự nghiệp của kiếm khách [nick]Bồng Nát[/nick] . Hôm nay @A mỗ xin hân hạnh giới thiệu với quý vị bằng hữu gần xa , 1 nhân vật cũng Danh tiếng không kém đó là [nick]Thế Anh[/nick] công tử .
    Vâng ,thưa các bạn khác với [nick]Bồng Nát[/nick] , xuất thân của [nick]Thế Anh[/nick] công tử lại hết sức bình thường vốn dĩ như con người của Y vậy .
    Sinh ra và lớn lên ở khu Đầm Ăn Nước , tuổi thơ của [nick]Thế Anh[/nick] hết sức bình dị và hiền hoà như cư dân quanh vùng này vậy
    Cha mẹ là những Ngư dân hiền lành chất phác , họ hết sức thương yêu cậu con quý tử , chăm bẵm cho con cho bằng chúng bằng bạn , không để con thiếu thốn gì .
    Ngày qua ngày gia đình nhỏ bé này sống những chuỗi ngày hạnh phúc .
    Như đền đáp lại tình thương yêu của cha mẹ đối với mình [nick]Thế Anh[/nick] tỏ ra là 1 đứa trẻ hiền lành , chăm chỉ .
    [nick]Thế Anh[/nick] ít nói lạ thường , hiền như cục bột , ai thấy cũng thương mến .

    Chuyện những tưởng chẳng có gì để mà nói , vì cuộc sống yên ả bình yên này , nhưng sống trong 1 môi trường đầy rẫy những anh hùng hào kiệt mà có 1 người như [nick]Thế Anh[/nick] thì quả là 1 nghịch lý .
    Chuyện bắt đầu từ khi Y xa gia đình lên tút tận vùng Thái Nguyên xa xôi để tầm sư học đạo .
    Cuộc sống xa gia đình , đã biến [nick]Thế Anh[/nick] từ 1 kẻ hiền lành chất phác thành 1 cao thủ võ lâm , khét tiếng 1 phương .
    Vâng thưa các bạn chúng ta đang lần giở vào đời tư của 1 nhân vật mà hễ bất kì 1 cao thủ Phúc Yên nào nghe qua cũng đều giật mình nể sợ .
    Lại nói về chuyện [nick]Thế Anh[/nick] lên mảnh đất Thái Nguyên xa xôi tầm sư học đạo . Ở đây những sở trường của Y được phát triển tối đa . Bỏ qua sự bỡ ngỡ của những tân thư sinh lần đầu tới vùng đất Thép . [nick]Thế Anh[/nick] đã nhận thấy đây là vùng đất để Y biểu hiện rõ nét nhất con người của mình .
    Với khuôn mặt của 1 Thiên thần [nick]Thế Anh[/nick] đã làm biết bao cô gái Thái say mê như điếu đổ . Với lợi thế đó xung quanh [nick]Thế Anh[/nick] bao giờ cũng xúm đông , xúm đỏ các cô gái dễ thương . Khiến không ít cao thủ đất Thái đem lòng ganh ghét .
    Sự cố bắt đầu từ đây .!
    Những băng đảng khét tiếng của đất Thái Nguyên như băng Phiêu Diêu do trưởng đảng [nick]Hà Tệ[/nick] cầm đầu . Đều bắt đầu cảm thấy khó chịu với [nick]Thế Anh[/nick] .
    Hôm đấy vào 1 đêm trăng thanh gió mát , trong khuôn viên Giáo đường Sư Phạm , thấp thoáng trong màn đêm mờ ảo , 1 nam 1 nữ đang say đắm trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn và đắm đuối . Bỗng đâu xuất hiện 1 đám nguời mặt mũi sẹo ngang seo dọc , đằng đằng sát khí tiến đến phá vỡ khung cảnh yên bình nơi đây .
    Bọn côn đồ này không nói lí lẽ gì hết trơn vừa trông thấy [nick]Thế Anh[/nick] là chúng nhào vào đánh đấm túi bụi , mã ,phớ đuợc rút ra sáng loáng 1 vùng trời . Đất đá bụi mù làm những người chứng kiến chẳng thấy nổi bên trong đang xảy ra chuyện gì . Chỉ thấy bỗng chốc lại có 1 tiếng kêu thất thanh vang lên rồi im lìm vụt tắt .
    Nửa canh giờ trôi qua từ đám bụi mù ấy , 1 kiếm khách từ từ bước ra , mặt mũi loang lổ những máu và mồ hôi . Fía trong ngổn ngang những người là người . Vâng đó chính là [nick]Thế Anh[/nick] công tử , chàng không sao cả , còn đám côn đồ thì nằm ngổn ngang , rên la thảm thiết .
    Từ đó trở đi danh tiếng của [nick]Thế Anh[/nick] công tử vang dậy khắp 1 dải đất Gang Thép . Các cao thủ của băng đảng Phiêu Diêu như [nick]Hà Tệ[/nick] lần lượt quy hàng dưới truớng của [nick]Thế Anh[/nick] công tử .
    Những trận nhậu thâu đêm , những cuộc ẩu đả của các băng phái triền miên , những lần lô đề đến cạn túi đã biến [nick]Thế Anh[/nick] thành 1 con người hoàn toàn khác xưa .
    Giờ đây hắn lì lợm hơn , khuôn mặt của hắn giờ đây sắc lạnh hơn , nhưng nó cũng trở lên quyến rũ gấp bội phần .
    Những cuộc nhậu tiếp nối nhau duờng như không bao giờ kết thúc , những trò đùa của những bậc cao nhân mà hạng vô danh tiểu tốt như @A mỗ chẳng thể nào bì được . Kê kiếm , phớ vào cổ để bắt hát "Quốc Ca" thì quả thật @A mỗ chưa bao giờ dám nghĩ đến .
    Lần về Phúc Yên Lầu này [nick]Thế Anh[/nick] đang có dự tính thách đấu với đương kim võ lâm minh chủ [nick]Đăng công Tử [/nick] cùng tả hữu hộ pháp [nick]Bồng Nát [/nick] , [nick]Minh Sửu[/nick] .
    Kế hoạch này đáng ra được thực hiện rồi nhưng tiếc thay người liên kết với [nick]Thế Anh[/nick] là [nick]Hiển Chí [/nick] vừa mới fải đi công tác đột xuất vào tút miền Ninh Thuận sương gió . Thế là lại 1 lần [nick]Thế Anh[/nick] lỡ hẹn với ngôi Võ lâm minh chủ Phúc Yên Lầu
    Giờ đây [nick]Thế Anh[/nick] đang đầu quân cho [nick]Hà Lơ[/nick] bà bà thì fải
    Giang hồ lại dậy sóng .
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 14/09/2005
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Phúc Yên không đẹp , thật vậy nó chẳng có vẻ đẹp lộng lẫy như các thành phố lớn , nó cũng chẳng có vẻ đẹp bình yên , êm ả như các thị xã hay thành phố du lịch . Phúc Yên quê tôi bình dị như mọi miền quê trên đất nước . Nhưng quan trọng nó là mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn con người tôi .
    Phúc Yên quê tôi đó - một miền quê đang cựa mình . Nó mang trong mình sức sống của 1 thị xã trẻ trung , 1 tâm hồn của 1 miền quê yên bình và đầm ấm .
    Cho dù đi khắp mọi nơi , đến bất kì mảnh đất nào tôi cũng không có được cảm giác như trên mảnh đất này . Vì đơn giản nó là quê tôi .
    Trong kí ức của tôi những hình ảnh về quê hương luôn chiếm 1 phần rất lớn . Từ thuở còn bé kí ức về quê hương của tôi là những hàng Xà Cừ rợp bóng mát suốt dọc con đường Âu Cơ .Là những bông hoa Gạo chỉ nở vào tháng 3 . Là những mùi hoa sữa ngát hương dọc theo con đường từ Bến xe vào Trung Tâm thị xã . Là hàng xoan đào trên đường Trưng Nhị ...v.v.. và còn nhiều nhiều nữa .
    Quê tôi còn là những đứa bạn đã cùng tôi trải qua cả chuỗi ngày thơ ấu .Đứa còn , đứa mất !
    Nhưng các bạn ạ quê hương vẫn luôn ở trong tôi cũng như các bạn vậy .
    Những đứa còn sống hãy cố gắng làm sao để sống tốt hơn , sống thay những đứa đã nằm xuống , đừng buồn và chán nản vô ích nữa bạn ạ !
    Bạn thường bảo tôi , bạn buồn !
    Ừ ! Tôi biết thế , nhưng buồn thì có ích chi , đừng đánh mất niềm tin và sức mạnh của tuổi trẻ bạn ạ !
    Phúc Yên quê tôi còn là những quán nước bên trường . Ở đó có cả kí ức của tôi về Bố Tho , Bố Vấn , về bà Thu ..v..v.. và nhiều nhiều lắm .
    Làm sao mà kể cho hết được những kí ức những kỉ niệm về quê tôi . Hai mấy năm chứ ít ỏi gì .
    Quê tôi còn là những tệ nạn xã hội , còn là những thằng bạn fải đầu hàng trước Nàng Tiên Nâu ... còn nhiều , nhiều lắm ....
    Tất cả , tất cả đều ở trong tôi . Vì đơn giản đấy là Quê Hương !
    Quê hương của tôi !
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tạm giác lại chuyện kể về các anh hùng võ lâm của Phúc Yên lầu đương đại , lần giở lịch sử 7 năm về trước .
    Có lẽ tất cả các sự kiện về Phúc Yên Lầu bây giờ và điển hình là Chi Hội Nát đều được bắt nguồn từ Băng đảng A4 hồi bấy giờ mà ra .
    Nói về Băng đảng 12A4 Ma giáo, có lẽ phải nhắc tới 4 tổ nhện với những Bậc tiền bối mà võ lâm đương đại mỗi khi nhắc tới đều hết lòng ngưỡng mộ .
    4 tổ là mỗi bang nhỏ có qui củ và luật lệ chặt chẽ . Đứng đầu tổ 1 là [nick]Hái Hoa Đại Đạo - Đỗ Ngọc Thanh Minh [/nick] , kế đến là đám ma đầu như [nick]Tống Lưu [/nick] , [nick]Văn Khoẻ [/nick] , [nick]Quân Gia [/nick] ....v.v.... . Lũ ma đầu này còn lập một môn phái gọi là ... "đội cực dê" (nhưng mà chưa dê được ai hết, các nữ đại hiệp yên tâm).
    Các ma đầu lừng lẫy giang hồ về môn công phu "Trụy lạc chân kinh" chắc không ai qua nổi @Thanh Minh hay còn gọi là [nick]Minh Sửu [/nick] .Ngoài lợi thế có khuôn mặt điển trai , và mái tóc luôn luôn trải ngược [nick]Minh Sửu [/nick] còn nổi tiếng với tuyệt chiêu "Nhiếp hồn pháp" (kể chuyện bậy cho chị em (điển hình là [nick]Hương[/nick] tiểu thơ hay còn gọi là [nick]Hương nụ [/nick] mà vẫn được chị em khen hay),
    Không chỉ có băng đảng [nick]Minh Sửu[/nick] hoạt động ở địa bàn Tổ 1 còn có nhiều cao thủ khác như [nick]Chim lợn [/nick] bằng hữu với khả năng săn tin nhanh như cắt , địa bàn hoạt động của Y hoàn toàn trái nguợc với [nick]Bồng Nát[/nick] , Y chọn khu vực săn tin của mình chủ yếu là địa bàn Tháp Miếu
    Nên Giang Hồ thường gọi Y bằng cái tên thân mật [nick]Chim Lợn [/nick] . Nhưng hình như danh Hiệu Vua Săn tin của [nick]Chim Lợn[/nick] đã bị [nick]Bồng Nát[/nick] đoạt lấy từ khoảng 2 năm đổ lại đây
    Đối với [nick]Chim Lợn[/nick] thì mọi chuyện đều là tầm thường , Y sống tiêu diêu tự tại , coi đời là Ảo . Tất cả những tranh Danh đoạt lợi trên Giang Hồ đối với Y hầu như vô nghĩa . Y quả thật là 1 kiếm khách thực thụ
    Rượu đối với [nick]Chim Lợn[/nick] chỉ là muỗi . Người ta uống rượu bằng Ly , bằng chén , cốc hay cùng lắm là Vại . Nhưng đối với [nick]Chim Lợn [/nick] bằng hữu thì khác , Y không uống bằng những thứ tầm thường đó mà Y uống Rượu bằng Bát . Vâng thưa các bạn tôi xin nhấn mạnh là không fải bằng Ly , Cốc ... mà là bằng Bát . Nói nhiêu đó chắc quý vị cũng tưởng tượng ra [nick]Chim Lợn [/nick] là 1 kiếm khách như thế nào rồi fải không ạ !
    Nếu [nick]Chim Lợn [/nick] nổi tiếng về khoản săn tin thì 1 nhân vật cũng không kém danh tiếng trong làng Tửu Học . Vâng chúng ta đang nhắc đến 1 cao thủ vang Danh của khu Hợp tiến đó chính là [nick]Hiển Chí [/nick] , với Y thì Rượu không có nghĩa lý gì hết , ngàn chén không say , đến Tiên Tửu [nick]Đăng [/nick] công tử còn fải kiêng dè Y bảy tám phần (Chuyện về [nick]Hiển Chí [/nick] thì dài vô tận , có kể cả tháng cũng không hết chuyện , @A mỗ xin được kể về Y vào 1 ngày gần đây )
    Tiếp nối đứng vào hàng ngũ các võ lâm cao thủ của Tổ 1 ta fải nhắc tới 1 nhân vật gầy tong teo , thân hình dài nhẳng , nhưng với Y vấn đề về ngoại hình chẳng có nghĩa lý gì
    Nếu quý vị bằng hữu đã từng tiếp xúc với Y qua 1 lần sẽ thấy Y quả là 1 con người không hề tầm thường . Vâng thưa các bạn , chúng ta lại nhắc đến 1 cao thủ của đất Phúc Yên Lầu , Y được nhắc tới với cái biệt danh [nick]Hiếu Sa Lem[/nick] .
    Vầng , thưa các bạn , chuyện về [nick]Hiếu Sa Lem[/nick] thì @A mỗ không biết nhiều .
    Chỉ nhớ hồi đó hắn mệnh danh là Máy Khâu , vâng chẳng biết tại sao Giang hồ lại gọi hắn bằng cái tên không giống ai này , có lẽ đấy là do tốc độ nói của hắn chăng
    Nhân vật kế tiếp cũng nổi tiếng không kém đó là [nick]Mạnh Trọc[/nick] công tử . Vâng thưa các bạn nói đến [nick]Mạnh Trọc[/nick] thì ai trong chúng ta cũng biết đến . Thực sự hắn Không Cao . Vầng không hề Cao nhưng nói như 1 quảng cáo bia Bến Thành thì :
    Không Cao nhưng người khác cũng fải ngước nhìn
    Vầng chắc chỉ 1 câu Slogan này chúng ta cũng có thể cảm nhận phần nào về con người và độ chất của nhân vật này .
    Nhắc đến Y ta còn không thể nào quên được mối tình với nàng [nick]Thu Giang[/nick] , thời đó vì yêu nàng say đắm mà hắn đã xém cạo đầu để thể hiện tình Yêu của mình đối với nàng . Cho đến bây giờ đôi Uyên Ương ấy vẫn đang ríu rít bên nhau .
    (Còn rất nhiều cao thủ nữa @A mỗ sẽ cập nhật tiếp vào bữa khác )
    Chư Vị A4 yên tâm , ai cũng có phần , vì các bạn là 1 phần của kí ức về PY của tôi
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 15/09/2005
  5. dungcohoi

    dungcohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm hỏi hay lắm. thử bắt vở tí chơi- chắc bác đang có ý định tấn công em nào chứ gì- trong khi trong tay bác đã có những dữ liệu tối thiểu- em ý:
    -khá lãng mạn
    -thích món bánh cuốn
    -có làn da nhạy cảm( dính tí bụi là mọc mụn ngay)
    -thích đàn đúm tụ tập
    -thích chơi đồ cổ...
    còn câu thứ 7 thì xin lỗi nhưng tôi nghĩ chắc là nhà nghỉ Thanh Bình- Tiền Châu hợp lí nhất.
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp Trung Thu rồi đấy , nhanh thật !
    Ừ , vèo cái đã Trung Thu rồi , chẳng mấy mà lại đến Tết , thời gian cứ thế trôi đi chẳng đợi chờ 1 ai cả . Ngồi trong Phúc Yên Lầu mà lòng rộn rã , nhớ lại ngày xa xưa !
    Ngày ấy tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại ngồi đây để xâu chuỗi lại từng dòng kí ức như thế này .
    Ừ , nghĩ cũng buồn cười thật !
    Bạn bảo tôi :
    - Chắc giờ mày là vua bôi bác mất thôi !
    Hì , cũng chẳng biết được , tự nhiên lại thế !
    Thế đấy thời gian qua đi , đã biến con người ta thay đổi 1 cách nhanh chóng , chẳng thể nào tưởng tượng ra mình lại là 1 đứa nhiều tâm sự như bây giờ !
    Thế đấy !
    Trung Thu ngày ấy , tôi còn nhỏ lắm . Phúc Yên ngày ấy cũng nghèo lắm !
    Thằng bé hàng xóm được bố mẹ mua cho thanh kiếm , với những cái mặt nạ . Tôi thèm lắm , muốn lắm nhưng bố mẹ chạy ăn từng bữa đã quá khó khăn rồi còn đâu mà có tiền mua cho nó những đồ chơi ấy .
    Một miếng bánh Trung Thu !
    Ừ thế là quá đủ cho 1 mùa Trung Thu rồi !
    Tuổi thơ của tôi cứ trôi đi dần theo năm tháng , những mùa Trung Thu cũng vậy , cứ thế , cứ thế qua đi .
    Ôi quê tôi , sao mà nhớ thế !
  7. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến các bậc anh hào của Tổ 1 thì chúng ta không thể không nhắc đến các bậc Nữ Lưu của mảnh đất địa linh nhân kiệt này.
    Vâng, hôm nay @A mỗ xin được hầu chuyện với các bằng hữu về các Anh Thư của Tổ 1.
    Người đầu tiên mà @A mỗ muốn nhắc tới là [nick]Hiền mo[/nick] tiểu thơ. [nick] Hiền[/nick] vốn là tên, còn @Mo là do trước kia nàng đã từng làm Đảng Trưởng Băng Đảng A4 gian hùng, nên người trong Giang Hồ mới kính trọng và gọi nàng bằng cái tên thân mật là [nick]Hiền Mo[/nick] (Đấy , chuyện nó là như thế , kẻo quý vị bằng hữu lại théc méc ).
    Nàng xuất thân từ Giáo đường Hai Bà Trưng chánh phái, nhưng do chán ghét cảnh các sư huynh đệ tranh giành quyền lực nên mới đầu quân vào Giáo Đường Phúc Yên Ma Giáo. Và đương nhiên làm tới chức Minh Chủ Võ Lâm của A4. [nick]Hiền mo[/nick] là 1 trong 3 cao thủ của Hai Bà Trưng chánh phái, do đó xét về công lực mà nói thì nàng chẳng hề thua kém bất cứ đối thủ nào trên Giang Hồ cả. Ngoài tài Kinh Bang Tế Thế ra [nick]Hiền mo[/nick] còn là 1 tuyệt thế giai nhân, làm biết bao cao thủ võ lâm điêu đứng
    Thật vậy chuyện về nàng thì không thể không liên đới tới 1 loạt các cao thủ võ lâm trong Băng đảng A4 mà còn cả trong Phúc Yên Ma Giáo nữa. Tiêu biểu là mối tình 7 năm của Võ Lâm Chánh Phái [nick]Cooc Nát [/nick] mà mỗi khi giới hậu bối nhắc tới đều ngả nón kính phục và còn nhiều Cao thủ khác @A mỗ sẽ cập nhật sau.
    Lại nói về [nick]Hiền mo[/nick] tiểu thơ không hiểu do tu luyện võ công gì mà quyết định xuống tóc (ko fải là đi tu), nhìn bên ngoài ta chẳng thể nhận ra được nàng là 1 nữ hiệp vì giống các bậc hiền nhân quân tử quá . Nàng ăn vận giống hệt 1 kiếm khách, từ cách đi đứng nói chuyện cũng giống y 1 đấng " Nam tử hán " không hề giống các tiểu thơ thông thường.
    Sở trường của nàng là khối tự nhiên, nhưng khối Xã hội nàng cũng ko fải là 1 kẻ vô danh tiểu tốt, mỗi tội font chữ nàng dùng hơi quá khổ 1 tẹo , chữ nào chữ ấy tròn thật là tròn mà người giang hồ thường gọi bằng cái tên tượng trưng là " Gà Mái ".
    Giờ đây nàng đang tu luyện ở 1 nơi rất xa, mọi tin tức về nhân vật nổi đình nổi đám này hiện nay @A mỗ không được cập nhật thường xuyên cho nên tư liệu về nàng hơi hiếm, không thể cung cấp chi tiết được mong quí vị bằng hữu thông cảm.
    (tạm thế đã... )
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cuối Thu, lá vàng đã rụng đầy những con đường xung quanh Phúc Yên Lầu. Trên cây chỉ còn những chiếc cành khẳng khiu co giật liên hồi trong những cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh từ phương Bắc xa xôi thổi xuống. Những kẻ bộ hành cũng rảo bước chậm hơn như để ngắm nghía và nuối tiếc một mùa Thu rực rỡ đã vội tàn.
    ?oVòng thời gian bao giờ cũng thế, đều đặn một cách độc ác.
    Tại sao không thể giữ mãi một mùa Hè cuồn cuộn sức sống, một mùa Thu rực rỡ sắc vàng??

    [nick]Kẻ Lãng tử[/nick] chợt chép miệng thở dài trước những suy nghĩ mông lung của chính mình, ôi thiên nhiên cũng như cuộc sống của con người vậy, phải tuân theo một chu kì nhất định và không thể cưỡng lại. Phàm đã tồn tại trên cõi đời há có kẻ nào tránh khỏi Sinh-Lão-Bệnh-Tử chăng?
    - Chẳng lẽ đó chính là sự sắp đặt của số phận sao hắn tự vấn lại bản thân. ?oDĩ nhiên đã là người thì phải có Sinh, có LãoTử rồi, nhưng Bệnh chẳng lẽ cũng không thể không qua??
    Bàn tay hắn buông thõng trên Ban Huyền, mắt nhìn về một cõi xa xăm mà thả cho tâm trí thư thái. Cả ngày nay hắn đã sử dụng khinh công lướt khắp cõi Anh-Téc-Nét nhằm tìm ra một phương thuốc, hoặc giả là một lão đại phu có thể bào chế ra một phương thuốc giúp con người sau khi uống vào rồi thì cưỡng lại được số mệnh, tránh khỏi vòng Sinh-Lão-Bệnh-Tử ấy.
    Bần thần hắn lại bắt đầu nhớ lại, những gương mặt của Băng Đảng A4 ngày nào, chẳng biết giờ này ra sao?
    Kẻ ở, người đi, kẻ còn, người mất.
    Phúc Yên Lầu giờ đây sầm uất hơn, và cũng hỗn tạp hơn xưa nhiều. Hắn mồi 1 điếu thuốc và lại trầm ngâm.
    Cũng quãng thời gian này, nhiều năm về trước hắn còn vô tư lắm, chẳng bao giờ hắn lại biết được mình lại như bây giờ.
  9. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, kể ra lò mò một lúc cũng gặp vài chú đồgn Hương,
    Ê Phúc Yên này, có ai nhà ở Ga ko? Tôi sinh ra và cả cấp 1 ở Phúc Yên, nhà ở ga luôn, sát vách nhà máy cơ Khí 2 luôn, có ai có ai bít tôi ko????????????
    Keep contact
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thế chú là ai ?
    Học khoá nào, tên tuổi địa chỉ thì mới biết chớ!
    Chú nói khơi khơi thế, bố ai biết?
    Ở Cơ khí II anh biết cũng khá

Chia sẻ trang này